Mã số: 5555
Tiền bạn đọc ủng hộ giúp giữ mảnh vườn để người phụ nữ khốn khổ mưu sinh
(Dân trí) - Sau khi chồng mất, bà Ngọc tính bán mảnh vườn để trả nợ. Tuy nhiên, sự giúp đỡ của bạn đọc báo Dân trí đã đến kịp thời giúp bà trang trải nợ nần, giữ lại mảnh vườn để canh tác mưu sinh.
Ngày 30/5, phóng viên Dân trí cùng đại diện chính quyền địa phương đã trao bảng biểu trưng số tiền 83.762.124 đồng đến bà Nguyễn Thị Xuân Ngọc (xã Hành Đức, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi). Đây là số tiền bạn đọc ủng hộ bà Ngọc trong tuần 1 và tuần 2 tháng 5.
Toàn bộ số tiền trên đã được báo Dân trí chuyển đến số tài khoản của bà Ngọc.
Bà Nguyễn Thị Xuân Ngọc là nhân vật trong bài "Mắc ung thư, người đàn ông vẫn đau đáu nỗi lo về mẹ già, vợ, con bệnh tật". Bà rất bất ngờ khi nhận được khoản tiền lớn do các tổ chức, cá nhân hảo tâm hỗ trợ.

Bà Nguyễn Thị Xuân Ngọc bất ngờ khi nhận số tiền bạn đọc báo Dân trí hỗ trợ (Ảnh: Hà Xuyên).
Bà Ngọc cho biết, chồng bà vừa qua đời vì căn bệnh ung thư phổi. Thời gian qua, bà vay mượn khắp nơi để chăm sóc chồng đau ốm. Sau khi chồng mất, bà tính bán mảnh vườn để trả nợ. Tuy nhiên, sự giúp đỡ của bạn đọc báo Dân trí đã đến kịp thời giúp bà trang trải nợ nần, giữ lại mảnh vườn để canh tác.
“Chân thành cảm ơn các cá nhân, tổ chức đã hỗ trợ gia đình tôi. Tôi sẽ sử dụng số tiền này để trả nợ, phần còn lại sẽ sử dụng tiết kiệm để chăm sóc mẹ già yếu”, bà Ngọc chia sẻ.
Bà Nguyễn Thị Bích Ra, Phó Chủ tịch UBND xã Hành Đức gửi lời cảm ơn các cá nhân, tổ chức hảo tâm, bạn đọc và Ban Biên tập báo Dân trí đã quan tâm hỗ trợ hoàn cảnh khó khăn của địa phương.
Theo bà Bích Ra, thời gian qua, chính quyền địa phương cũng kêu gọi hỗ trợ gia đình bà Ngọc nhưng nguồn lực còn hạn chế. Do đó, sự chung tay của bạn đọc báo Dân trí thật sự ý nghĩa, giúp bà Ngọc vượt qua khó khăn.
Bà Nguyễn Thị Xuân Ngọc bị xẹp đốt sống nên mất sức lao động. Người con trai của bà mắc bệnh động kinh, khả năng lao động giảm sút. Nhà còn có mẹ già. Chồng bà, ông Nguyễn Anh trở thành lao động chính gồng gánh cả gia đình.
Ông Anh là thợ làm đá. Nghề thợ đá nhiều rủi ro, độc hại nên mấy năm gần đây sức khỏe ông giảm sút. Cuối năm ngoái, lúc ông kiệt sức mới chịu đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Sau nhiều xét nghiệm, bác sĩ kết luận ông Nguyễn Anh mắc ung thư phổi.
Nhiều năm qua, bà Ngọc đưa chồng đi điều trị khắp nơi. Tuy nhiên, sức khỏe ông Anh ngày càng giảm sút rồi qua đời.