Tát bầm mặt, đánh thâm mông chưa bao giờ là một phương pháp giáo dục!Mấy ngày gần đây liên tục xuất hiện tình trạng giáo viên bạo hành học sinh. Một cô giáo đánh tím mặt em học sinh lớp 1 vì lỗi viết sai chính tả. Một cô giáo khác đánh roi bầm mông 12 cháu lớp 4 vì tội không hoàn thành bài tập. Rất nhiều ý kiến tranh cãi xung quanh phương pháp giáo dục bằng đòn roi của thầy cô. Và tôi xin khẳng định quan điểm của mình: Tát bầm mặt, đánh thâm mông chưa bao giờ được gọi là một phương pháp giáo dục!
Thông tin mới nhất vụ con bị cô giáo tát, phụ huynh “tố” lên mạng xã hộiSau gần 2 tháng từ ngày xảy ra sự việc cô giáo tát trẻ, Trường Mầm non Tuổi Thơ, phường Long Trường, TPHCM, có thông tin phản hồi chính thức đến gia đình về việc kỷ luật cô giáo.
Con nhỏ bị cô tát, phụ huynh bức xúc đăng lên mạng khi trường im lặngCon bị cô giáo tát trong giờ ăn từ đầu tháng 8 nhưng đến nay vẫn không thấy trường phản hồi về phương án kỷ luật giáo viên vi phạm, chị T. bức xúc đăng thông tin lên mạng xã hội.
Vụ con bị tát, phụ huynh bức xúc đăng lên mạng: Giải trình của cô giáoTheo tường trình, vì nóng giận nên cô giáo Nh. đã tát vào má bé N.L. vì bé không muốn ăn cơm. Sau khi tát bé N.L. cô Nh. lấy đá chườm cho má bé bớt đỏ nhưng sau đó quên trao đổi sự việc với phụ huynh.
Thầy giáo dọa ném học sinh từ tầng 3 vì bị xịt súng phun nướcMột giáo viên tại Trung Quốc đã bị kỷ luật sau khi tát và đe dọa ném một học sinh từ cửa sổ tầng 3 của một trường tiểu học. Hành động của nam giáo viên khiến dư luận phẫn nộ.
NSND Như Quỳnh hé lộ điều lãng mạn từ chồng nhiếp ảnh gia 73 tuổiỞ tuổi xế chiều, NSND Như Quỳnh hạnh phúc vì được chồng nhiếp ảnh gia quan tâm, yêu thương hơn thời trẻ.
Thiếu nữ 17 tuổi bị bố và chú tát nhiều cái gây bầm tím mặtBước đầu cơ quan điều tra xác định, nguyên nhân xảy ra sự việc xuất phát từ mâu thuẫn trong việc phân chia tài sản sau ly hôn giữa bố và mẹ cháu M.A. (17 tuổi).
Mỗi ngày, tôi đều nhắn tin van xin mẹ... ly hôn baCon còn nhỏ, tôi mệt mỏi đến độ có lúc tay run không bế nổi con. Nhưng tôi vẫn phải bế con về quê giữa đêm hôm vì mẹ...
Sự im lặng của tôi độc ác không kém bà mẹ kế đánh con nhà hàng xómBé trai nhà hàng xóm thường xuyên bị mẹ kế hành hạ. Tôi biết chuyện nhưng lại cố tình làm ngơ...
Vì lý do khó nói, tôi bị chồng đánh suốt 20 năm vẫn không dám ly hônTôi muốn ly hôn, thậm chí chạy trốn khỏi chồng mình. Tuy nhiên, tôi lại sợ...
Hà Nội: Cô giáo “vuốt” má bé 3 tuổi hằn cả bàn tay và tụ máu môiSự việc xảy ra vào chiều ngày 18/6, sau khi gia đình chị Nguyễn Linh đón bé trai B.A 3 tuổi từ trường mầm nom Ecokids (tòa nhà R4, khu đô thị Goldmark City, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) mới tá hỏa phát hiện những vết bầm, hằn hình bàn tay trên mặt và môi bé cũng bị tụ máu tím bầm.
Bảo mẫu tát liên tiếp bé trai 19 tháng, nói dối là… ngã cầu thangNữ bảo mẫu đã thừa nhận do bé trai 19 tháng tuổi khó dỗ không nín nên cô đã dùng tay tát nhiều cái vào mặt bé rồi nói dối là bé bị ngã cầu thang.