“Thầy giáo trẻ lấy tiền lương nuôi học trò nghèo” sắp có nhà mớiThầy Nguyễn Quốc Thắng - nhân vật trong bài viết “Thầy giáo trẻ lấy tiền lương nuôi học trò nghèo” vui mừng cho biết, thầy và các con mình sắp có nhà mới khang trang để ở. Kinh phí xây nhà khoảng 220 triệu đồng, do Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Tịnh Biên, An Giang đứng ra vận động các tăng ni, phật tử và một số mạnh thường quân đóng góp.
Thầy giáo trẻ lấy tiền lương… nuôi học trò nghèoHơn 10 năm qua, thầy giáo Nguyễn Quốc Thắng (35 tuổi) bám trụ nơi “thâm sơn cùng cốc” dạy chữ cho học trò vùng Bảy Núi (huyện Tịnh Biên, An Giang). Riêng những học trò nghèo, thầy Thắng sẵn sàng lấy tiền lương mua sách, vở, quần, áo… giúp các em tiếp tục đến lớp.
Nuôi học trò nghèo bằng học bổng, cụ ông 87 tuổi có thêm 6 cháu ngoạiKhông chỉ được hỗ trợ về tài chính, điều sâu sắc hơn mà những sinh viên nhận "Học bổng 1&1" có được là sự quan tâm, gắn bó của quý ân nhân. Từ đây, các em có thêm gia đình thứ hai.
Vợ chồng ông lão Vân Kiều hơn 20 năm nuôi học trò nghèo miễn phíDù không có quan hệ thân thích, họ hàng gì nhưng hơn 20 năm qua, vợ chồng ông Hồ Xuân Neng vẫn nhận nuôi hàng chục học sinh nghèo và không hề lấy bất cứ một cân thóc nào. Nhiều em học sinh ở với gia đình ông lâu dần trở nên thân quen, vợ chồng ông cũng xem như con cháu trong nhà.
Người giàu trao truyền và bảo vệ sự giàu có trong gia đình nhờ 7 thói quenTheo chuyên gia tài chính người Mỹ Tom Corley, giới nhà giàu có những thói quen rất khác biệt giúp họ gia tăng khả năng trao truyền và gìn giữ sự giàu có qua các thế hệ.
Mã số 5472: Lời thỉnh cầu của người mẹ nghèo 16 năm gồng gánh con gái ung thưNgười mẹ suốt 16 năm gồng gánh con gái ung thư: "Tôi cầu xin được giúp đỡ để vượt qua giai đoạn khó khăn này, có thể sống tiếp để nuôi con!".
Mã số 5468: Bố mẹ ốm yếu ăn mèn mén, để dành gạo nấu cháo nuôi conTrong căn nhà chơ vơ ở đỉnh núi cao nhất Bảo Lâm, Cao Bằng, anh Giàng Súa Hồ (SN 1970) và vợ đang đối diện với bệnh tật. Hàng ngày vợ chồng ăn mèn mén, dành gạo nấu cháo nuôi các con.
Mã số 5471: Cùng mắc ung thư, mẹ đơn thân không điều trị, nhường cơ hội sống cho conNợ hơn 100 triệu đồng sau 2 năm chữa ung thư cho bản thân và con gái, sức cùng lực kiệt, chị Tình bỏ điều trị, nhường cơ hội kéo dài sự sống cho con.
Mã số 5457: Mẹ nghèo không tiền mua quan tài cho con, lo 2 cháu thất họcNgày con trai mất, bà Trà nghèo khó không có tiền mua quan tài. Vừa lo đám tang cho con xong, bà day dứt, canh cánh nỗi lo 2 cháu nội tội nghiệp bỏ học giữa chừng.
Mã số 5446: Giọt nước mắt chàng sĩ quan, mong được sống tiếp để phụng sự Tổ quốc"Chúng tôi rất mong bạn đọc Dân trí chung tay, giúp Lương cơ hội được trở về chăm sóc bố mẹ già, nuôi con nhỏ và thực hiện nghĩa vụ cao cả, thiêng liêng của người quân nhân…", bác sĩ Nhung nói.
Những đêm nhạc mang đến hàng tỷ đồng giúp người nghèoNhóm thiện nguyện "Đô Lương chia sẻ yêu thương" tại huyện Đô Lương, Nghệ An, đã tổ chức nhiều đêm nhạc thiện nguyện tại các vùng quê nghèo, kêu gọi được hơn 6 tỷ đồng hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn.
Mã số 5463: Nam sinh gặp nạn "thập tử nhất sinh", mẹ góa khẩn cầu sự giúp đỡTrong phòng hồi sức, Đăng vẫn nằm bất động. Vụ va chạm với xe tải ngày cận Tết đã khiến cậu học sinh lớp 11 chấn thương sọ não nghiêm trọng, người mẹ túng quẫn, chắp tay cầu khẩn sự giúp đỡ.