TPHCM họp mặt người có công và truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng
(Dân trí) - TPHCM truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho thân nhân 6 mẹ và trao 185 phần quà tri ân người có công nhân kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7.
Ngày 22/7, Thành Ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam TPHCM đã tổ chức chương trình "Họp mặt người có công với cách mạng tiêu biểu nhân kỷ niệm 78 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2025) và lễ truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng".
Tri ân và lan tỏa yêu thương đến người có công
Tại chương trình, bà Châu Minh Hiền, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ TPHCM, công bố các quyết định của Chủ tịch nước về việc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho 6 mẹ: Phan Thị Liều, Lâm Thị Sáng, Nguyễn Thị Quyến, Trần Thị Của, Trịnh Thị Tính và Nguyễn Thị Trơn.

Thiếu tướng Trần Ngọc Phong, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Tư lệnh Quân khu 7 và Giám Đốc Sở Nội vụ Phạm Thị Thanh Hiền trao tặng những phần quà nghĩa tình đến người có công (Ảnh: Nguyễn Vy).
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc đã trao bằng và huy hiệu danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” đến thân nhân của 6 mẹ được truy tặng.
Tiếp nối truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM cũng đã trao 185 phần quà nghĩa tình đến các cá nhân có công tiêu biểu trên địa bàn.
Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Đoàn Văn Thái xúc động chia sẻ những ký ức về một thời chiến đấu giành độc lập cho dân tộc.
“Mỗi khi nhắc đến chiến tranh, tôi rất xúc động. Điều khiến tôi nhớ nhất là những đồng đội đã hy sinh, không kịp cùng tôi hưởng hòa bình, độc lập. Giờ tôi đã 78 tuổi, điều khiến tôi tự hào nhất là vẫn giữ được phẩm chất người lính, tiếp tục chỉ dạy con cháu gìn giữ truyền thống, góp phần bảo vệ và phát triển đất nước”, ông nói.

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Đoàn Văn Thái xúc động, chia sẻ cảm nghĩ trong buổi lễ (Ảnh: Nguyễn Vy).
Chia sẻ về ký ức trong những năm tháng chiến đấu ác liệt, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Ngô Tùng Chinh cho biết, sau khi đất nước giành được hòa bình, ông cùng nhiều đồng đội vẫn tiếp tục nỗ lực học tập, lao động và cống hiến vì sự phát triển của Tổ quốc.
“Chỉ như vậy mới có thể đền ơn đáp nghĩa những người chiến sĩ đã hy sinh thân mình để giữ nước, giành lại độc lập cho dân tộc.
Thời của chúng tôi, chỉ cần lòng dũng cảm và tinh thần căm thù giặc là có thể ra chiến trường chiến đấu. Nhưng ngày nay, để bảo vệ và phát triển đất nước, người trẻ không chỉ cần lòng yêu nước mà còn phải học tập, rèn luyện không ngừng. Quan trọng hơn, thế hệ trẻ cần hiểu rõ lịch sử để nuôi dưỡng lòng tự tôn dân tộc”, ông bày tỏ.
Viết tiếp câu chuyện đền ơn, đáp nghĩa người có công
Phát biểu tại buổi lễ, Thành ủy viên, Phó chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy nhấn mạnh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố luôn xem việc chăm lo gia đình chính sách, người có công là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là trách nhiệm và cũng là niềm vinh dự lớn lao.
Bà cho biết, hiện nay, 100% Mẹ Việt Nam anh hùng còn sống trên địa bàn đều được các đơn vị nhận phụng dưỡng chu đáo; toàn bộ xã, phường đều thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa đối với thương binh, liệt sỹ.

Thành Ủy viên, Phó chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy (Ảnh: Nguyễn Vy).
Thời gian qua, TPHCM tập trung thực hiện công tác xây dựng, nâng cấp, tu bổ các nghĩa trang liệt sỹ, mộ liệt sỹ và công trình ghi công liệt sỹ trên địa bàn, với tổng kinh phí hơn 95 tỷ đồng. Các hạng mục gồm chỉnh trang nghĩa trang liệt sỹ, đài tưởng niệm, đền thờ, nhà bia ghi tên liệt sỹ… đều được đầu tư, chăm sóc thường xuyên.
Từ năm 2021 đến nay, thành phố đã tích cực triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ. Đã có 48 hài cốt liệt sỹ được tiếp nhận và tổ chức lễ an táng trang trọng.
“Tiếp nối truyền thống cách mạng, các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ và người có công đã không ngừng nỗ lực vươn lên, vượt qua bệnh tật, khó khăn để xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Nhiều người trong số họ trở thành những tấm gương sáng trong học tập, lao động, nuôi dạy con cháu thành đạt. Không ít đồng chí còn tạo việc làm cho người khác, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của thành phố”, Phó chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh.

Phó Bí thư Thành Ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc và Thiếu tướng Trần Ngọc Phong, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Tư lệnh Quân khu 7 trao tặng phần quà tri ân đến người có công (Ảnh: Nguyễn Vy).
Phó chủ tịch UBND TPHCM đề nghị các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với người có công và thân nhân; đồng thời đảm bảo thực hiện đầy đủ các chế độ trợ cấp, phụ cấp ưu đãi, nhà ở, bảo hiểm y tế, điều dưỡng, giáo dục theo quy định.
Bà cũng nhấn mạnh cần thường xuyên lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người có công, kịp thời kiến nghị các cơ quan chức năng giải quyết các vấn đề chính đáng để bảo đảm quyền lợi hợp pháp, chính đáng của họ.
Song song đó, các đơn vị cần tăng cường tổng kết thực tiễn, đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, phát hiện và tôn vinh những tập thể, cá nhân người có công tiêu biểu - những người đã phát huy phẩm chất cách mạng, ý chí tự lực, tự cường, vươn lên trong học tập, lao động và cuộc sống.