Mã số: 5465
Chồng gặp họa, vợ ôm 2 con bệnh tật lay lắt ở phòng trọ ngày áp Tết
(Dân trí) - Gia cảnh khốn khó, chồng bất ngờ gặp họa, 2 con nhỏ nằm bệnh viện nhiều hơn ở nhà, chị Linh nhiều lúc đã nghĩ quẩn, muốn buông xuôi tất cả.
2 con cùng lâm bệnh từ khi lọt lòng, 3 mẹ con ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà
Quá trưa một ngày áp Tết Ất Tỵ, chị Nguyễn Thị Linh (SN 2002, trú tại xóm 6, xã Nghĩa Sơn, Nghĩa Hưng, Nam Định) vội vã trả tiền xe ôm, bế con trai Vũ Quang Thiều (SN 2022), chạy vào khu nhà trọ gần cổng Bệnh viện Nhi Trung ương để đón đứa con nhỏ (Vũ Thanh Tùng, SN 2023).
Chị Linh ôm 2 con trở về căn phòng trọ chật hẹp, rộng chừng 6m2, nơi 3 mẹ con tá túc gần 3 năm nay. Vừa mệt, vừa đói, người mẹ trẻ run run đón cốc cháo từ thiện từ người hàng xóm. 2 đứa trẻ tội nghiệp ăn cháo một cách ngon lành, rồi ngủ thiếp trong vòng tay mẹ.
Mồ hôi nhễ nhại, chị Linh hổn hển cho biết: "Các bác cùng xóm trọ gọi điện, báo cháu Tùng quấy khóc. Lòng như lửa đốt nhưng em vẫn phải đợi cháu Thiều truyền thuốc xong, mới chạy từ Bệnh viện Phổi Trung ương sang đây… Bố các cháu bị tai nạn nên chỉ có mình em trông con".
Thương tình cảnh trớ trêu của chị Linh, những người có con đi chữa bệnh cùng thuê phòng ở xóm trọ thường xuyên qua lại hỗ trợ. Họ trông giúp bé Tùng khi chị Linh đưa bé Thiều sang Bệnh viện Phổi Trung ương chữa trị, san sẻ từng miếng ăn cho 3 mẹ con, lúc thì phần bát cháo, khi là ổ bánh mì…
Ôm chặt 2 đứa con trong lòng, chị Linh thổn thức: "Gần 3 năm nay, các con chủ yếu sống ở bệnh viện. Nếu không có sự giúp đỡ của các bác ở xóm trọ cũng như sự hỗ trợ từ các cô, chú Phòng Công tác Xã hội Bệnh viện Nhi Trung ương và Bệnh viện Phổi Trung ương thì em không biết phải làm thế nào.
Ai cũng khen trộm vía các con xinh xắn, đáng yêu. Nhưng sao ông trời lại nỡ hành hạ các con thế này!", người mẹ trẻ khóc nấc, những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt sạm đen, hốc hác.
Chị Linh kể tiếp, bé Thiều sinh ra đã bị dị tật tay phải, thường xuyên bị viêm phổi, tăng tiểu cầu, hen phế quản, giờ lại mắc thêm bệnh lao. Bé Tùng mang dị tật không có hậu môn bẩm sinh, rối loạn đông máu, vừa chào đời đã phải đưa đến Bệnh viện Nhi Trung ương mổ cấp cứu.
Người mẹ trẻ cho biết, dù chưa được 2 tuổi nhưng bé Tùng đã trải qua 5 lần phẫu thuật, phải khám định kỳ và phục hồi chức năng thường xuyên. Sức đề kháng của bé rất yếu, liên tục mắc các bệnh về hô hấp và viêm phổi.
"Họa vô đơn chí", chồng bất ngờ bị tai nạn lao động, phải phẫu thuật nhiều lần
Kể về hoàn cảnh gia đình, giọng chị Linh nghẹn lại: "Các con bệnh tật, chồng lại bị tai nạn… Không biết có ai ở vào tình cảnh như em không. Có những ngày trong túi em không còn đồng nào…".
Hoàn cảnh gia đình khó khăn, chồng bất ngờ gặp họa, 2 đứa con bệnh tật ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà… Nhìn về phía trước, chỉ thấy một màu xám xịt, nhiều lúc nản chí, chị Linh đã nghĩ quẩn, muốn buông xuôi tất cả. Nhưng, khi nghe tiếng khóc của 2 đứa con tội nghiệp, người mẹ trẻ lại bừng tỉnh.
"Em ở Hà Nội gần 3 năm nay rồi. Các con em vẫn còn phải chữa trị lâu dài nữa. Giờ em thực sự bế tắc, không biết phải xoay xở ra sao nữa, mong được các ông, bà, cô, bác giúp đỡ", chị Linh chắp 2 tay trước ngực, òa khóc nức nở.
Ông Vũ Ngọc Công, trưởng xóm 6 cho biết: "Hoàn cảnh gia đình cháu Linh rất khó khăn, 2 con cùng mắc bệnh, nằm viện ở Hà Nội suốt. Chồng cháu Linh bị tai nạn lao động, phải mổ mấy lần ở Hà Nội, giờ không làm được việc nặng.
Hoàn cảnh gia đình cháu Linh, bà con chúng tôi thương lắm, nhưng cũng chỉ động viên về tinh thần là chính vì chúng tôi không có bất cứ nguồn quỹ nào hỗ trợ. Rất mong báo Dân trí và các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ gia đình cháu".