Sử dụng mì chính và những điều cần biếtMì chính là một trong những gia vị quen thuộc trong các bữa ăn hàng ngày, giúp món ăn trở nên đậm đà, hấp dẫn hơn. Chính vì vậy, không ít người đã “nghiện” mì chính và coi chúng như một thứ gia vị không thể thiếu trong các món ăn.
Trộn phụ gia nhập lậu rẻ tiền để làm hạt nêm, bột canh, mì chính giảCông ty TNHH Famimoto Việt Nam trộn phụ gia thực phẩm nhập lậu từ nước ngoài để chế biến hạt nêm, bột canh, mì chính mang thương hiệu “Hạt nêm Bếp Hồng Việt”, “Bột canh Hà Nội” rồi bán ra thị trường.
Cảnh giác giả mạo nhãn hiệu Mì Cay SeoulĐại diện Mì Cay Seoul cho biết, đơn vị đang đối mặt với loạt cơ sở giả mạo, lợi dụng uy tín của thương hiệu để thu lợi bất chính, gây nhầm lẫn và thiệt hại cho người tiêu dùng.
Bôi nhọ, làm nhục người làm từ thiện, 3 người lĩnh ánBực tức vì cho rằng người làm thiện nguyện đã không phát suất ăn cho người dân vùng lũ, Lê Thị Thu, Đoàn Viết Thắng, Lê Thị Thuỷ đã sử dụng tài khoản Facebook bôi nhọ, làm nhục người này.
Chủ quán karaoke, "má mì" và khách hát cùng bị khởi tốKiểm tra quán karaoke 65K1 ở Cần Thơ, cảnh sát phát hiện nhóm khách cùng nhân viên quán dương tính với ma túy. Khám xét nơi ở của nhân viên quán hát có thêm 6 đối tượng dương tính ma túy.
Vụ C.P. bị "tố" bán heo bệnh: Nhiều cửa hàng ngừng bán sản phẩm của C.P.Một số cửa hàng thực phẩm, chuỗi siêu thị đã ngừng cung cấp các sản phẩm thịt heo hoặc các sản phẩm chế biến từ C.P. Việt Nam. Họ cho biết đang chờ kết luận chính thức từ cơ quan chức năng.
Tiệm mì không ai đứng nấu, thiếu cả người phục vụ, khách vẫn đông ùn ùnNhiều người gọi vui đây là tiệm mì ở Trung Quốc đến từ tương lai bởi được vận hành hoàn toàn bằng robot. Thực khách chờ chưa tới một phút sẽ có món mì nóng hổi với giá cao nhất 20 tệ (70.000 đồng).
Bị khách tố bán thịt mốc, chủ quán bánh mì nổi tiếng ở Hà Nội lên tiếngTrao đổi với phóng viên Dân trí, anh P.Đ. khẳng định không dùng loại thịt như trong hình ảnh khách chia sẻ. Sáng 10/2, đoàn kiểm tra liên ngành của UBND phường Quán Thánh đã tới kiểm tra.
Bánh mì sườn nướng cả tảng hút khách, bà chủ quyết giữ "công thức ngàn đô"Tiệm bánh mì của bà Cẩm Hường thu hút đông đảo thực khách nhờ sườn sụn nướng có hương vị đậm đà được ướp theo công thức gia truyền. Có khách còn yêu cầu bà Hường bán ổ bánh mì giá 140.000 đồng.
Tiệm mì 1.000 đồng đầy đủ rau, trứng ở "thành phố đáng sống"Nằm tại góc đường Lê Lợi, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, tiệm mì gói 1.000 đồng mới khai trương đầu tháng 1 đã thu hút nhiều sự chú ý.
Hồ sơ 2 công ty sản xuất cả nghìn tấn bột nêm, dầu ăn, mì chính giảCông ty TNHH Famimoto Việt Nam đã tiêu thụ ra thị trường 144 tấn dầu ăn, 118 tấn bột canh, 363 tấn hạt nêm giả. Công ty này mua nguyên liệu đầu vào của Công ty TNHH Thương mại Quang Thanh.
Khách sợ đồ ăn bẩn, Ban Kiểm soát ATTP lễ hội bánh mì ở TPHCM nói gì?"Bánh mì rất ngon nhưng hôm nay thời tiết khá oi bức, bụi bặm và vi khuẩn có thể ảnh hưởng chất lượng thực phẩm", một du khách bày tỏ.