PhotoNews

Tri ân những người ngã xuống để đất nước đứng lên tại tuyến lửa Vĩnh Linh

Thực hiện: Tuấn Minh - Thành Đông - Minh Nhật - Quyết Thắng

(Dân trí) - Báo Dân trí và đoàn bác sĩ Bệnh viện 19-8 Bộ Công an đã viếng thăm, dọn dẹp, dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ Vĩnh Linh.

Tri ân những người ngã xuống để đất nước đứng lên tại tuyến lửa Vĩnh Linh - 1

Sáng 7/7, báo Dân trí và đoàn bác sĩ Bệnh viện 19-8 Bộ Công an đã viếng thăm, dọn dẹp và dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ an nghỉ tại Nghĩa trang Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị (Ảnh: Thành Đông).

Tri ân những người ngã xuống để đất nước đứng lên tại tuyến lửa Vĩnh Linh - 2

Hoạt động này nằm trong chuỗi sự kiện Khám bệnh, tặng quà tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng và người có công trên địa bàn xã Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị nhân dịp 27/7 (Ảnh: Quyết Thắng).

Tri ân những người ngã xuống để đất nước đứng lên tại tuyến lửa Vĩnh Linh - 3
Tri ân những người ngã xuống để đất nước đứng lên tại tuyến lửa Vĩnh Linh - 4

Đoàn báo Dân trí và các bác sĩ Bệnh viện 19-8 Bộ Công an dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ Vĩnh Linh (Ảnh: Thành Đông).

Tri ân những người ngã xuống để đất nước đứng lên tại tuyến lửa Vĩnh Linh - 5

Đoàn báo Dân trí và các bác sĩ Bệnh viện 19-8 Bộ Công an dành phút mặc niệm, tưởng nhớ công ơn các anh hùng liệt sỹ (Ảnh: Quyết Thắng).

Tri ân những người ngã xuống để đất nước đứng lên tại tuyến lửa Vĩnh Linh - 6

Tại Nghĩa trang liệt sỹ Vĩnh Linh, đoàn công tác của báo Dân trí gặp một số cựu chiến binh trở lại Quảng Trị để viếng thăm, tưởng niệm đồng đội (Ảnh: Quyết Thắng).

Từng chiến đấu tại Quảng Trị giai đoạn 1966-1967, cựu chiến binh Nguyễn Minh Khai (SN 1949, tại Hà Trung, Thanh Hóa) chia sẻ, sau hòa bình, hôm nay là lần đầu tiên ông đến nghĩa trang Vĩnh Linh để viếng thăm, tưởng nhớ những người đồng chí, đồng đội đã hy sinh.

“Vì nhớ chiến trường xưa, nhớ đồng đội đã hy sinh quá nên lần này tôi quay trở lại Quảng Trị. Những người đi trước đã đổi xương máu lấy hòa bình hôm nay, con cháu sau này hãy ghi nhớ!”, cựu chiến binh Nguyễn Minh Khai nghẹn ngào nói.

Tri ân những người ngã xuống để đất nước đứng lên tại tuyến lửa Vĩnh Linh - 7
Tri ân những người ngã xuống để đất nước đứng lên tại tuyến lửa Vĩnh Linh - 8

Theo chia sẻ của nhân viên quản trang, Nghĩa trang liệt sỹ Vĩnh Linh được khởi công vào ngày 27/4/1958, hoàn thành đài anh hùng ngày 27/7/1958. Năm 1983, phần mộ của các anh hùng liệt sỹ trên địa bàn huyện Vĩnh Linh (cũ) được di dời về nghĩa trang này (Ảnh: Thành Đông).

Nghĩa Trang liệt sỹ Vĩnh Linh gồm 24 khu mộ với 5.632 phần mộ liệt sỹ của 41 tỉnh, thành trên cả nước, trong đó có hơn 2.000 phần mộ vô danh.

Tri ân những người ngã xuống để đất nước đứng lên tại tuyến lửa Vĩnh Linh - 9

Đoàn công tác chăm chú lắng nghe chia sẻ về những năm tháng chiến tranh ác liệt tại tuyến lửa Vĩnh Linh, xúc động trước những lớp người đã anh dũng xông pha vì độc lập dân tộc (Ảnh: Thành Đông).

Năm 2023, khuôn viên của nghĩa trang được xây dựng lại. Nghĩa trang có 7 bia tưởng niệm 7 anh hùng liệt sỹ đã hy sinh, được dựng lên từ năm 1958. Trên những tấm bia đá vẫn chằng chịt vết bom đạn, minh chứng rõ ràng cho sự khốc liệt chiến tranh để lại.

Tri ân những người ngã xuống để đất nước đứng lên tại tuyến lửa Vĩnh Linh - 10

Sau phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ, đoàn công tác bắt đầu dâng hương tại từng khu mộ (Ảnh: Thành Đông).

Tri ân những người ngã xuống để đất nước đứng lên tại tuyến lửa Vĩnh Linh - 11

“Chúng tôi muốn gửi đến các anh một nén hương, một lời cảm ơn. Mỗi phần mộ ở đây đều là minh chứng cho sự hy sinh cao cả mà thế hệ sau phải khắc cốt ghi tâm”, phóng viên Minh Nhật, Bí thư Đoàn thanh niên báo Dân trí chia sẻ (Ảnh: Thành Đông).

Tri ân những người ngã xuống để đất nước đứng lên tại tuyến lửa Vĩnh Linh - 12
Tri ân những người ngã xuống để đất nước đứng lên tại tuyến lửa Vĩnh Linh - 13

Hoạt động tưởng niệm, dâng hương tại nghĩa trang liệt sỹ Vĩnh Linh của báo Dân trí cùng đoàn bác sĩ Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) không chỉ là sự tri ân, mà còn dịp giáo dục truyền thống, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, giúp thế hệ trẻ hiểu sâu sắc hơn giá trị của hòa bình, độc lập hôm nay (Ảnh: Thành Đông).

Tri ân những người ngã xuống để đất nước đứng lên tại tuyến lửa Vĩnh Linh - 14

Mỗi nén hương thắp trên các phần mộ trong khuôn viên nghĩa trang là lời tri ân sâu sắc của thế hệ trẻ hôm nay gửi đến các anh hùng đã ngã xuống vì độc lập dân tộc (Ảnh: Thành Đông).

Tri ân những người ngã xuống để đất nước đứng lên tại tuyến lửa Vĩnh Linh - 15
Tri ân những người ngã xuống để đất nước đứng lên tại tuyến lửa Vĩnh Linh - 16

Trong chương trình tri ân dịp 27/7 còn có các hoạt động như tư vấn, khám sức khỏe cho Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương bệnh binh, gia đình có công trên địa bàn xã Vĩnh Linh, Quảng Trị (Ảnh: Thành Đông, Quyết Thắng).

Báo Dân trí và đoàn bác sĩ Bệnh viện 19-8 Bộ Công an viếng thăm Nghĩa trang liệt sỹ Vĩnh Linh (Video: Đoàn Thủy).

Bên cạnh đó, báo Dân trí và nhà tài trợ - Công ty cổ phần Dược phẩm Pharmacity- sẽ trao tặng 300 suất quà và thuốc (trị giá 300.000 - 500.000 đồng/suất) tới các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương bệnh binh và gia đình có công.

Trong khuôn khổ chương trình, 20 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cũng sẽ được trao cho 20 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nhằm động viên, khích lệ các em vượt khó vươn lên trong học tập.

Đồng thời, thay mặt bạn đọc, báo Dân trí trao 50 suất quà, mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng tới các thương bệnh binh, người có công trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Chương trình Khám bệnh, tặng quà tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng, người có công tại Vĩnh Linh, Quảng Trị nhân dịp 27/7 là chương trình do báo Dân trí phối hợp cùng Bệnh viện 19-8 Bộ Công an, Công ty Cổ phần Dược phẩm Pharmacity tổ chức.

Chương trình diễn ra 3 ngày từ 7-9/7 với các hoạt động chính: khám bệnh, tư vấn sức khỏe, tặng quà tại nhà 5 Mẹ Việt Nam Anh hùng và 10 thương bệnh binh nặng; khám, tư vấn sức khỏe, tặng quà 300 thương bệnh binh, gia đình chính sách tại địa bàn xã Vĩnh Linh; dâng hương Nghĩa trang liệt sỹ Vinh Linh, Nghĩa trang liệt sỹ Đường 9, Thành cổ Quảng Trị.

Tại chuỗi sự kiện này, báo Dân trí sẽ trao tặng 50 suất quà tới các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương bệnh binh, mỗi suất quà là 1 triệu đồng tiền mặt do bạn đọc báo Dân trí ủng hộ; Công ty Cổ phần Dược phẩm Pharmacity tài trợ 300 suất quà tặng, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cùng 20 suất học bổng (mỗi suất 1 triệu đồng) cho 20 em học sinh khó khăn trên địa bàn Vĩnh Linh; đoàn bác sĩ Bệnh viện 19-8 Bộ Công an hỗ trợ khám, tư vấn miễn phí.