Công ty bán kem chống nắng giả cho chồng Đoàn Di Băng nợ bảo hiểmBảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai công bố danh sách 2.063 doanh nghiệp nợ hơn 315 tỷ đồng các loại bảo hiểm, trong đó có công ty bán kem chống nắng giả cho Nguyễn Quốc Vũ - chồng Đoàn Di Băng.
Nhà mất, người trắng tay: Những phận đời bơ vơ sau lũ ở Hòa ThịnhTrở về sau cơn lũ dữ, người dân Hòa Thịnh bàng hoàng khi nhà cửa bị đổ sập, đồ đạc trôi sạch. Nhiều phận đời rơi vào cảnh bơ vơ, không biết sẽ đi về đâu khi nơi trú ngụ duy nhất đã mất.
Thủ tục chốt sổ hưởng lương hưu cho lao động bị nợ tiền bảo hiểm xã hộiNgười lao động bị nợ bảo hiểm xã hội trước ngày 1/7/2024 có thể nộp hồ sơ lên cơ quan bảo hiểm xã hội cấp tỉnh để được xác nhận thời gian đóng và giải quyết chế độ.
Cô dâu lên mạng “đòi nợ tiền mừng cưới”: Vấn đề không chỉ là tiền bạcCó thể nhiều người sẽ cảm thấy hành động “đòi nợ” tiền mừng cưới của cô dâu không được tế nhị. Nhưng hãy thử đặt mình vào trường hợp của cô ấy, bản thân sẽ có cảm giác thế nào?
Vụ án hai vợ chồng giáo viên sát hại chủ nợ (kỳ cuối): Vén màn tội ácKhông còn khả năng trả nợ, bị bà M. liên tục thúc ép, vợ chồng Nguyễn Quang Hiệp và Nguyễn Thị Lư, đã lập ra một kế hoạch tàn độc, sát hại bà M. để bùng khoản nợ.
Hỗn chiến từ mâu thuẫn đòi nợ ở Phú QuốcVụ hỗn chiến giữa 2 nhóm thanh niên ở Phú Quốc bắt nguồn từ mâu thuẫn đòi nợ. Cả 8 bị cáo thuộc 2 nhóm ngày vừa bị tuyên phạt tổng cộng 32 năm tù.
Buôn tiền thời lãi cao: Hé lộ kênh đầu tư ngách mang về lợi nhuận 2 chữ sốDòng tiền thông minh đang dịch chuyển sang tín dụng tư nhân - kênh sinh lời 10-15%, lấp đầy khoảng trống rộng lớn mà các ngân hàng bỏ lại, không cần “lướt sóng” hay quản lý nhà đất.
Đồng Nai giảm lãi suất vay nhà ở xã hội xuống còn 5,4%/nămNgân hàng Chính sách Xã hội Đồng Nai vừa giảm lãi suất cho vay mua, thuê mua nhà ở xã hội từ mức 6,6% xuống 5,4%/năm, giúp hơn 1.200 khách hàng giảm áp lực trả nợ và ổn định cuộc sống.
Lén lắp camera, tôi ngã ngửa khi thấy mẹ chồng vui đùa bên một cô gái lạHàng xóm thương hại nên mới nói cho tôi biết sự thật. Tôi ban đầu không tin. Sau đó, tôi tự tay lắp một chiếc camera nhỏ trong nhà.
Vợ chồng "cưa đôi" tiền bạc: Tôi nhàn tênh, không bao giờ phải báo cáo aiTôi biết nhiều người sẽ chê tôi “thực dụng”, “tính toán” nhưng tôi vẫn nói thẳng: Vợ chồng tôi sống với nhau theo nguyên tắc sòng phẳng 50/50 sẽ dễ thở, văn minh và không ai phải gồng gánh cho ai.
Chồng liên tục làm một việc, tôi quyết ly hôn dù anh quỳ xuống cầu xinChồng tôi không ngoại tình, không rượu chè, không bạc đãi vợ con. Tuy nhiên sau 8 năm, tôi vẫn buộc phải ly hôn vì...
“Rủi ro không trả được nợ vay, trách nhiệm của ngân hàng thế nào?”Dự thảo sửa đổi Luật Quản lý nợ công quy định ngân hàng thương mại thực hiện cho vay và không chịu rủi ro tín dụng, nhưng Chủ tịch Quốc hội đề nghị đánh giá lại để tránh lơi lỏng về thủ tục tín dụng.