Nuôi sống một trẻ sơ sinh nặng 650gramNgày 30/10, tại khoa Dưỡng nhi, Bệnh viện phụ sản Từ Dũ TPHCM, bé gái sơ sinh cực non nặng 650gram, con của chị B.N.D (35 tuổi, ngụ ở Q.Gò Vấp, TPHCM) được đưa ra khỏi lồng ấp, bắt đầu tiêu sữa được mà không phải dùng thuốc và dịch truyền.
81 ngày sinh tử của 2 em bé "cực non" mắc hội chứng truyền máu song thai"Nhìn lại đoạn đường đã qua, ba mẹ cứ ngỡ chúng ta đã gặp nhau từ rất lâu. Người ta mang thai 9 tháng, còn các con lúc đó đã chào đời 100 ngày rồi...", đôi vợ chồng trẻ kể lại.
Hơn 4.200 học sinh chưa trở lại trường sau kỳ nghỉ TếtQua 2 ngày học sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán Ất Tỵ 2025, Bạc Liêu còn hơn 4.200 trẻ mầm non và học sinh các cấp chưa trở lại trường.
50 ngày "chạy đua với tử thần" giành giật sự sống cho bệnh nhi sinh nonSau 50 ngày tích cực điều trị, các bác sĩ Bệnh viện Nhi Thanh Hóa đã cứu sống một bệnh nhi sinh non 30 tuần tuổi, bị tràn dịch màng tim và suy hô hấp cấp.
Bác sĩ kể 100 ngày chạy đua với tử thần cứu bé sinh non nặng hơn 5 lạngBé Hến chào đời khi mới ở tuần thai thứ 25, nặng 550g. Cô bé đối mặt với 99% nguy cơ tử vong đã có sự hồi sinh kỳ diệu nhờ nỗ lực suốt 100 ngày của các y, bác sĩ.
Cô hiệu trưởng 8X và tình yêu với ngôi trường mầm non trên đất Cao BằngVới 15 năm tận tâm, cô Hoàng Thị Huyền Trang đã góp phần đưa ngôi trường Bình Dương trở thành điểm sáng về giáo dục mầm non tại tỉnh Cao Bằng.
Nhà giáo tiêu biểu 2024 kể chuyện vào nghề nhờ... bà con động viênĐược ban giám hiệu nhà trường, bà con trong thôn động viên, cô Hoàng Thanh Tùng mới quyết định thi ngành sư phạm và gắn bó với giáo dục mầm non suốt 20 năm qua.
Bé sơ sinh bị bỏ vào túi bóng đặt tại cửa khoa Cấp cứuNgày 22/11, nhân viên y tế Bệnh viện Đa khoa Sóc Sơn phát hiện một bé gái sinh non bị bỏ vào túi bóng đặt tại cửa khoa Cấp cứu. Khi đó, trẻ trong tình trạng tím tái toàn thân, không tự thở, tim mờ.
Syngenta trao quà Tết cho học sinh và nông dân có hoàn cảnh khó khănHai điểm trường cùng 8 căn nhà mới với tổng kinh phí hơn 1 tỷ đồng từ chương trình "Mái ấm Syngenta" là món quà ý nghĩa để người dân tại Đắk Lắk, Sơn La, Lào Cai và Nghệ An đón Tết trong niềm vui trọn vẹn.
Tiếng khóc xé lòng của người mẹ mất 2 con ám ảnh nữ điều dưỡng sơ sinhNgười mẹ bám vào hàng rào hành lang Trung tâm sơ sinh gào khóc "Con em không thể qua khỏi, con em đi đâu rồi?". Lời nói dối vụng về của y bác sĩ, của chồng đã không thể gạt được linh tính người mẹ.
Bé trai 4 ngày tuổi thủng ruột nguy kịch, nghi nhiễm HIV từ mẹTrước khả năng bé trai thủng ruột đang nhiễm HIV, các bác sĩ phải dùng phòng phẫu thuật riêng, với quy trình xử lý chống nhiễm khuẩn nghiêm ngặt.
Bộ trưởng Bộ GD&ĐT: Nhà giáo phải vượt qua giới hạn của bản thânTôn vinh các nhà giáo tiêu biểu đại diện cho 1,6 triệu nhà giáo, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nhắn nhủ thầy cô không ngừng tự học, vượt qua các giới hạn của bản thân để phát huy tốt nhất sự ưu tú mình.