1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số: 5557

Góa phụ nghèo trong căn nhà tạm rộng chỉ 20m2

Công Bính

(Dân trí) - Trong ngôi nhà tạm 20m2 xây dựng từ năm 2002 đã xuống cấp, bà Thiện chỉ mong ước có ngôi nhà kiên cố để tránh gió bão, nắng nóng. Ước mơ của bà sẽ khó thành hiện thực nếu không có sự giúp đỡ, hỗ trợ.

Trưa ngày đầu hè, chúng tôi cùng cán bộ xã Quế Phong, huyện Quế Sơn, Quảng Nam, ghé thăm ngôi nhà của bà Phạm Thị Thiện (SN 1964, tại thôn Thạch Thượng).

Dù chưa phải là giữa hè, nhưng cái nóng oi bức đã bao trùm căn nhà nhỏ chỉ vỏn vẹn 20m2 của bà. Sức nóng từ mái tôn khiến không ai có thể chịu nổi khi đứng trong phòng quá lâu, buộc mọi người phải ra ngoài tìm bóng cây để tránh nóng.

Góa phụ nghèo trong căn nhà tạm rộng chỉ 20m2 - 1

Ngôi nhà cấp 4 của bà Thiện được chống đỡ bằng 6 trụ sắt quanh nhà (Ảnh: Công Bính).

Ngôi nhà của bà Thiện không có gì đáng giá ngoài chiếc quạt máy và nồi cơm điện cũ kỹ. Căn phòng nhỏ này đã là nơi bà ăn ở, sinh hoạt suốt mấy chục năm qua.

Cán bộ xã Quế Phong cho biết, năm 2002, một tổ chức từ thiện đã dựng 6 trụ sắt và lợp tôn trên diện tích đất khoảng 20m2. Sau đó, bà tự mua gạch, xi măng để xây tường xung quanh che gió che mưa, nhưng hiện tại căn phòng đã xuống cấp nghiêm trọng.

Ngôi nhà cấp 4 xuống cấp của bà Thiện (Video: Công Bính).

Trong căn phòng nhỏ chật chội không có nhà bếp, bà Thiện đã tự xây dựng một chái bếp nhỏ bên cạnh nhà để có chỗ nấu nướng.

Không có điện thoại và sống xa nhà hàng xóm, bà Thiện phải tự chăm sóc bản thân. Hệ thống điện và giếng nước sinh hoạt của bà cũng chỉ mới được người thân và bà con hỗ trợ đầu năm nay.

"Gia đình tôi quá khó khăn, bản thân thường xuyên đau ốm, không lao động được, sống chủ yếu dựa vào hỗ trợ của nhà nước, không đủ điều kiện xây dựng lại nhà ở", bà Thiện chia sẻ.

Góa phụ nghèo trong căn nhà tạm rộng chỉ 20m2 - 2
Trong nhà trống trơn, không có gì quý giá (Ảnh: Công Bính).

Bà Thiện quê gốc ở tỉnh Vĩnh Phú (cũ). Năm 1977, bà cùng mẹ vào Quảng Nam mưu sinh. Sau khi lập gia đình và sinh con trai, bà đã ở vậy nuôi con khi chồng qua đời. Hiện bà sống với 2 sào ruộng và tài sản lớn nhất là con bò được xã hỗ trợ.

Với 2 sào ruộng, bà tự trồng lúa, tự thu hoạch, phơi khô rồi cất vào nhà để ăn dần. Con trai bà đang đi làm xa, thỉnh thoảng mới về thăm mẹ. Bà mong muốn con lập gia đình để nhà có thêm thành viên, nhưng hoàn cảnh khó khăn khiến bà lo lắng.

Góa phụ nghèo trong căn nhà tạm rộng chỉ 20m2 - 3
Căn bếp chỉ vài mét vuông được dựng tạm bên cạnh nhà (Ảnh: Công Bính).

"Mong muốn lớn nhất của tôi là xây thêm một căn phòng nhỏ để che nắng che mưa, sau này con tôi lấy vợ thì dành cho vợ chồng nó. Giờ khổ quá, tôi không có điều kiện xây lại nhà kiên cố", bà Thiện bày tỏ.

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Quế Phong cho biết, bà Thiện thuộc hộ nghèo của xã, sống một mình và không thể xây dựng nhà ở mới.

Thay mặt địa phương, bà Ngọc mong có sự giúp đỡ từ các mạnh thường quân để bà Thiện có thể xây dựng một ngôi nhà kiên cố.

Góa phụ nghèo trong căn nhà tạm rộng chỉ 20m2 - 4
Con bò được xã hỗ trợ là tài sản quý giá nhất của bà Thiện (Ảnh: Công Bính).

Ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND xã Quế Phong cho biết, trong thời gian qua, cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến xã đã triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, cùng với nhiều nỗ lực của bà con nhân dân nên cuộc sống đã có những cải thiện đáng kể.

Tuy nhiên, với nguồn lực có hạn, trong đó nhu cầu thực tế của người dân nhiều, nên việc đáp ứng được nhu cầu xóa nhà dột nát là một việc hết sức khó khăn.

Chủ tịch UBND xã Quế Phong mong bạn đọc báo Dân trí quan tâm, giúp đỡ hỗ trợ kinh phí để giúp hoàn cảnh bà Thiện có ngôi nhà mới.