Đà Nẵng sắp có hầm qua đường Trường SaChủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ vừa ký quyết định phê duyệt đường hầm tại đường Trường Sa, thuộc phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng.
Giữa mênh mông nước lũ, người lính biên phòng vẫn sáng đèn tuần traNước dâng cao, đường tuần tra bị chia cắt, nhưng những người lính ở Đồn Biên phòng Bình Thạnh vẫn ngày đêm kiểm soát tuyến biên, ngăn chặn buôn lậu và bảo vệ sự bình yên ở vùng giáp Campuchia.
Hành trình "thay áo" trên đất phù sa sau hơn 2 thập kỷ đói... lũSau năm 2000, ĐBSCL trải qua cả thập kỷ "đói" lũ. Theo số liệu, dù con nước về hàng năm không chạm mức lịch sử nhưng kết hợp với triều cường lại gây thiệt hại hiện hữu ở khắp miền Tây.
Cứu người mất hơn 3 lít máu sau lặn biển trong phòng mổ dã chiến ngoài đảoLần đầu tiên, một ca đại phẫu mở khoang lồng ngực đã diễn ra tại Bệnh xá đảo Trường Sa Lớn, giúp nhanh chóng cứu sống người đàn ông mất 3,6 lít máu.
Nông dân miền Tây lo mất Tết vì sạt lở, vỡ đê, nước ngập bủa vâyMưa bão cùng triều cường, sạt lở khiến nhiều tuyến đường bị chia cắt, làng hoa lớn nhất miền Tây ngập nặng. Hàng chục hecta hoa kiểng bị thiệt hại khiến nông dân sốt vó lo mất Tết.
Chính phủ chỉ đạo hỏa tốc gỡ vướng cho 4 dự án cao tốc Bắc - NamPhó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình yêu cầu các địa phương và bộ, ngành liên quan tập trung tháo gỡ vướng mắc mặt bằng, hoàn thành 4 dự án cao tốc trọng điểm phía Nam đúng tiến độ 19/12.
Triều cường trong bão Kalmaegi “chưa từng thấy trong đời”, giật sập nhà dânNhìn quán ăn của mình chỉ còn là đống đổ nát, bà Lê Thị Tâm Em (tỉnh Quảng Ngãi) thốt lên: “Tôi sống hơn 60 năm rồi giờ mới thấy sóng lớn đến vậy. Tôi cứ tưởng sóng thần ập vào cuốn trôi mọi thứ”.
"Kiều nữ làng hài" kể cuộc sống sau khi sang tên tài sản cho conSau những thăng trầm cuộc sống, danh hài Kiều Oanh có cuộc sống hạnh phúc, bình lặng bên NSƯT Hoàng Nhất và 2 con.
Quy hoạch đầm nước lợ tự nhiên lớn nhất miền TâyCà Mau quy hoạch lại đầm nước lợ tự nhiên lớn nhất miền Tây để làm khu du lịch sinh thái với kỳ vọng đón cả triệu lượt khách trong nhiều năm tới.
Chơi bạc không chỉ thua tiềnNguy hiểm lớn nhất của cờ bạc không nằm ở việc người ta có thể thua bao nhiêu tiền, mà nằm ở chỗ nó khiến người chơi thua “cả ván cờ cuộc đời mình”.
Đường liên tỉnh chi chít "ổ voi", ô tô dò dẫm bò quaTuyến đường ĐH20 nối xã Thiên Nhẫn (Nghệ An) với xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã xuống cấp nghiêm trọng. Nhiều đoạn chi chít "ổ voi", khiến người dân ví von đây là “con đường khổ ải” hay “đường hố bom”.
Hà Nội tạm cấm 3 tuyến đường từ 25/10 đến 4/11Để phục vụ sự kiện Hội chợ Mùa Thu 2025, Công an TP Hà Nội có phương án tổ chức phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện.