Trao hơn 95 triệu đồng đến hoàn cảnh ông bà tàn tật nuôi 3 cháu mồ côiMẹ chết, bố bỏ đi khi các em còn chưa biết mặt, 3 em nhỏ sống côi cút dựa vào tình yêu thương, che chở và sự nuôi nấng của ông bà tàn tật đã già yếu.
Mã số 2068: Nghẹn lòng bà 80 tuổi hàng ngày đi nhặt đá nuôi 3 cháu mồ côiBố mẹ chúng, người thì nghiện, người thì bỏ đi để lại 3 đứa cháu cho một mình bà nuôi dưỡng. Đã ở tuổi 80, nhưng hàng ngày bà vẫn theo chân người dân trong bản lên núi tìm thứ đá óng ánh, bán với giá 10.000 đồng/ kg để mua gạo cho đàn cháu ăn.
Ông bà còng lưng nuôi 2 cháu mồ côi phấn khởi khi được giúp đỡ trả nợThương đôi vợ chồng già gánh khoản nợ 50 triệu do con trai để lại, Ngân hàng Agribank chi nhánh Nam Thanh Hóa đã quyên góp, giúp trả nợ để ông bà có thêm sức lực nuôi 3 cháu mồ côi ăn học.
Gần 230 triệu đồng đến với 2 đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹNgoài chia sẻ nỗi đau, mất mát với 2 anh em Sang, độc giả Dân trí còn ủng hộ với tổng số tiền gần 230 triệu đồng tới 2 đứa trẻ mồ côi.
13 trẻ mồ côi được "tô hạnh phúc, vẽ tương lai"Ngoài số tiền các nhà hảo tâm hỗ trợ, hàng tháng cán bộ xã Quảng Khê, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông tự nguyện đóng góp tiền, chung tay nuôi 13 trẻ mồ côi trên địa bàn.
Đắk Lắk: Trao 240 triệu đồng đến bà ngoại ung thư, chăm hai cháu song sinh mồ côi mẹĐồng cảm với hoàn cảnh của người bà mắc bệnh ung thư nhiều năm phải đi nhặt ve chai nuôi hai cháu song sinh mồ côi mẹ, bạn đọc báo Dân trí đã giúp đỡ ba bà cháu hơn 240 triệu đồng.
Mã số 5190: Bé gái dân tộc Dao mắc ung thư xương: "Xin các bác giữ tay cho con"Em sinh ra mà không biết bố là ai. Mắc ung thư xương, nếu không được phẫu thuật với chi phí lên tới 400 triệu đồng, cô bé 15 tuổi không chỉ mất đi cánh tay trái mà còn khó giữ được mạng sống.
Mã số 5186: Cảnh khốn cùng của góa phụ liên tiếp mất 2 con trai, lo tương lai 2 cháuChưa đầy 1 tháng, bà Nguyễn Thị Phúc lần lượt mất đi 2 người con trai vì tai nạn giao thông. Nhìn các cháu mồ côi cha, mẹ bỏ đi, bà khóc nghẹn khi nghĩ về tương lai mịt mờ phía trước.
Mã số 5131: Lá thư đẫm nước mắt: "Chị em con không cha, ông trời sao nỡ cướp mẹ đi...""Mẹ ơi, chúng con nhớ mẹ lắm. Chị em con đã không biết mặt cha, sao ông trời lại nỡ cướp mẹ đi…?", đôi mắt đỏ hoe, cô bé 14 tuổi nghẹn ngào trước di ảnh mẹ, trong làn khói hương nghi ngút, thê lương.
Cụ ông 78 tuổi viết tâm thư cảm ơn công an giúp đỡ cháu ngoại mồ côiSau thời gian cháu ngoại được các cán bộ Công an tỉnh Thanh Hóa nhận đỡ đầu, ông Trần Công Đại 78 tuổi đã tự tay viết tâm thư gửi lời cảm ơn khiến nhiều người xúc động.
Cụ ông 111 tuổi vẫn ăn hết cả chiếc bánh chưng, luôn hành động lạ"Bao năm qua, cứ hết mùa hè hay mùa đông là cụ gói quần áo vứt xuống sông. Cụ bảo, không dùng nữa, giữ lại làm gì", bà Võ Thị Bính, con dâu cụ Trần Văn Côi kể.
Công an TPHCM mang Tết đến cho trẻ em có hoàn cảnh khó khănDịp cận Tết nguyên đán, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra cùng Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TPHCM đã đến thăm các mái ấm tình thương, mang Tết đến cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.