TGĐ Lê Thị Bình nhận Kỷ niệm chương “Những tấm lòng cao cả”Tối 7/11, dược sĩ Lê Thị Bình - TGĐ công ty Dược phẩm Tâm Bình đã vinh dự được nhận Kỷ niệm chương trong chương trình “Những Tấm Lòng Cao Cả” do Bộ Lao động, Thương Binh và Xã hội trao tặng. Đây là chương trình nhằm tôn vinh những người làm công tác xã hội và những cá nhân, đơn vị tích cực tham gia các hoạt động từ thiện vì sự phát triển của cộng đồng.
Cảm động và hài hước về tình thầy trò xưa- nayVới giọng văn sinh động, pha chút hài hước, hình minh họa ngộ nghĩnh, phù hợp với lứa tuổi học trò: “Chuyện kể về thầy trò thời xưa”, “Những tấm lòng cao cả” hay bộ văn học teen “Cười lên đi cô ơi”… sẽ đem đến cho độc giả nhiều cung bậc cảm xúc và hoài niệm.
Thanh niên Việt đang đọc gì?Một bộ phận lớn thế hệ trẻ, nhất là học sinh, sinh viên hiện nay đã quên đi sự tồn tại của các tác phẩm văn học kinh điển của thế giới như: “Cuốn theo chiều gió”, “Những người khốn khổ”, “Không gia đình”, “Những tấm lòng cao cả”…
Còn nhiều điều tốt đẹp để tin tưởngCác vụ hành xử kiểu “xã hội đen” liên tục xảy ra khiến nhiều người hoang mang, mất lòng tin. Nhưng xã hội vẫn có những tấm lòng cao cả như “Cậu bé lớp 8 dũng cảm, lao vào lửa cứu người” giúp khơi gợi lại niềm tin vào những điều tốt đẹp.
Đằng sau quá trình làm mới sách kinh điểnGần 140 năm kể từ ngày Không gia đình xuất bản lần đầu tiên, nhưng đến giờ tác phẩm vẫn được tái bản hàng triệu bản in ở khắp mọi nơi trên thế giới. 200 năm sau Nhà thờ Đức Bà Paris, đến nay người ta vẫn còn thương cảm cho mối tình thống khổ của thằng gù Quasimodo tội nghiệp. Những kiệt tác của nhân loại như Những tấm lòng cao cả, Thép đã tôi thế đấy, Tiếng gọi của hoang dã,… sở dĩ mang giá trị bất biến trước thời gian bởi khả năng xóa nhòa mọi biên giới để tự thân nói lên những khát vọng nguyên thủy chung cho cả loài người.
Bạn đọc giúp đỡ người mẹ bị bỏng nặng, mở ra hy vọng cho gia đình nghèo khóĐón nhận số tiền hơn 400 triệu đồng được bạn đọc Dân trí, nhà hảo tâm giúp đỡ, chị Hoàng Thị Hằng nghẹn ngào nói: "Số tiền trên là hy vọng sống cho cả gia đình em, em xin chân thành cảm ơn!".
Hơn 220 triệu đồng đến với nam sinh người H'Mông mồ côi cha, mẹ bị tai nạnĐón nhận số tiền hơn 220 triệu của bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm giúp đỡ, Ly Mí Nô xúc động nói: "Cảm ơn các cô, chú, ông, bà đã giúp đỡ. Con hứa cố gắng học tốt để không phụ lòng mọi người".
Lời chúc 8/3 ngắn gọn, ý nghĩa dành cho bà, mẹ, vợNgày Quốc tế Phụ nữ 8/3 đang đến gần, cùng gửi những lời chúc ý nghĩa, tốt đẹp nhất đến những người phụ nữ thân yêu.
Đàn ông trong xóm chi hơn 20 triệu đồng, mở tiệc linh đình mừng ngày 8/3Nhân dịp 8/3, cánh mày râu ở ở đội 12, thôn 3, xã Thạch Đà (Mê Linh, Hà Nội) bàn nhau tổ chức tiệc tặng chị em phụ nữ, gây sốt trên mạng xã hội.
Ấm lòng xe bánh mì "treo" giữa lòng thành phố đáng sốngVới mô hình bánh mì "treo" ở Đà Nẵng, chị Thảo đã dành tặng những ổ bánh mì miễn phí cho người khó khăn, tuy đơn giản nhưng lại giúp nhiều người có thêm bữa sáng đủ đầy.
Bạn đọc giúp đỡ hơn 222 triệu đồng, thắp lên hy vọng của gia đình bà TuyếtSố tiền hơn 222 triệu đồng do bạn đọc Dân trí ủng hộ không chỉ giúp gia đình bà Tuyết vượt qua những khó khăn hiện tại mà còn tạo điều kiện để bà chăm sóc, nuôi dưỡng bé Trâm Anh.
Những biển báo tự chế ở Đà Nẵng khiến các tài xế khó xửKhông có biển cấm đỗ xe, nhưng các chủ nhà ở thành phố Đà Nẵng sẽ không vui khi có ô tô dừng, đỗ trước cửa. Ở các vị trí này thường có tấm biển báo tự chế "vui lòng không đỗ xe".