Nước mắt người nuôi ốc hương ở làng Cồn VạnKỳ vọng vào nghề nuôi ốc hương, nhiều hộ dân ở xứ Cồn Vạn, xã Cẩm Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đã mạnh dạn cầm cố nhà cửa vay ngân hàng từ 500 triệu đến cả tỷ đồng để nuôi. Sau hai vụ nuôi liên tục thất bát do ốc chết đặc đáy ao, nhiều hộ dân ở ngôi làng này hiện điêu đứng, chưa biết khi nào vực dậy được.
Ninh Thuận quyết tâm giao 100% diện tích làm dự án điện hạt nhân trong nămĐoàn công tác UBND tỉnh Ninh Thuận có chuyến khảo sát thực tế khu tái định cư, vùng lõi xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 tại xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam.
Mã số 5496: Góa phụ nghèo bật khóc: "Ước có căn nhà vững chắc, các con không thất học"Chồng gặp nạn qua đời, bao năm qua người vợ góa vò võ một mình chăm sóc mẹ già và nuôi dạy 3 đứa con thơ trong cảnh khốn khó. Giờ chị chỉ ước: "Có căn nhà vững chắc, các con không thất học".
Đi từ Quảng Nam ra Đà Nẵng "đạp nước, rẽ sóng" bắt loại ốc tí honKhi thủy triều rút cũng là lúc ngư dân tất bật đi cào ốc ruốc để kịp mang đi bán. Công việc vất vả nhưng có thể kiếm hơn 500.000 đồng mỗi ngày.
Nữ chiến sĩ khóc nghẹn ngày nhận ADN cha sau 54 năm chờ đợi"Sau 54 năm, nay bố đã về với con gái…", bà Nguyễn Thị Miến (58 tuổi, quê Hưng Yên) nghẹn ngào khi cầm trên tay quả giám định ADN của người cha hy sinh năm 1971.
Mã số 5484: Anh Lợi mất 2 tay, 1 chân vì bỏng điện: "Em biết làm gì để nuôi con?"May mắn vẫn giữ được mạng sống sau cú phóng điện cao thế, nhưng anh Lợi đã bị cụt đôi tay và chân phải. Người đàn ông cùng quẫn, ngửa mặt than trời: "Em biết làm gì để nuôi con?".
Ốc Thanh Vân diện áo dài, khoe nhan sắc rạng rỡ sau thời gian sang ÚcNơi xứ người, Ốc Thanh Vân vẫn cố gắng gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống cho con. Cô cũng nuôi dưỡng niềm đam mê nghệ thuật và luôn tranh thủ thời gian về Việt Nam thăm gia đình.
Người mẹ ung thư rơi nước mắt, lần đầu gặp "núm ruột" sau 21 ngày xa cáchMang thai 26 tuần, thai phụ trẻ 23 tuổi phát hiện ung thư. Sau ca mổ cấp cứu khi thai mới hơn 27 tuần, mẹ con thai phụ mỗi người một nơi, những tưởng không còn cơ hội gặp gỡ...
Mã số 5474: Xót cảnh mẹ mắc ung thư, con gái lớp 8 nghỉ học gồng gánh gia đìnhMẹ mắc bệnh ung thư phải cầm cự mạng sống từng ngày, nhà còn 3 em nhỏ thơ dại, cháu Phan Thùy Linh (SN 2010) phải xin nghỉ học để đi rửa bát thuê kiếm tiền, gánh vác việc gia đình.
Mưa lớn gây ngập úng kéo dài ở Thừa Thiên HuếMưa lớn kéo dài có nguy cơ gây ngập úng tại các vùng trũng thấp và sạt lở đất trên vùng sườn dốc thuộc địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
01:37Mã số 5271: Nước mắt bất lực của người vợ U80 nuôi chồng mù lòa, con ung thưChồng mù lòa, nằm một chỗ, con trai ung thư giai đoạn cuối khiến gánh nặng cuộc sống đè lên vai bà Trần Thị Vân (Nghệ An) . Ở tuổi 77, bà nhặt nhanh từng vỏ lon, con ốc để lo cho chồng, cho con.
Mã số 5301: Ứa nước mắt trước ước mơ của nữ sinh "nhặt ve chai" không bố, mẹ tâm thần"Mẹ em bị tâm thần, hay đi lang thang và có em trong cuộc đời này. Để có tiền theo học 12 năm, em mò cua bắt ốc, nhặt ve chai, hái rau và măng rừng bán. Giờ nghe tin đỗ đại học, lòng em ngổn ngang".