Bé trai lớp 5, đi chợ nấu cơm đảm như người lớn gây sốt
(Dân trí) - Nguyễn Danh Lâm Vũ (11 tuổi, học lớp 5C, Trường Tiểu học Hưng Dũng 2, TP Vinh, Nghệ An) khiến nhiều người bất ngờ khi có thể tự chuẩn bị một mâm cơm hoàn chỉnh như người lớn.
Mới đây, video một bé trai vào bếp chuẩn bị bữa cơm gia đình với đủ món ngon: Cá, thịt kho, canh đến rau xào... nhận được chú ý của cộng đồng.
Trong video cậu bé không chỉ thao tác nấu ăn chuyên nghiệp, nhanh nhẹn, mà các món ăn trong các ngày cũng được thay đổi linh hoạt.
Các clip nhanh chóng nhận về hàng trăm nghìn lượt thích và bình luận tích cực. Nhiều người khen ngợi: "Bé trai quá giỏi, nấu món nào cũng ngon"; "Lớp 5 mà đảm đang thế này, con nhà mình còn nhõng nhẽo lắm".
Clip bé Lâm Vũ nấu cơm được chị Hường ghi lại (Video: Nhân vật cung cấp).
Chia sẻ với Dân trí, chị Trịnh Thu Hường (33 tuổi, ở Nghệ An) cho biết, bé trai trong clip là Nguyễn Danh Lâm Vũ - con trai chị, năm nay 11 tuổi.
Chị Hường bày tỏ bất ngờ khi clip nấu ăn của con trai được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội và nhận được sự quan tâm lớn từ các phụ huynh.
Theo chị, từ trước đến nay, nhiều người vẫn cho rằng bếp núc là việc của con gái, nhưng chị muốn con trai học nấu ăn không chỉ để biết nấu cơm mà còn rèn luyện tính tự lập. Vì vậy, từ năm 7 tuổi, chị đã hướng dẫn con làm bếp.
Ban đầu, Lâm Vũ chỉ tập cắm cơm, luộc rau. Lên 9-10 tuổi, bé thử sức với các món ăn phức tạp hơn. Đến nay, cậu bé có thể tự tay chuẩn bị bữa cơm đầy đủ, không khác gì một người trưởng thành.
Chị Hường cho biết, dù là con trai nhưng Lâm Vũ nhút nhát, rất sợ dao, thậm chí không dám chạm vào thịt sống. Điều này khiến chị lo lắng con sẽ gặp khó khăn khi trưởng thành. Vì thế, chị kiên trì hướng dẫn từng bước, mất ba năm để bé thành thạo mọi thứ.
11 tuổi, Lâm Vũ đã có 3 năm kinh nghiệm đứng bếp nấu ăn (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
"Ban đầu, con phản kháng, không thích, thậm chí khó chịu khi được giao việc. Nhưng nhờ sự nghiêm khắc kết hợp động viên, dần dần con không chỉ thích nghi mà còn chủ động xem video dạy nấu ăn, đề xuất món mình thích, tự chuẩn bị bữa cơm khi mẹ về muộn", chị kể.
Không chỉ giỏi nấu ăn, ở trường lớp Lâm Vũ cũng học tốt, chăm ngoan, về nhà Lâm Vũ còn giúp mẹ trông em, dọn dẹp nhà cửa và phụ mẹ pha chế đồ uống tại quán cà phê gia đình. Nhiều lần, khi mẹ và nhân viên vắng mặt, cậu bé thậm chí có thể tự đứng quán phục vụ khách dù không có ai hỗ trợ.
Chị Hường khẳng định, con trai không có đam mê nấu ăn mà thực sự yêu thích vẽ, sưu tầm, đọc sách. Tuy nhiên, chị vẫn rèn con học nấu ăn để giúp con trưởng thành hơn. Ngoài bếp núc, bé còn được mẹ hướng dẫn các kỹ năng khác như đi chợ, giao tiếp và tiết kiệm tiền từ việc nhặt ve chai để hiểu giá trị lao động.
"Bố mẹ tôi đi lên từ sự tự lập, và vợ chồng tôi cũng vậy nên tôi hiểu giá trị của sự kiên trì, cố gắng. Tôi không ép con học ngày học đêm, mà muốn con có kỹ năng thực tế để sau này tự lo được cho bản thân.
Không phải đứa trẻ nào cũng học giỏi, và không phải cứ học giỏi là sẽ thành công, kỹ năng sống mới là hành trang quan trọng giúp con vững vàng trước mọi thử thách sau này", chị tâm sự.
Lâm Vũ hiện học lớp 5, Trường tiểu học Hưng Dũng 2, TP Vinh, Nghệ An (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Bản thân chị lấy chồng nhưng chồng không biết nấu ăn, nên công việc nội trợ trong nhà đều do chị đảm nhiệm. Vì vậy, khi có hai con trai, chị muốn rèn luyện các con từ nhỏ để sau này có thể phụ giúp gia đình, nhất là trong thời đại phụ nữ cũng đi làm kiếm tiền.
Chị Hường không đặt nặng việc con phải nấu ăn ngon, chỉ cần biết nấu và có thể tự lo cho bản thân.
Tuy nhiên, Lâm Vũ đã khiến cả gia đình bất ngờ khi nấu được nhiều món phức tạp mà ngay cả người lớn cũng phải ngưỡng mộ.
"Tôi hy vọng câu chuyện của gia đình mình sẽ truyền cảm hứng cho nhiều phụ huynh trong việc rèn luyện con cái tính tự lập và trách nhiệm với cuộc sống.
Bản thân tôi cũng muốn thay đổi quan niệm bếp núc là việc của phụ nữ nay không còn đúng hoàn toàn, vì nếu được rèn luyện từ nhỏ, các bé trai cũng có thể đảm đương tốt", người mẹ này nói.