Khám phá pháo đài Đồng Đăng - Tượng đài bi hùng bảo vệ biên giới năm 1979Pháo đài Đồng Đăng (Lạng Sơn) là tượng đài tượng trưng cho tinh thần bất khuất, anh hùng của quân và dân ta trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc cách đây 46 năm.
Giải pháp để TPHCM tránh bù lỗ cho các tuyến metroChuyên gia cho rằng, TPHCM có tham vọng khi đặt mục tiêu làm nhiều tuyến metro trong 10 năm. Tuy nhiên, nếu mô hình TOD không phát triển tốt, thành phố có thể phải tốn hàng triệu USD mỗi năm để bù lỗ.
Cặp tình nhân cấu kết lừa đảo chiếm đoạt tiền của 2 anh traiVì thiếu tiền tiêu, trả nợ, Đông bàn với Nga lừa 2 người anh trai của Đông. Nga giả vờ có nhiều mối quan hệ cấp cao để lừa 2 nạn nhân chuyển tiền.
Hoảng loạn khi bị ghép mặt vào clip sex để tống tiềnNhiều người dùng mạng xã hội là nạn nhân của việc bị ghép vào clip nhạy cảm. Chiêu trò này ngày càng tinh vi trong thời đại của trí tuệ nhân tạo.
Pháo đài Đồng Đăng được xếp hạng là di tích quốc giaDi tích lịch sử Pháo đài Đồng Đăng, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng là di tích quốc gia.
Nghề làm phở sắn mang đậm hồn quê xứ QuảngNghề làm phở sắn được người dân huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam gìn giữ và phát triển thành một đặc sản mang đậm hồn quê xứ Quảng.
"Đừng nhìn phim Trấn Thành, Lý Hải vài trăm tỷ mà nghĩ điện ảnh tươi sáng""Chúng ta không thể chỉ nhìn 1, 2 bộ phim Trấn Thành, Lý Hải được vài trăm tỷ đồng mà tưởng rằng toàn bộ nền điện ảnh Việt Nam tươi sáng. Thực tế có hàng chục bộ phim đang lỗ ròng", đại biểu nói.
Đang bị truy nã quốc tế vẫn đi trộm cắp ở Trung QuốcDù bị truy nã quốc tế, nhưng sau khi trốn sang Trung Quốc, Bùi Văn Đề vẫn tiếp tục phạm tội và bị phạt tù 5 năm.
Vụ thi thể không nguyên vẹn: Hành trình truy tìm nạn nhân và hung thủSau khi xác định tung tích thi thể không còn nguyên vẹn, cảnh sát đến nhà thì phát hiện điện thoại di động của nạn nhân vẫn còn đổ chuông. Đây là đầu mối quan trọng để cảnh sát phá nhanh vụ án.
Trượt chân xuống sông Yên Lỗ, người đàn ông bị lũ cuốn trôiKhông may trượt chân xuống sông Yên Lỗ, anh Hoàng Văn A. (37 tuổi, trú tại thôn Khuổi Cọ, xã Yên Lỗ, huyện Gia Bình, tỉnh Lạng Sơn) bị nước lũ cuốn trôi, mất tích.
Doanh nghiệp rời bờ vực phá sản nhờ nhân sự giỏi, sẵn sàng hóa "rắn vàng""Biến nguy thành cơ" từ những khó khăn trong năm 2023, nhiều doanh nghiệp và người lao động đã cùng chuyển mình, thay đổi, vực dậy ngoạn mục trong năm 2024 và sẵn sàng hóa "rắn vàng" trong năm 2025.