Sau Tùng Dương, ai là người “vắt kiệt sức” Lê Minh Sơn?Nhạc sĩ Lê Minh Sơn chia sẻ, sau giọng ca Tùng Dương thì Lê Khoa- chàng ca sĩ 21 tuổi có giọng hát cao nhất Việt Nam là người được anh đầu tư vắt kiệt sức mình…
Hai điểm trường “nhiều không” cần tiếp sức để sớm xây, sửaHiện tại, cô trò ở Tả Ló San và Tả Khoa Pá (Điện Biên) đang rất cần thêm kinh phí để xây dựng, sửa chữa các hạng mục công trình tại 2 điểm trường không điện, không nước sạch, không sóng điện thoại...
Mã số 5835: Gia đình nghèo kiệt quệ sau 9 năm giành giật sự sống cho con mắc bệnh hiểmBé Nhật (Điện Biên) mắc bệnh hiểm nghèo, phải truyền máu suốt đời. Sau 9 năm dồn lực chạy chữa, gia đình nghèo rơi vào cảnh kiệt quệ, rất cần sự chung tay của cộng đồng để níu giữ sự sống cho cháu.
Truy nã bị can Nguyễn Tùng DươngTối 10/8, Dương cùng đồng bọn tụ tập mang theo hung khí đến hồ Văn Quán, phường Hà Đông, Hà Nội, để giải quyết mâu thuẫn với một nhóm khác. Sau khi bị khởi tố, Dương bỏ trốn.
Ca sĩ Tùng Dương: "Tôi bây giờ không cần sự hoàn hảo"Ca sĩ Tùng Dương chia sẻ, hiện tại anh hướng đến điều đơn giản, không cần sự cầu kỳ trong phong cách hát.
Tùng Dương “chặt chém” thảm đỏ với trang phục hàng hiệu giá nửa tỷ đồngNam ca sĩ xuất hiện sang trọng với áo vest Alexander McQueen gần 340 triệu đồng, kết hợp với túi cùng thương hiệu và giày Christian Louboutin đính đá, toát lên vẻ lịch lãm, sang trọng.
Giữa cơn sốt AI, Tùng Dương chi hơn 1 tỷ đồng để giữ giọng mộcKhi AI có thể sáng tác, hòa âm và hát thay con người, Tùng Dương vẫn quyết tâm đầu tư hơn 1 tỷ đồng thực hiện đĩa than, giữ nguyên giọng hát và cảm xúc chân thật trong từng nốt nhạc.
Tùng Dương kể tuổi thơ đi hát: Sân khấu là giường, chị họ làm khán giảNam ca sĩ kể rằng, tuổi thơ của anh và chị họ - nhạc sĩ Nhuận Phú - gắn liền với những buổi biểu diễn tại gia. Anh hát, chị gõ nhịp bằng chõ xôi và đũa, còn "vé" là những tờ giấy học trò.
Người mẹ trẻ nỗ lực vươn lên nhờ tấm lòng bạn đọc báo Dân tríTừng rơi vào tận cùng tuyệt vọng vì bệnh tật, bị chồng ruồng bỏ, giờ đây cuộc sống chị Ngân đã dần hồi sinh nhờ nỗ lực của bản thân và vòng tay nhân ái của bạn đọc báo Dân trí.
Loạt tàu hàng trọng tải lớn "xông đất" cảng tổng hợp quốc gia đầu năm mớiCụm cảng nước sâu Sơn Dương - Vũng Áng (Hà Tĩnh) có nhiều tàu trọng tải lớn cập và rời bến trong dịp đầu năm mới.
Mã số 5827: Người cha nghèo bất lực nhìn con giành giật sự sống từng ngàyMới 14 tuổi, cháu Linh (Thanh Hóa) phải nghỉ học để điều trị ung thư máu ác tính và khối u buồng trứng 13cm. Gia cảnh quá khó khăn, người cha nghèo chắp tay cầu xin cộng đồng cứu con.
Niềm vui an cư của người nghèo giữa núi rừng Điện BiênNiềm hân hoan hiện rõ trên gương mặt 8 hộ nghèo khi được tặng nhà Nhân ái khang trang. Không chỉ là chốn an cư, mái ấm mới còn thắp lên niềm tin, hy vọng về một cuộc sống tốt đẹp hơn.