Ấn tượng kiến trúc độc đáo của Vương cung Thánh đường lớn nhất Đông Nam ÁNhà thờ Phú Nhai tọa lạc tại làng Phú Nhai, xã Xuân Phương, huyện Xuân Trường, được biết đến là nhà thờ lớn nhất Đông Nam Á, là biểu tượng văn hóa nổi tiếng của xứ đạo Nam Định.
Một phường ở Lâm Đồng sơ tán khẩn cấp dân khỏi vùng lũBan Chỉ huy phòng thủ dân sự phường Hàm Thắng (Lâm Đồng) vừa ban hành lệnh sơ tán khẩn cấp người dân tại các khu vực có nguy cơ ngập sâu đến nơi tạm trú an toàn.
02:57Lập bàn thờ tạm giữa căn nhà ngóng người cha mất tích trong lũGia đình anh Nguyễn Đức Hưng tại xã Đông Hòa, Đắk Lắk (Phú Yên cũ) đã lập tạm bàn thờ khi hơn một tuần tìm kiếm vẫn chưa thấy thi thể nạn nhân bị lũ dữ cuốn trôi.
Lập bàn thờ tạm giữa căn nhà ngóng người cha mất tích trong lũGia đình anh Nguyễn Đức Hưng tại xã Đông Hòa, Đắk Lắk (Phú Yên cũ) đã lập tạm bàn thờ khi hơn một tuần tìm kiếm vẫn chưa thấy thi thể nạn nhân bị lũ dữ cuốn trôi.
Rốn lũ Hàm Thắng ngập sâu, quốc lộ 1 tê liệt dù trời không mưaUBND phường Hàm Thắng (tỉnh Lâm Đồng) đã thực hiện di dời khoảng 1.500 hộ dân trong vùng ngập sâu nguy hiểm nhằm bảo đảm an toàn.
10 cuốn sách hay nhất năm 2025Tờ The New York Times vừa công bố danh sách 10 cuốn sách hay nhất năm 2025, được chọn lọc từ 100 đầu sách nổi bật xuất bản trong năm.
Check-in "cháy máy" ở loạt nhà thờ Nam Định, ngỡ lạc bước ở trời ÂuNhững nhà thờ được đánh giá là đẹp và ấn tượng tựa những cung điện nguy nga của trời Âu tập trung ở hai huyện Xuân Trường và Hải Hậu của tỉnh Nam Định khiến du khách mê đắm.
Hai người đàn ông lao vào lũ dữ cứu con bò và đám tang không kèn trốngTrò chuyện với phóng viên Dân trí, anh Trịnh Thành Đạt - cháu ngoại của cụ Trần Thị Sương (Đắk Lắk) - kể lại phút kinh hoàng khi cả hai người thân của anh bị lũ dữ cuốn đi.
Nam Định: Nhà thờ trang hoàng lộng lẫy đón Giáng sinhKhông chỉ các nhà thờ mà nhiều đường làng, ngõ xóm tại Nam Định những ngày này cũng được trang hoàng lộng lẫy để đón Giáng Sinh.
Trở về sau bão, người mẹ miền Trung khóc hết nước mắt vì nhà không cònSau bão dữ, làng chài Xuân Thạnh (xã Phù Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai) tan hoang. Người mẹ miền Trung trở về, đứng giữa đống đổ nát, nước mắt tuôn rơi khi căn nhà nhỏ lưu giữ bao ký ức không còn.
Thanh niên bị lũ cuốn trôi hơn 100m được công an cứu sống giữa đêmXe máy hỏng giữa đường, nam thanh niên ở Phú Thọ bị lũ cuốn trôi hơn 100m và may mắn được Công an xã Yên Lập cùng người dân cứu sống, tối 29/9.
Làng cổ hơn 550 năm tuổi và những ngôi nhà bằng gỗ mít sau lũ liên tiếpSau các đợt mưa lũ liên tiếp, làng cổ Phước Tích hơn 550 năm tuổi, nằm bên bờ sông Ô Lâu ở thành phố Huế đã sẵn sàng tiếp đón du khách tham quan.