Đại sứ Nguyễn Văn Thơ nói về quan hệ Việt Nam - Trung QuốcViệt Nam nhất quán coi trọng phát triển quan hệ với Trung Quốc, đồng thời mong muốn Trung Quốc coi Việt Nam phát triển thịnh vượng là cơ hội cho Trung Quốc.
Cuộc sống của chàng trai Hà Nội sau 21 năm bị đánh ghen oan bằng bom thư21 năm từ ngày vụ cuồng ghen bằng bom thư, mất đi đôi mắt và khả năng nghe, cuộc sống của Nguyễn Văn Thơ giờ chỉ còn một mảng tăm tối.
“Tìm kiếm biện pháp lâu dài cho vấn đề Biển Đông“Đó là khẳng định của Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc - ông Nguyễn Văn Thơ.
3 điểm đặc biệt trong chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận BìnhChuyến thăm Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình giúp củng cố và nâng cao quan hệ giữa hai Đảng, hai nước, theo nguyên Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Nguyễn Văn Thơ.
Giết chết em ruột vì mâu thuẫn đất đaiNgày 25/9, TAND TP Cần Thơ mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử bị cáo Nguyễn Văn Thơ (42 tuổi), ngụ xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ về tội giết người. Nạn nhân trong vụ án chính là em ruột của bị cáo.
Tài xế xe ôm đấm đồng nghiệp ngã tử vong vì bị chửi nhiều lầnKhi đi chở khách về đến bãi thì Nguyễn Văn Thơ (sinh năm 1982) bị ông Trần Văn Nhận (sinh năm 1960, có bệnh án tâm thần) túm ngực chửi bới. Bực tức, Thơ đấm một cái khiến ông Nhận ngã đập đầu xuống nền bê tông tử vong.
Kỳ lạ chàng trai Bắc Ninh rong ruổi kiếm rác về xây quán cà phê2 tháng, 3 chàng trai, 1 chiếc xe tải rong ruổi khắp các tỉnh thành từ Hà Nội, Phú Thọ, Bắc Ninh, Hòa Bình… kiếm rác về “xây nhà”. Câu chuyện tưởng đùa nhưng có thật của chủ quán cà phê tái chế mang tên Nguyễn Văn Thơ.
Người đàn ông miền Tây hết mù, hết câm sau khi… chết đi sống lại?Ông Nguyễn Văn Bé (76 tuổi, ở Cần Thơ) bị câm, mù suốt 24 năm cho đến một ngày ông ngất rồi chết lâm sàng, tỉnh lại có thể nói và nhìn thấy đường.
Hoa văn "độc nhất vô nhị" trên 3 khẩu súng được phát hiện từ con tàu cổNhóm ngư dân Hà Tĩnh trong quá trình đi biển đã phát hiện con tàu cổ bị đắm. Bên trong con tàu có 3 khẩu súng thần công được điêu khắc hoa văn dày đặc, đúc nổi rất tinh tế và công phu.
Hồi ức đón Tết Ất Tỵ của thuyền trưởng tàu không sốCuối năm 1964, sau khi đã đưa hai chuyến tàu chở vũ khí vào bến Vũng Rô thắng lợi, thuyền trưởng Hồ Đắc Thạnh tiếp tục được giao nhiệm vụ đi chuyến thứ 3 để vào bến đúng Tết Ất Tỵ (năm 1965).
Nghệ sĩ Việt đến cà phê cổ tìm hương vị Tết xưaTrong những ngày này, nhiều nghệ sĩ chọn lui tới những quán cà phê cổ tại TPHCM để tìm lại không khí Tết xưa, nơi gợi nhớ ký ức tuổi thơ và mang đến cảm giác ấm cúng, hoài niệm.
Công an TP Cần Thơ có tân Phó giám đốcTrung tá Đinh Tùng An (44 tuổi) Trưởng phòng của một Cục nghiệp vụ Bộ Công an, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó giám đốc Công an TP Cần Thơ.