Học Bác để dạy tốt hơn, học tốt hơnỞ Hưng Yên, việc học tập và làm theo Bác đã thấm sâu vào từng lớp học. Thầy, cô noi gương Bác để rèn mình, đổi mới cách dạy; học trò noi theo để nỗ lực học tập, rèn luyện, cùng nhau vun đắp môi trường giáo dục nhân văn và bền vững.
Mỗi đôi giày - một niềm tin: Bita’s tiếp bước mầm non đất nước trên hành trình tới trườngNhững đôi giày đơn giản, tưởng chừng bình thường, lại đang trở thành chiếc cầu nối mở lối cho hàng chục nghìn học sinh nghèo trên khắp Việt Nam đến gần hơn với tri thức.
Chàng trai duy nhất đậu ngành mầm non tiết lộ lý do chọn nghềLà nam sinh duy nhất khoá 51 của khoa Giáo dục mầm non, Trường Đại học Sư phạm TPHCM, Lê Trung Nghĩa nhắc mình học trong môi trường toàn nữ, bản thân cần biết giữ mình, đặt ra những giới hạn.
Chàng trai duy nhất năm 2025 dám "phá vỡ" định kiến học Giáo dục mầm nonGiữa một tập thể toàn nữ, chàng sinh viên đã dũng cảm vượt qua định kiến, theo đuổi đam mê trở thành một thầy giáo mầm non.
Từ cuộc gặp định mệnh đến góp vàng ủng hộ nhà nước của Nam Phương hoàng hậuTrong ngày khai mạc "Tuần lễ Vàng" ở Huế năm 1945, hoàng hậu Nam Phương quyên góp nhiều đồ trang sức góp phần kêu gọi mọi người tích cực ủng hộ chính quyền cách mạng.
Cuộc hội ngộ của 2 cựu binh tại A80 sau gần nửa thế kỷ: "Mày chưa chết à?""Gặp lại nhau, chúng tôi cảm động quá, cứ ôm nhau mà khóc trong sự ngỡ ngàng của mọi người xung quanh. Tôi thốt lên: "Mày chưa chết à?" vì lâu nay nghĩ cậu ấy đã hy sinh", ông Quế vừa khóc vừa kể.
Khoảnh khắc Mỹ Tâm đặt tay lên ngực áo, hát về Tổ quốc ở đại lễ 2/9 gây sốtGiữa Quảng trường Ba Đình lịch sử, Mỹ Tâm đặt tay lên ngực áo, cất vang tiếng hát đầy tự hào. Khoảnh khắc này nhanh chóng lan tỏa trong đại lễ Quốc khánh 2/9.
Vinamilk tiếp dinh dưỡng cho lực lượng diễu binh, người dân dự đại lễ 80 năm Quốc khánhHòa nhịp cùng không khí thiêng liêng của đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, Vinamilk đồng hành cùng hàng chục nghìn chiến sĩ và người dân trong sự kiện trọng đại của đất nước.
Thư Bác Hồ gửi học sinh dịp năm học mới đầu tiên của nước Việt Nam độc lậpSau khi đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư tới tất cả học sinh nhân dịp năm học mới đầu tiên của nước Việt Nam độc lập.
Một xã ở Hà Nội có hơn 400 học sinh vẫn phải vượt sông mỗi ngày đi họcNgược về phía Tây khoảng 60km, có một “ốc đảo” duy nhất của TP Hà Nội với dân số chưa đến 7.000 người, nơi 458 thầy trò vẫn phải vượt sông bằng thuyền, phà mỗi ngày để tới trường.
Niềm vui ngày khai giảng vùng biên viễn từ tấm lòng bạn đọc báo Dân tríLễ khai giảng năm học mới tại Quảng Nguyên - Tuyên Quang và Thông Nông - Cao Bằng diễn ra giản dị như mọi ngôi trường vùng biên giới. Nhưng năm nay, các em có thêm niềm vui từ những phòng học Dân trí.
Sẵn sàng cho lễ khai giảng đặc biệtĐây là năm đầu tiên lễ khai giảng được triển khai ở 34 tỉnh thành, thay vì 63 tỉnh thành như trước. Sự kiện kết nối trực tuyến tới các cơ sở giáo dục toàn quốc, từ mầm non tới đại học.