Số phận những đứa trẻ... mọc râuGiữa thế kỷ 16, một nhà tế bần được bí mật dựng lên dưới chân dãy núi An-pơ của Thụy Sĩ chỉ dành riêng cho những đứa trẻ mọc râu. Anh em nhà Grimm đã có lần tới viếng thăm nơi đây, từ đó viết lên câu chuyện cổ nổi tiếng “Nàng Bạch Tuyết và 7 chú lùn”.
Mã số 3999: Ám ảnh "gia đình tan máu bẩm sinh", xót thương số phận những đứa trẻ!Cứ đều đặn một tháng rưỡi Tý lại "kẹp" theo những đứa trẻ vượt gần 200 cây số xuống Trung tâm huyết học - truyền máu Nghệ An duy trì sự sống. "Gia đình tan máu bẩm sinh" này đã quá quen với bệnh viện.
Bé An đã yên nghỉ- câu hỏi về số phận những đứa trẻ bị bỏ rơi!Cháu bé bị vứt bỏ dưới hố ga đã ngủ yên rồi, trong nước mắt chảy tràn của các y bác sĩ, của cộng đồng, trước số phận bi thảm của một sinh linh bé bỏng.
Cùng trăn trở cho số phận những đứa trẻ bị “quỷ ám”Nghĩ về tương lai mờ mịt, cuộc sống bế tắc mà những đứa trẻ mang trong mình căn bệnh người làng thường gọi là “quỷ ám” khiến bao nước mắt lại rơi cùng những trăn trở cho "cũng một kiếp người".
Số phận những đứa trẻ lang thang ở Moscow"Tên tôi là Bộ xương. Tôi 100 tuổi. Tôi làm gì á? Ăn cắp. Tôi ở đâu á? Ở nhà ga". Bộ xương đó chính là Alyosha. Thực tế cậu bé mới 14 tuổi.
Số phận những đứa trẻ miền rừng có cha mẹ chết bằng lá ngónTrong những lần đi điền dã rồi làm từ thiện mê mải ở vùng cao phía bắc Việt Nam, tôi luôn bị giày vò bởi hình ảnh những đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi trong đói nghèo, lạc hậu, trong tuyệt vọng đến tăm tối.
Số phận những đứa trẻ miền rừng có cha mẹ chết bằng lá ngón (2)Những năm tháng gắn bó với Cao Bằng, tôi không làm sao quên được những cái chết “khó tin nhưng có thật” về lá ngón.
Ca sinh 7 đầu tiên gây sửng sốt thế giới sau 28 năm giờ ra sao?Gần 30 năm trước, sự chào đời của 7 anh chị em nhà McCaughey từng tạo nên cơn sốt khắp nước Mỹ. Hiện tại, những đứa trẻ trong ca sinh 7 này đều trưởng thành và có cuộc sống riêng.
Cô giáo của những đứa trẻ “ba không” giữa lòng hồ Trị AnSuốt 7 năm, mỗi cuối tuần, cô Nguyễn Thị Kim Lan lại vượt hơn 120km đến xóm chài giữa hồ Trị An (Đồng Nai) để dạy chữ cho những đứa trẻ “ba không”: không nhà, không giấy tờ, không cơ hội đến trường.
“Hồi sinh người chết” bằng AI: Bước tiến hay cánh cửa mở tương lai đáng sợ?Công nghệ mới được xây dựng bởi công ty khởi nghiệp 2Wai đang khiến nhiều người liên tưởng đến bộ phim khoa học viễn tưởng Black Mirror, nơi ranh giới giữa thực và ảo bị xóa nhòa bởi trí tuệ nhân tạo.
Những đứa trẻ trốn học do "không còn lối thoát"Mỗi lần đến vận động cho một đứa trẻ ở vùng nông thôn được đi học, Perry (quốc tịch Mỹ) không chắc bản thân liệu có thuyết phục gia đình thành công hay sẽ bị họ đe dọa, thậm chí tấn công.
Mã số 5735: Người mẹ mắc ung thư máu: “Phận em đã định, giờ em chỉ nghĩ đến 2 đứa con”Mắc ung thư máu, chị Ngân có cơ hội sống nếu được ghép tủy. Nhưng chi phí lên tới cả tỷ đồng, vượt xa khả năng của gia đình. Trong sự tuyệt vọng, người mẹ chỉ còn nghĩ đến 2 đứa con thơ.