Cận cảnh “rừng” si cổ độc đáo được lưu giữ trong ngôi đền linh thiêngHàng chục gốc si (sanh) cổ, có những gốc có chiều dài lịch sử hàng trăm năm, là “báu vật” quý giá, đang được bảo tồn tại một ngôi đền thờ linh thiêng ở làng Ngụ Quế, xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh.
Đào đất xây nhà, phát hiện hũ tiền cổ thời nhà TốngTrong khi đào đất làm công trình vệ sinh, anh Nguyễn Quang Duẩn (thôn Ngụ Quế, xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên) bất ngờ đào được một chiếc hũ sành hàn kín miệng, đựng 13kg tiền cổ thời nhà Tống.
Cậu học trò thiếu cha, vắng mẹ đỗ ĐH Bách khoa HN nhưng không có tiền nhập họcNhận được giấy báo trúng tuyển thông báo ngày 21/8 có mặt tại Trường ĐH Bách khoa Hà Nội làm thủ tục nhập học, cậu học trò Trần Thế Phương (trú thôn Ngụ Quế, xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) đành phải ngậm ngùi gấp tờ giấy cất đi vì không có lấy đồng xu dính túi…
Hà Tĩnh: Trao 7,4 triệu đồng đến bé Nguyễn Thị Huyền(Dân Trí)- Chiều ngày 1/5, PV Dân Trí đã có mặt tại xóm Ngụ Quế, xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) trao 7,4 triệu đồng cho em Nguyễn Thị Huyền, học sinh lớp 4A, Trường tiểu học Cẩm Vịnh, nhân vật trong bài viết “Nhà hết thứ bán rồi, con lấy chi đi học đây?”.
Clip: Rưng rưng nước mắt khi được cả làng mừng sống thọCả hội trường ở làng quê Ngụ Quế, xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh rộn ràng, chộn rộn khi cả trăm người dân, với những khuôn mặt rạng ngời tụ hội về đây dự buổi lễ mừng thọ cho 12 cụ ông, cụ bà sống thọ, thượng thọ trong làng. Thêm tuổi mới nhưng trước tình cảm của con cháu khiến các cụ thực sự cảm động, các cụ như được hồi xuân…
Cụ bà sợ... chết mà không ai biết87 tuổi, cụ bà Bùi Thị Bản ở làng Ngụ Quế, xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh đang sống cô độc trong căn nhà tre dột nát. Nỗi mong ước một ngày cuối đời được sống yên phận cũng không thành vì khối u trên mắt cụ ngày một lớn dần.
Bốn anh em mồ côi và giấc mơ tới trườngCha mất chưa đầy năm bởi căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS, mẹ cũng vội vàng ra đi. Bốn anh em Trần Văn Ninh ở thôn Ngụ Quế, Cẩm Vịnh, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh như đàn gà con mất mẹ, bơ vơ giữa dòng đời. Đứa lớn nhất mới 15 tuổi, cương quyết: Việc gì cũng làm, miễn là lương thiện, để 3 em tiếp tục được đến trường.
Thế hệ thích đăng "cả tệp" ảnh lộn xộn ở Việt NamTừ khi xuất hiện trên từ điển tiếng lóng Urban Dictionary vào tháng 1/2010 và bùng nổ trong dịch Covid-19, "photo dump" - trào lưu đăng ảnh một cách lộn xộn, không chỉnh sửa - chưa bao giờ hết "hot".
Khách vây kín phố Giáng sinh, tiểu thương vẫn thanTheo một số tiểu thương bán đồ trang trí tại TPHCM, lượng khách trong dịp Giáng sinh tăng cao so với ngày thường. Dù vậy, doanh thu vẫn giảm 20-40% so với năm ngoái.
Nhân chứng bất lực kể lúc cháy nhà khiến 2 em bé tử vong ở TPHCMLúc xảy ra hỏa hoạn, nhiều người huy động bình chữa cháy mini dập lửa nhưng bất thành vì cửa khóa ngoài. Biết có 2 em bé kẹt bên trong nhưng mọi người bất lực.
Cụ bà 67 tuổi nghi bị hàng xóm đâm chết vì làm chảy nước vào ngườiChỉ vì bà Quế tưới cây làm nước chảy trúng người mình, nghi can Đạt hậm hực nên nhiều lần chửi, đe dọa trước khi dùng dao đâm bà cụ tử vong.
2 đối tượng "nổ" quen lãnh đạo, ra giá 5 tỷ đồng để "giải cứu" vi phạmNgày 25/12, tin từ Công an TP Cần Thơ cho biết, đơn vị đã có quyết định khởi tố, bắt giữ khẩn cấp 2 đối tượng đề điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".