Khởi tố kẻ rạch mặt bé hàng xóm vì thấy giống chồng mìnhThấy khuôn mặt của cháu T giống với chồng mình, Dung đã nổi cơn cuồng ghen tìm cách “trả đũa” mẹ của T. Thế nhưng, không tìm được cớ gì để đánh mẹ cháu T, ác phụ đã trút cơn thịnh nộ lên đứa bé chưa đầy 3 tuổi.
Mã số 5465: Chồng gặp họa, vợ ôm 2 con bệnh tật lay lắt ở phòng trọ ngày áp TếtGia cảnh khốn khó, chồng bất ngờ gặp họa, 2 con nhỏ nằm bệnh viện nhiều hơn ở nhà, chị Linh nhiều lúc đã nghĩ quẩn, muốn buông xuôi tất cả.
Dân đắp đê trước nhà vì dự án kè trăm tỷ dở dang, trơ sắt thépKè rạch Cái Sơn ở trung tâm TP Cần Thơ khởi công năm 2019, mức đầu tư hơn 300 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành trong một năm; nhưng nay công trình vẫn ngổn ngang, còn người dân sống chung với ngập lụt.
Bên trong xưởng nặn "ông Táo" cuối cùng ở TPHCMNằm nép mình dưới chân cầu Rạch Cây (quận 8), xưởng đất nung của ông Tiếp những ngày này luôn tất bật để chuẩn bị "ông Táo" phục vụ dịp Tết Nguyên đán. Đây cũng là lò đất nung cuối cùng tại TPHCM.
Đến thăm bạn trai ốm, tôi sững sờ khi thấy một người phụ nữ mặc váy ngủTôi bấm chuông hai lần thì cửa mở, trước mặt tôi là một người phụ nữ trong bộ váy ngủ. Tôi sững người, nghĩ mình đã nhầm chỗ nhưng vẫn hỏi đây có phải là phòng của bạn trai tôi không?
Vụ xe lao vào nhà tông bé gái tử vong: Phút ám ảnh nhấc xe cứu nạn nhânAnh D., hàng xóm sống ở Nông Tiến (Tuyên Quang) vội vàng chạy sang sau khi nghe tiếng va chạm mạnh. Đến nay, hình ảnh tại hiện trường vẫn khiến nhân chứng này ám ảnh.
22 ngày cô lập vì ngập: Người Hà Nội bỏ biệt thự, nhà cao tầng đi ở nhờKhi xây nhà, nhiều người dân Nam Phương Tiến đều tôn cao sân và nền mong cơ ngơi của mình an toàn trong lũ. Tuy nhiên, như chị Năm, không ít người đành đóng cửa nhà đi nơi khác khi lũ về.
Sống khổ trên những tuyến kênh ô nhiễm ở TPHCMHàng nghìn hộ dân sống ven các kênh Đôi, Tẻ, Xuyên Tâm... phải chịu cảnh ô nhiễm nghiêm trọng những năm qua. Họ xây nhà mới không được, bán đi nơi khác cũng không xong.
Sau khi xem camera, vợ tôi tức giận lao sang nhà cô hàng xómTôi vừa dứt lời, cô hàng xóm nhanh chóng ngã nhào vào người tôi. Theo phản xạ, tôi nhanh tay đỡ, rổ rau dưới chân bị nàng ấy đá văng tung tóe.
"Ngứa mắt", 4 lần dùng kéo rạch mặt bé trai mới 20 tháng tuổiCông an xã Nghĩa An cho biết đang điều tra vụ Lê Thị Thanh Dung (30 tuổi, ở thôn Tân An, xã Nghĩa An, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) dùng kéo rạch mặt nhiều lần một cháu bé hàng xóm tên V.V.T (20 tháng tuổi).
Làm sao bảo vệ trẻ em gái trước các nguy cơ xâm hại, bạo lực?Trẻ em, đặc biệt là trẻ em gái, cần được bảo vệ trước các nguy cơ tiêu cực để phát triển khỏe mạnh và toàn diện, tuy nhiên hiện nay tình trạng bạo lực và xâm hại vẫn là vấn nạn nhức nhối trong xã hội.