Lão nông, 15 năm chuyên xẻ gỗ, cất nhà, nấu cơm…. cho người nghèoHơn 15 năm qua, ông Nguyễn Văn Hồng (1940) - ngụ khóm Tân Thuận, thị trấn Thanh Bình (huyện Thanh Bình), mỗi năm tự nguyện đóng góp hàng chục triệu đồng cùng với các mạnh thường quân xây dựng hàng trăm căn nhà mái lá, nấu cơm, nước phục vụ người nghèo ở bệnh viện.
Chị dâu có "tuyệt chiêu" khiến tôi biết ơn những ngày 3 gia đình chung sốngKhi mới về làm dâu, tôi luôn nghĩ rằng, mình sẽ phải học cách sống chung với mẹ chồng nên lúc nào cũng tỏ ra lo sợ, hồi hộp.
Cảnh bố cô đơn bên mâm cơm sau nghỉ lễ gây xúc động, hút 2,5 triệu lượt xemChứng kiến hình ảnh bố cô đơn bên cạnh mâm cơm sau kỳ nghỉ lễ, chị Tâm (sống ở Bình Phước) đã chia sẻ đoạn video lên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.
Mã số 5505: Bà liệt giường, 2 cháu bữa đói, bữa no, chị nghỉ học nhường em đến trườngTrong căn nhà tôn rỉ sét vỏn vẹn 40m2, 3 bà cháu đùm bọc nhau sống qua ngày. Cơm không đủ ăn, bà nội nằm liệt giường, Ngọc phải nghỉ học để dành tương lai cho em gái.
Ra khơi những ngày cận Tết, ngư dân trúng đậm hơn 300 tấn cá "nhà nghèo"Ngư dân ở Hà Tĩnh trúng hơn 300 tấn cá cơm trong những ngày giáp Tết Nguyên đán 2025. Số cá này được thương lái ưa chuộng, thuyền viên và chủ tàu chia nhau tiền triệu sau mỗi chuyến đi.
Nàng dâu khiến chị em ghen tị, được bố chồng nấu cơm mang đi làm mỗi ngàyNhững đồng nghiệp làm cùng cơ quan thường nói vui "Ngọc là cô con dâu số hưởng" khi mỗi ngày đều được bố chồng chuẩn bị cơm trưa mang đi làm.
Nồi cơm điện Tiger JPW-G: Bí quyết nấu cơm nhà nhẹ nhàng, tiện lợiNồi cơm điện Tiger JPW-G, với sự kết hợp giữa công nghệ tiên tiến và tinh thần truyền thống, mang đến trải nghiệm nấu ăn vừa tiện lợi, vừa trọn vẹn ý nghĩa.
Thấy tôi lén vứt cơm trưa vào thùng rác, mẹ chồng buồn bã bỏ về quêThấy tôi vui vẻ mang cơm đi làm, mẹ chồng nghĩ mình đã làm được việc tốt. Nhưng đằng sau đó lại là câu chuyện khiến mẹ không ngờ tới...
Mã số 5557: Góa phụ nghèo trong căn nhà tạm rộng chỉ 20m2Trong ngôi nhà tạm 20m2 xây dựng từ năm 2002 đã xuống cấp, bà Thiện chỉ mong ước có ngôi nhà kiên cố để tránh gió bão, nắng nóng. Ước mơ của bà sẽ khó thành hiện thực nếu không có sự giúp đỡ, hỗ trợ.
Đón Tết ở tù, nhớ món thịt đông của mẹ"2 cái Tết rồi, em chưa được ăn món thịt đông của mẹ. Mẹ em nấu món này ngon lắm chị ạ", Đ. nói với tôi mà như độc thoại với chính mình.
Bé trai lớp 5, đi chợ nấu cơm đảm như người lớn gây sốtNguyễn Danh Lâm Vũ (11 tuổi, học lớp 5C, Trường Tiểu học Hưng Dũng 2, TP Vinh, Nghệ An) khiến nhiều người bất ngờ khi có thể tự chuẩn bị một mâm cơm hoàn chỉnh như người lớn.
Mã số 5468: Bố mẹ ốm yếu ăn mèn mén, để dành gạo nấu cháo nuôi conTrong căn nhà chơ vơ ở đỉnh núi cao nhất Bảo Lâm, Cao Bằng, anh Giàng Súa Hồ (SN 1970) và vợ đang đối diện với bệnh tật. Hàng ngày vợ chồng ăn mèn mén, dành gạo nấu cháo nuôi các con.