Sống với lũ, không bị bất ngờ"Sống chung với lũ" không phải là cam chịu, mà là chấp nhận sự hiện diện của thiên tai, có những biện pháp cảnh báo và phản ứng kịp thời.
Người Việt ở Donetsk: Chấp nhận sống với lũSau gần 1 năm xung đột, khoảng 120 người (30 gia đình) Việt Nam vẫn bám trụ và sống rải rác trong thành phố Donetsk.
Thành công tuyệt vời của phương châm “Chung sống với lũ”Đề tài khoa học “Thoát lũ ra Biển Tây” của cố GS Nguyễn Sinh Huy đã được giải thưởng Nhân Tài Đất Việt năm 2012 vinh danh. Nhân dịp Xuân mới, chúng tôi xin giới thiệu tới bạn đọc bài viết của Giáo sư, Viện sĩ Nguyễn Văn Hiệu xung quanh thành công này.
Giấc mộng lên bờNgười lớn, trẻ con, lợn, chó... tất cả lại chung sống trên bè, chung sống với lũ lụt, với nước đánh phèn và nhà vệ sinh cũng trên bè. “Lên đất” vẫn chỉ là mơ ước của hơn 300 người dân Tuyên Quang đang sống bên sông Lô...
Binh pháp chàng đại lãnĐàn ông không lười, họ chỉ không thích làm những việc không mấy “nam tính” như giặt giũ, bếp núc... Tuy nhiên không dễ gì an nhàn chung sống với “lũ”, họ - những ông chồng đại lãn - đang đưa ra những “binh pháp”ngày càng “hoàn thiện” hơn.
ĐBSCL: Tìm phương kế “sống chung với hạn - mặn”!Chưa bao giờ câu chuyện hạn hán, nước mặn xâm nhập lại trở thành vấn đề nóng như hiện nay đối với người dân ĐBSCL. Tính đến ngày 11/3, đã có khoảng 2 triệu người dân ĐBSCL (khoảng 12% dân số trong vùng) chịu ảnh hưởng nặng nề do hạn mặn gây ra. Người dân ĐBSCL một thời cực khổ tìm cách chung sống với lũ. Giờ lại chuyển sang tìm phương cách “chung sống với hạn - mặn”!?
Cá mú khổng lồ dài 1m bất ngờ lộ diện giữa trận lũ lụt lịch sử gây xôn xaoGiữa đợt mưa kỷ lục, một người đàn ông Australia vác lên vai chiến lợi phẩm là một con cá mú khổng lồ với chiều dài khoảng 1m thu hút sự chú ý. Hiện video thu hút hơn 3 triệu lượt xem.
Chuyện bình thường với người đàn ông nhiều lần "cướp cơm hà bá""Ôi chuyện bình thường thôi mà, cứu được người là vui mừng rồi", ông Hà Văn Thanh chia sẻ khi được hỏi về những lần ông "cướp cơm hà bá".
Tết mới của bé trai mất bố vì lũ dữ được Đại úy công an nhận làm con nuôiBé Quốc Bảo mất bố và em gái trong cơn lũ dữ hồi tháng 9/2024, được Đại úy Lục Văn Nguyên cứu sống và nhận làm con nuôi. Từ ngày có "bố Nguyên", Bảo không còn sợ nữa.
Khu tái định cư hàng chục tỷ đồng, chỉ 2 hộ dân đến làm nhà rồi rời điKhu tái định cư cho người dân vùng lũ ở Hà Tĩnh được xây dựng với tổng kinh phí hơn 41 tỷ đồng, 165 hộ dân được cấp đất miễn phí. Song, 2 năm qua, chỉ có 2 hộ dân đến làm nhà rồi lại rời đi.
Mưa lũ tại Quảng Bình làm 7 người chết, rốn lũ Lệ Thủy mất 300 tỷ đồngTính đến trưa 31/10, tại Quảng Bình đã có 7 người chết, 4 người bị thương vì mưa lũ. Nước lũ đã rút, người dân đang tranh thủ dọn dẹp nhà cửa để ổn định cuộc sống.
"Tôi đi khám bệnh trở về nhà đã ngập trong biển nước""Chồng đi thăm con, cháu sinh sống tại TPHCM, còn tôi sống ở nhà một mình. Hôm 25/10, tôi đi khám bệnh ở Huế, trở về nhà đã ngập trong biển nước", người mẹ vùng rốn lũ Lệ Thủy, Quảng Bình kể lại.