Phim Việt “vứt” tiếng cười, loại chân dài… để xoáy vào nỗi đau thương3 phim Việt vừa chọn những ngày cuối tháng 3 để ra mắt là “Dạ cổ hoài lang”, “Lô tô” và “Cha cõng con” đều đã “vứt” tiếng cười sang một bên để xoáy vào cuộc sống của những mảnh đời khốn khổ, người mang thân phận đặc biệt trong xã hội.
“Anh hùng" thầm lặng hơn nửa đời người đi cứu những mảnh đời khốn khóBắt đầu từ chiếc xe cũ giúp chở người khó khăn đi khám bệnh, giờ đây đội từ thiện của ông Nguyễn Văn Tác ở Cần Thơ đã lan rộng với tổng thành viên hơn 30 người.
Cái Tết đầu tiên bên trong nhà Nhân ái của những gia đình từng kiệt quệTrong những căn nhà Nhân ái đã hoàn thành, mùi sơn mới hòa cùng niềm vui đoàn viên như viết nên một chương mới cho những mảnh đời từng chìm trong bế tắc.
Mã số 5820: Mẹ nghèo đơn thân liên tiếp chịu tang, xin giúp con khỏi dở dang học hànhChị Thu ở Cao Bằng nói trong nước mắt: “Em chịu liên tiếp 4 cái tang rồi. Chồng mất sớm, em gắng lo cho con, nhưng giờ bệnh tật và nợ nần, không đi làm được, sợ con bé dở dang việc học”.
Mã số 5867: Bé gái mồ côi: “Tết này con ước Trời đừng làm mưa, nhà có bánh chưng”Đó là ước mong vô cùng giản dị, nhưng nghe sao quá xót xa của 2 đứa trẻ mồ côi bố, sống cùng người mẹ đau yếu trong căn nhà dột nát ở xã Thượng Long, tỉnh Phú Thọ.
Những dấu chân thầm lặng trên hành trình xây nhà Nhân áiTrong hành trình xây dựng 253 ngôi nhà Nhân ái 2 năm qua, bên cạnh sự chung tay của bạn đọc, Dân trí luôn trân trọng và biết ơn các cán bộ địa phương cùng đồng hành.
Mã số 5852: Người đàn ông quanh năm lê lết, ôm nỗi đau 3 con thơ yểu mệnhMồ côi cha mẹ, bị liệt hai chân từ nhỏ, anh Hờ A Vừ (Điện Biên) phải bò lê trên nền đất bằng đôi tay và hai đầu gối. Vợ chồng anh sống lay lắt trong căn lều dột nát, mang nỗi đau mất 3 con thơ.
Bạn trai dọa chia tay nếu tôi không đồng ý “vượt rào”Tôi bước vào tình yêu đầu đời của mình lãng mạn như một giấc mơ. Cho đến một ngày, anh chở tôi vào nhà nghỉ. Nhìn biển hiệu lấp lánh, tôi sợ hãi nằng nặc đòi về.
Tiền bạn đọc ủng hộ giúp giữ mảnh vườn để người phụ nữ khốn khổ mưu sinhSau khi chồng mất, bà Ngọc tính bán mảnh vườn để trả nợ. Tuy nhiên, sự giúp đỡ của bạn đọc báo Dân trí đã đến kịp thời giúp bà trang trải nợ nần, giữ lại mảnh vườn để canh tác mưu sinh.
Những cảnh đời khốn khó mưu sinh ở phố Sài Gòn giữa dịch bệnhSài Gòn những ngày giãn cách, rất nhiều mảnh đời khốn khổ đang phải vất vưởng ngoài đường, lang thang lục tìm từng món ve chai để mưu sinh.
Mã số 5757: Người phụ nữ "khổ từ trong trứng”, còn một tay, mơ nền nhà cao chống lụt“Tôi không có tiền, nào dám mơ làm nhà, chỉ ước có cái nền cao cao, rồi chụm mấy cây tre cũng được, để bà cháu không phải chạy lụt...”, bà Nguyễn Thị Hòa ứa nước mắt, nói.
Vị giáo sư theo Cách mạng, thay đổi số phận hàng nghìn bệnh nhân phong“Ai sẽ giúp họ, nếu không phải chúng ta?”, câu hỏi ấy theo chân GS.BS Đặng Vũ Hỷ vào các trại phong. Ông đã dành trọn đời mình dấn thân thay đổi số phận hàng nghìn bệnh nhân phong ở Việt Nam.