1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số: 5442

Hơn 220 triệu đồng đến với nam sinh người H'Mông mồ côi cha, mẹ bị tai nạn

Hương Hồng

(Dân trí) - Đón nhận số tiền hơn 220 triệu của bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm giúp đỡ, Ly Mí Nô xúc động nói: "Cảm ơn các cô, chú, ông, bà đã giúp đỡ. Con hứa cố gắng học tốt để không phụ lòng mọi người".

Nam sinh người H'Mông nghẹn ngào gửi lời cảm ơn bạn đọc Dân trí (Video: Hương Hồng).

Ngày 5/3, báo Dân trí phối hợp cùng Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trao số tiền 207.155.890 đồng tới gia đình em Ly Mí Nô (học sinh lớp 12, trường THPT Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang). Đây là số tiền bạn đọc giúp đỡ gia đình Mí Nô qua số tài khoản báo Dân trí.

Mí Nô cho biết, tại bệnh viện, gia đình em được các nhà hảo tâm giúp đỡ khoảng 15 triệu đồng. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, tổng số tiền gia đình Mí Nô được bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm hỗ trợ là hơn 220 triệu đồng.

Mí Nô chia sẻ, em sẽ sử dụng số tiền hỗ trợ để tiếp tục điều trị cho mẹ, chăm sóc 2 em nhỏ và phục vụ việc học tập. Mí Nô rất yên tâm bước vào kỳ thi đại học sắp tới. Em mong muốn sau này trở thành giáo viên, có thể giúp đỡ các em nhỏ ở bản làng, đặc biệt là những trẻ em mồ côi hoặc có hoàn cảnh khó khăn như mình.

Hơn 220 triệu đồng đến với nam sinh người HMông mồ côi cha, mẹ bị tai nạn - 1

Ly Mí Nô cùng các y, bác sĩ trân trọng đón nhận số tiền 207.155.890 đồng bạn đọc Dân trí giúp đỡ (Ảnh: Hương Hồng).

Nhờ sự nỗ lực cứu chữa của các y, bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và sự chung tay giúp đỡ của bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm, sức khỏe của chị Hạ Thị Già (mẹ của Mí Nô) đã có nhiều tiến triển, chị được xuất viện, về nhà tự tập phục hồi chức năng.

Ly Mí Nô là hoàn cảnh trong bài viết "Nam sinh H'Mông mồ côi cha, khẩn cầu nhà hảo tâm cứu mẹ", đã được báo Dân trí đăng tải trước đó.

Mí Nô mồ côi cha từ khi còn nhỏ, cậu sống cùng mẹ và 2 em trong hoàn cảnh nghèo khó. Cuộc sống vất vả nơi vùng núi cao càng trở nên chông chênh khi người mẹ gặp tai nạn lao động nghiêm trọng vào năm 2024.

Khi tai nạn xảy ra với mẹ, mọi gánh nặng đổ lên đôi vai nhỏ bé của Mí Nô. Dù đang học lớp 12, em phải tạm xin nghỉ, xuống Hà Nội chăm sóc mẹ, lo lắng cho các em và sắp xếp công việc trong gia đình.

Hơn 220 triệu đồng đến với nam sinh người HMông mồ côi cha, mẹ bị tai nạn - 2

Nhờ sự nỗ lực cứu chữa của các y, bác sĩ cùng sự chung tay giúp đỡ của bạn đọc Dân trí, chị Hạ Thị Già đã được xuất viện (Ảnh: Hương Hồng).

Trong cơn bĩ cực, Mí Nô viết thư cầu cứu bạn đọc Dân trí, mong mỏi được sự giúp đỡ của những tấm lòng nhân ái. Những lời chia sẻ chân thành của em đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng, và như một phép màu, hàng nghìn bạn đọc Dân trí đã chung tay góp sức, gửi gắm.

Sự hỗ trợ nhanh chóng, mạnh mẽ của bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm đã giúp gia đình em vượt qua cơn sóng gió. Những khoản tiền quyên góp này không chỉ là những con số, mà là sự sẻ chia, hy vọng được trao đi từ những tấm lòng nhân ái.

Bạn đọc Dân trí đã không chỉ cứu sống một con người mà còn cứu giúp cả gia đình, mang lại tia sáng trong đêm tối của Mí Nô và mẹ cùng các em.