Dòng người nườm nượp đổ về ngắm gà "bảy màu"Những chú gà tây béo múp, được nhuộm đủ màu neon để đón khách du lịch tới vào dịp lễ. Truyền thống nhuộm màu cho lông gà được chủ trang trại lưu truyền từ nhiều năm nay.
Ngắm gà Đông Tảo có cặp chân "khủng" nhất Ninh BìnhChủ nhân sở hữu con gà Đông Tảo có đôi chân khủng nói trên là anh Phan Văn Miền, xã Yên Mạc, huyện Yên Mô (Ninh Bình). Con gà này nặng hơn 4kg nhưng có đôi chân nặng gần 1kg, có người trả giá con gà này hơn 20 triệu đồng nhưng anh Miền không bán.
Đi hội chợ xuân, ngắm gà Hồ tiến vua, gà chín cựaSự xuất hiện của giống gà chín cựa bước ra từ truyền thuyết và giống gà Hồ đại diện cho thuyết Ngũ Hành của người phương Đông khiến cho khu trưng bày “Sản vật tiến Vua” trở thành tâm điểm của Hội chợ Xuân Giảng Võ 2015.
Cận cảnh: Ngắm gà "vảy cá" được mệnh danh mỹ kê, giá 5 triệu đồng/conKiểu dáng nhỏ nhắn, bộ lông vũ tròn trịa, mượt mà hình vảy cá xếp lớp đặc biệt bắt mắt, giống gà vảy cá được mệnh danh là “mỹ kê” được giới dân chơi gà yêu thích lùng mua.
Ngắm "cụ mai" dáng chim công được chủ nhà quý như người thânNhánh mai bò tới đâu, ông Đối làm giàn tới đó, ông còn làm rào quanh gốc ngăn gà bới. Đến cả việc lặt lá mai ông cũng không dám mướn người ngoài vì sợ làm gãy nụ, xước nhánh.
Nhạc sĩ Giáng Son: "Giao thừa phải lên bờ hồ mới là Tết Hà Nội""Tôi và các bạn đứng chen nhau ở bờ hồ Hoàn Kiếm ngắm pháo hoa 15 phút, rồi đi chùa Bà Đá, đi hái lộc, mua muối, gạo... Sau đó, chúng tôi đi ăn bát bún ốc nóng hổi", Giáng Son chia sẻ.
"Mẹ chồng" Lan Hương dậy từ 5h sáng, đi xe máy cùng ông xã mua hoa ngày TếtNhững ngày sát Tết, trong căn nhà trên phố Tây Sơn (Hà Nội), NSND Lan Hương cùng chồng là NSƯT Đỗ Kỷ tất bật dọn dẹp, trang trí nhà cửa. Chị cũng dành một buổi đi chợ hoa, ngắm đào ngày Tết.
Chuyến "chữa lành" ngắm mùa lúa xanh ở Sa Pa chỉ 1,8 triệu của khách Hà NộiTới bản Tả Van (Lào Cai) độ chớm thu, các du khách như Hoàng Ba Đình được đắm chìm trong màu xanh mướt của những cánh đồng lúa như trải dài đến tận chân trời.
Du lịch Hà Giang, cô gái lấy hết can đảm ăn món "cháo độc"Trong chuyến đi Hà Giang, Thu Hương thưởng thức nhiều món ngon địa phương như lẩu gà đen, phở ngô, bánh tam giác mạch… Đặc biệt, cô gái 24 tuổi còn có trải nghiệm khó quên khi thử món cháo ấu tẩu.
300 suất phở, hơn 500 chiếc nem Việt được khách Trung Đông ăn hết veoGần 300 suất phở, hơn 500 chiếc nem cuốn và nem rán đã được công chúng thưởng thức trọn vẹn chỉ sau 2 giờ trong buổi khai mạc "Ngày Việt Nam tại Ả-rập Xê-út 2024".
Tỷ phú tặng tiền dưỡng lão cho dân làng để báo đáp ơn nghĩa nuôi ăn họcTỷ phú người Trung Quốc Lưu Cường Đông vừa về quê ở tỉnh Giang Tô để tặng những khoản tiền mặt lớn cho người già trên 60 tuổi, cảm ơn họ từng quyên góp tiền cho ông học đại học.
3 ngày trốn khói bụi ở Hà Giang chỉ 2,6 triệu đồng, check-in cảnh đẹp mêLô Lô Chải - ngôi làng bình yên ở cực Bắc của Việt Nam - là điểm đến lý tưởng cho những người muốn "chữa lành", trốn khói bụi thành phố.