Mã số 5465: Chồng gặp họa, vợ ôm 2 con bệnh tật lay lắt ở phòng trọ ngày áp TếtGia cảnh khốn khó, chồng bất ngờ gặp họa, 2 con nhỏ nằm bệnh viện nhiều hơn ở nhà, chị Linh nhiều lúc đã nghĩ quẩn, muốn buông xuôi tất cả.
Hành trình tạm biệt béo của chàng trai TPHCM, giảm từ 230kg xuống 103kgCao 1.69m, Trọng Nhân (28 tuổi, TPHCM) từng có thời điểm nặng đến 264kg. Sau hơn một năm kiên trì nỗ lực, chàng trai đã làm được điều tưởng như không tưởng, giảm xuống còn 103kg trong hơn một năm.
Mùa lễ Tết ăn uống liên miên, làm gì để không bị mẻ răng, viêm nướu?Bác sĩ khuyến cáo, vào ngày lễ Tết sẽ rất khó tiếp cận dịch vụ nha khoa, nên mọi người cần cảnh giác để không bị những sự cố dẫn đến mẻ răng, viêm nướu, chấn thương hàm mặt...
Những tai nạn oái oăm ngày cận Tết: Ngã vỡ mũi khi dán chữ "Happy New Year"Nhiều người gặp những sự cố, tai nạn oái oăm khi sinh hoạt, phải nhập viện cấp cứu thời điểm cận Tết.
Vì sao Nguyễn Xuân Son chấn thương nặng nhưng không mổ ngay ở Thái Lan?Dù Nguyễn Xuân Son bị chấn thương nặng khi đã gãy 2 xương ở chân, nhưng cầu thủ này sẽ không phẫu thuật ở Thái Lan mà được đưa về Việt Nam điều trị.
Bác sĩ cắt hơn 3 mét ruột cho ca bệnh hiếm, hơn 30 năm mới gặp"Hơn 30 năm làm trong ngành y, đây là ca bệnh hiếm lần đầu tiên chúng tôi điều trị", bác sĩ chia sẻ về ca phẫu thuật kéo dài hơn 12 giờ, để cắt hơn 3 mét ruột của bệnh nhân.
Cuộc gọi "định mệnh" và sự hồi sinh kỳ diệu của chàng trai 19 tuổiSự sống của Bá Chinh bị đe dọa bởi căn bệnh suy thận giai đoạn cuối. Nhưng phép màu đã đến, em từ cõi chết trở về nhờ sự giúp đỡ của độc giả báo Dân trí.
Bác sĩ Singapore bay sang FV điều trị, bệnh nhân tiết kiệm hơn 60% chi phíTừng phải cắt một thùy phổi trái để điều trị ung thư, vì lo lắng cho sức khỏe nên sau đó ông N.V.D. (64 tuổi) thường xuyên qua Singapore theo dõi sức khỏe. Mới đây, khi phát hiện bất thường ở phổi phải, ông lên kế hoạch sang Singapore để điều trị.
Mã số 5462: Con tai nạn ngày Tết, cha cắm sổ đỏ chạy chữa, còn hy vọng nhưng cạn tiềnTừ ngày con trai bị tai nạn, vợ chồng anh Thắng tiêu tốn hơn 1 tỷ đồng. Giờ đây, con có hy vọng hồi phục nhưng gia đình đã khánh kiệt, không biết trông cậy vào đâu nữa.
Niềm vui cuối năm của bé trai "hồi sinh" nhờ thận của người hiến chết não"Tôi xin cảm ơn người hiến thận, cảm ơn các bác sĩ điều trị, cảm ơn anh chị phòng Công tác xã hội đã kêu gọi giúp đỡ để cứu mạng con tôi…", người phụ nữ gửi lời nhắn nhủ chân thành.
Mã số 5453: Thiếu 80 triệu đồng mổ tim, người đàn ông khiếm thị xin xuất viện cận Tết"Em muốn sống lắm, nhưng không biết lấy đâu ra số tiền như vậy để mổ tim. Các bác cho em về nhà, để Tết này 2 đứa con em còn được thấy bố lần cuối!", người đàn ông tội nghiệp nấc nghẹn.
Người đàn ông không chân ở TPHCM: Vợ đẹp con ngoan, đổi đời sau cú sốcMất đi đôi chân vì căn bệnh hiểm nghèo, Tô Đình Khánh vẫn kiên cường sống và làm việc, trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều người.