Người mẹ 41 tuổi vừa sinh con vừa hát "Nhật ký của mẹ" trên bàn mổ gây sốtĐoạn video do một bác sĩ đăng tải, ghi lại khoảnh khắc sản phụ trên bàn mổ vừa hát bài "Nhật ký của mẹ", vừa chờ đón khoảnh khắc con chào đời, nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dân mạng.
Nhớ đêm giao thừa ở nhà mẹ đẻ, tôi bỗng rơi nước mắt khi chồng nói một câuMấy năm đón giao thừa ở nhà chồng, tôi cũng không nhớ rõ đã đi qua như thế nào. Bỗng năm nay, chồng tôi nói...
Con mất tích, ba lập bàn thờ 28 năm không ngờ có ngày hội ngộ từ châu Úc"Đúng rồi! Giờ con nhớ rồi, đúng là ba rồi, ba ơi!", trong cuộc điện thoại với người đàn ông tóc đã bạc phơ, anh Thành khóc nấc như một đứa trẻ, nhận ra người thân sau hàng chục năm lưu lạc.
Bạn trai 4 năm mãi chưa cầu hôn, tôi đang buồn bỗng gặp được một ngườiTôi cho rằng, tôi là người chung thủy. Trong lòng tôi chỉ muốn làm vợ của người tôi yêu, không muốn bản thân bị cám dỗ bởi chàng trai chọn cách theo đuổi tôi bằng tiền bạc nhưng...
Trường Huy nhớ bóng dáng mẹ khi hát trên sân khấuMất mẹ chưa lâu, nỗi đau vẫn còn vẹn nguyên trong lòng Trường Huy. Đứng trên sân khấu "Song ca cùng bolero 2024", nam ca sĩ quê Tiền Giang xúc động khi chia sẻ về đấng sinh thành.
Mâm cỗ Tết ngày cuối nămVới những người hoài cổ thì Tết không thể thiếu các món ăn cổ truyền. Không cỗ Tết thì còn gì là Tết.
Trịnh Minh Hiền lần đầu ra mắt album về Hà Nội sau 24 năm sáng tácAlbum "Hà Nội Hà Nội" đánh dấu hành trình 24 năm sáng tác của của nhạc sĩ, nghệ sĩ violin Trịnh Minh Hiền.
Vũ Minh Hiếu gây ấn tượng khi song ca với nghệ sĩ Thanh Thanh HiềnTiết mục song ca "Lý mười thương" của Á quân "Đỉnh cao âm nhạc 2024" Vũ Minh Hiếu và nghệ sĩ Thanh Thanh Hiền đã nhận được hiệu ứng tích cực từ khán giả trong minishow "Lời ru".
Vừa chếnh choáng "say nắng", tôi tỉnh ngộ vì một câu nói của người tìnhDùng từ "người tình" không hẳn đúng, nhưng tôi cũng chưa biết nên dùng từ nào cho thích hợp nên cứ tạm gọi là như vậy.
Sau buổi họp lớp, tôi bất ngờ mang bầu với... chồng cũTôi không thể nhớ bằng cách nào, tôi và chồng cũ đã đưa nhau vào khách sạn. Sáng hôm sau tỉnh dậy, cả hai đều ngỡ ngàng khi không còn một mảnh vải che thân.
Mẹ gửi con bại liệt rồi bỏ đi, người phụ nữ bán vé số nuôi hộ suốt 25 nămKhông máu mủ, ruột thịt, nhưng nhiều năm qua bà Liên vẫn nuôi đứa bé bị bại liệt và xem như con ruột của mình. Cũng vì thế, bà bị nhiều người gọi là... Liên "khùng" vì "tự rước nợ vào thân".
KTS Trần Thanh Bình: "Đặng Thái Sơn là ngoại lệ của má Liên"Chia sẻ về những kỉ niệm ngày bé cùng em trai, NSND Đặng Thái Sơn, ông Trần Thanh Bình cho biết: "Chú Sơn là con cưng của mẹ. Chú hay được ưu tiên...".