Nguyễn Hồng Công đã thôi “Ở trọ trần gian”Cô gái chạy thận nổi tiếng với nghị lực và lòng yêu đời, một trái tim “Khát vọng sống để yêu” đã qua đời vào lúc 7h45 hôm qua, 15/9 tại quê nhà Bắc Giang.
“Biến” người khỏe thành người bệnh để nhận tiền hỗ trợÔng Nguyễn Hồng Công gần 10 năm qua nhận tiền trợ cấp chính sách dưới tên người khác. Con trai ông khỏe mạnh nhưng cũng được kết luận nhiễm chất độc da cam và được nhận tiền trợ cấp.
Người đào vàng xuyên thế kỷ chết trên núi Mã CúTin từ UBND xã Hóa Sơn, huyện Minh Hóa (Quảng Bình) chiều 6/10 cho biết, người đi tìm kho vàng của vua Hàm Nghi suốt 30 năm nay - ông Nguyễn Hồng Công - đã chết trong lán trên núi Mã Cú, thôn Đăng Hóa, xã Hóa Sơn.
Có hay không kho báu của vua Hàm Nghi?Ngày 21/6, ông Hoàng Ngọc Hòa, phó văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình, cho biết UBND tỉnh vừa nhận được bản tường trình đề ngày 16/6/2011 của ông Nguyễn Hồng Công về việc “khái quát tìm kiếm phát hiện kho báu của vua Hàm Nghi tại xã Hóa Sơn, Minh Hóa”.
Sắp xét xử người phụ nữ đầu độc 4 người thân ở Đồng NaiHành vi phạm tội của bị can Nguyễn Thị Hồng Bích là đặc biệt nguy hiểm, tàn độc, thể hiện sự vô cảm khi đầu độc 4 người thân ở Đồng Nai.
Đối tượng truy nã trong đường dây ma túy ra đầu thúSau hơn 13 năm lẩn trốn, Nguyễn Huy Khánh, mắt xích trong đường dây ma túy xuyên quốc gia bị triệt phá năm 2012, đã đến Công an tỉnh Quảng Ninh đầu thú.
Quán cà phê ở Hà Nội gây sốt vì cho khách mặc áo hoa hồng giống G-DragonTrước sự kiện G-Dragon ghé thăm Hà Nội, quán cà phê trên phố Nguyên Hồng gây sốt với tường hoa đỏ, áo hoa và vương miện thủ công, biến không gian thành điểm check-in sôi động của người hâm mộ.
Xử vụ đánh bạc ở khách sạn Pullman: Phút ham chơi và cái giá phải trảNói lời sau cùng bị cáo Bùi Đức Hiếu tham gia đánh bạc ở khách sạn Pullman trình bày, bản thân ăn năn, day dứt chỉ vì một vài phút ham chơi, chiều lòng đối tác đã phải trả giá đắt.
Mã số 5766: Mẹ bó rau thuê, cha phụ hồ nuôi con trai bị thận hư từ lúc 1 tuổi"Chồng tôi làm phụ hồ, thu nhập hơn 200.000 đồng/ngày nhưng không phải lúc nào cũng có việc. Còn tôi bó rau mướn, mỗi ngày kiếm chừng 20.000-30.000 đồng, không đủ chữa bệnh cho con", chị Loan tâm sự.
Cựu cán bộ TAND Tối cao hầu tòa với cáo buộc nhận thùng tiền 20 tỷ đồngTheo cáo buộc, cựu cán bộ TAND Tối cao Lê Nam đã nhận 26 tỷ đồng và hứa giúp một nữ doanh nhân xử lý công việc riêng. Trong 26 tỷ đồng, có 20 tỷ được để trong thùng bìa carton, đưa vào xe của Nam.
Cướp túi xách của cụ ông bán vé số vì cần tiền đóng học phí cho conTại cơ quan công an, người phụ nữ 46 tuổi tại Đắk Lắk khai nhận do thiếu tiền đóng học phí cho con, thiếu tiền trọ nên đã cướp giật túi xách của cụ ông đi bán vé số.
Kể chuyện về những chiến sĩ biệt động tinh nhuệ đến công chúng NgaNhững câu chuyện về chiến sĩ biệt động Sài Gòn được tái hiện sinh động trong bản dịch tiếng Nga của tác phẩm “Đặc công, biệt động Sài Gòn - tinh nhuệ và táo bạo”.