Đồng Tháp:

Lão nông, 15 năm chuyên xẻ gỗ, cất nhà, nấu cơm…. cho người nghèo

(Dân trí) - Hơn 15 năm qua, ông Nguyễn Văn Hồng (1940) - ngụ khóm Tân Thuận, thị trấn Thanh Bình (huyện Thanh Bình), mỗi năm tự nguyện đóng góp hàng chục triệu đồng cùng với các mạnh thường quân xây dựng hàng trăm căn nhà mái lá, nấu cơm, nước phục vụ người nghèo ở bệnh viện.

Quê ông Nguyễn Văn Hồng (biệt danh Hai Hồng) ở xã Tân Mỹ, huyện Thanh Bình. Vào những năm đầu thập niên 60, anh thanh niên Hai Hồng phụ giúp cha mẹ làm ruộng và có ghe chuyên chở-buôn bán lúa-gạo kiếm sống tại địa phương. Đến tuổi lấy vợ, chàng trai trẻ Hai Hồng đã bén duyên với chị Phạm Thị Niêu quê xã Tân Phú, huyện Thanh Bình và hai người chung sống đến nay đã có 6 người con.

Khi cuộc sống tạm ổn định, ông Hồng bàn bạc với vợ và các con cùng nhau làm việc thiện! Được vợ và các con đồng tình ủng hộ, ông Hai Hồng đã tự nguyện đóng góp hàng chục triệu đồng mỗi năm và vận động các nhà hảo tâm đóng góp tài lực-vật lực mua dụng cụ máy móc… thành lập Tổ cưa xẻ gỗ cất nhà tình thương miễn phí cho những hộ dân nghèo ở địa phương và đóng quan tài, phục vụ cho người nghèo chẳng may qua đời.

Ban đầu ông Hồng thành lập tổ cưa gỗ, cất nhà cho người dân nghèo. Trung bình hàng năm nhóm từ thiện của ông cất khoảng 35 căn nhà.
Ban đầu ông Hồng thành lập tổ cưa gỗ, cất nhà cho người dân nghèo. Trung bình hàng năm nhóm từ thiện của ông cất khoảng 35 căn nhà.

 

Chỉ tính từ năm 2000 đến nay, Tổ cưa xẻ gỗ cất nhà tình thương do ông Hai Hồng làm tổ trưởng, bình quân mỗi năm đã cất và bàn giao 35 căn nhà tình thương, có năm lên đến 56 căn-mỗi căn trị giá từ 4 - 5 triệu đồng. Bên cạnh đó, Tổ còn cấp miễn phí hằng năm 45 cái quan tài kèm theo đồ tẩm-liệm cho những người nghèo bị bệnh tật, tai nạn qua đời.

Ông Nguyễn Văn Hồng bày tỏ: "Trước đây, tôi cũng là một hộ thuộc diện khó khăn. Lúc đó chỉ mơ có căn nhà lá cho lành lặn che nắng mưa cho tụi nhỏ… nhưng khó khăn vô cùng. Bởi vậy, sau này khi tôi đã có ăn rồi, thấy bà con nghèo nên phát tâm để tạo điều kiện giúp đỡ cho bà con; Tiền mình không nhiều nên đi vận động thêm những chỗ quen biết. Dần dà họ thấy việc làm của mình đâu đó rõ ràng, đồng tiền của họ đến với bà con nghèo, kịp thời đúng chỗ nên họ mới tinh tưởng chia sẻ và tham gia làm thành viên tổ từ thiện của mình”.

Trong một lần đến Bệnh viện đa khoa huyện Thanh Bình, ông Hồng chứng kiến cảnh người bệnh vừa phải chống chọi với những cơn đau hành hạ cơ thể, vừa phải vất vả lo toan thức ăn-nước uống… Từ đó, ông cùng với những nhà hảo tâm đứng ra vận động những tấm lòng nhân ái, thành lập Tổ từ thiện nấu cơm, cháo nước phục vụ miễn phí cho bệnh nhân nghèo ở bệnh viện hơn 10 năm qua.

 

Tiếp đến ông Hồng thành lập bếp ăn từ thiện ở Bệnh viện Thanh Bình, phục vụ cơm, cháo, nước sôi cho bệnh nhân nghèo.
Tiếp đến ông Hồng thành lập bếp ăn từ thiện ở Bệnh viện Thanh Bình, phục vụ cơm, cháo, nước sôi cho bệnh nhân nghèo.

 

Ông Hai Hồng được tín nhiệm giao làm Phó Trưởng Ban điều hành Tổ Từ thiện cơm cháo miễn phí này. Xác định trọng trách khá nặng nề nên nhiều năm qua, ông Hai không quản ngại ngày-đêm, hết lòng lặn lội khắp nơi vận động các tổ chức, cá nhân đóng góp tiền của, công sức… để ủng hộ, trợ giúp cho hoạt động của Tổ. Hơn 10 năm qua, ông Hồng còn trực tiếp lái xe tải vận chuyển từng khúc củi về phục vụ cho Tổ cấp cơm-cháo-nước chín miễn phí của Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Bình. Nay khi tuổi cao, ông Hồng đã nghỉ việc lái xe, nặng về công tác điều hành, tổ chức sao cho bếp ăn “cháy” mãi.

Ông Lê Văn Be (1930) quê ở xã Tấn Mỹ, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang là thành viên trong tổ từ thiện của ông Hồng chia sẻ: "Tôi nói thiệt với chú, sau thời gian gắn bó hơn 6 năm trong tổ từ thiện này, anh em hội viên đều nhận thấy việc làm của Ban điều hành tổ cũng như chú Hồng là rất tốt. Tận tâm phục vụ người nghèo, công việc phân công đâu đó rõ ràng, nhất là việc thu chi tài chính. Một đồng của các nhà hảo tâm mang đến là một đồng đi đến với bệnh nhân hoặc người nghèo".

 

Khi còn trẻ, chính ông Hồng lái xe tải đi thu gôm củi, chở gỗ... cho việc cất nhà và bếp ăn từ thiện ở Bệnh viện.
Khi còn trẻ, chính ông Hồng lái xe tải đi thu gôm củi, chở gỗ... cho việc cất nhà và bếp ăn từ thiện ở Bệnh viện.

 

Ông Nguyễn Điền Dân - Chủ tịch UBND thị trấn Thanh Bình cho biết: “Ông hai Hồng là người rất nhiệt tình, tâm huyết với hoạt động từ thiện xã hội ở địa phương. Bản thân ông đã đóng góp tích cực vào công tác an sinh xã hội trên địa bàn thị trấn. Chính quyền địa phương rất biểu dương tinh thần thiện nguyện vì cuộc sống cộng đồng của ông hai Nguyễn Văn Hồng”

Nhiều năm qua, với những việc làm nhân ái thiết thực, những hoạt động từ thiện-xã hội của ông Nguyễn Văn Hồng - hội viên Hội Chữ thập đỏ huyện Thanh Bình đã vinh dự được Ban chấp hành Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tặng thưởng Bằng khen và Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Chữ thập đỏ Việt Nam…

Trọng Trung