Cô gái 9X kiếm bộn tiền nhờ chữ đẹp, khách "chốt đơn" liên tụcCó khiếu viết chữ đẹp từ nhỏ, Tiền Ngọc Thiên (ngụ tại TPHCM) quyết định bỏ việc văn phòng để theo nghề viết chữ thuê, cho thu nhập cao.
Chàng trai Việt gặp nạn ở Đức: Chưa thể về nước, trí nhớ bị ảnh hưởng nặngTrong chia sẻ mới nhất, Hoàng Trung Hiếu nói về hành trình hồi phục đầy gian nan sau vụ tai nạn ở Đức. Không thể về nước, anh tiếp tục ở lại để điều trị, nhưng vẫn giữ tinh thần lạc quan nhất có thể.
Những điều "lạ" ở loạt doanh nghiệp xin làm đường sắt cao tốcNhiều bất ngờ ở loạt doanh nghiệp xin làm đường sắt cao tốc Bắc - Nam, biến động ngành nghề kinh doanh của một số "ông lớn"... là những thông tin doanh nghiệp được quan tâm tuần qua.
Người đàn ông 20 năm nghiện ma túy rưng rưng lần đầu tiên viết tên mình53 tuổi đời, gần một nửa thời gian đó ông Vi Văn Phúc đắm chìm trong ma túy. Người đàn ông ấy đã rưng rưng muốn khóc khi viết dòng chữ đầu tiên nhờ những người thầy trong sắc phục công an.
Hồ sơ công ty chuyên viết thuê báo cáo nhưng lại xin làm đường sắt cao tốcCông ty TNHH Việt Nam 3000 có ngành nghề chính là buôn bán thực phẩm, đang viết thuê báo cáo, thiết kế powerpoint nhưng lại xin làm đường sắt cao tốc Bắc - Nam.
Ám hiệu của đường dây mại dâm do cựu tiếp viên hàng không điều hànhĐinh Thị Thanh Tuyền cùng người tình tổ chức cho nhân viên bán dâm. Toàn bộ hoạt động này được vận hành theo quy trình khép kín với các luật ngầm, ám hiệu riêng.
"Viết và sống" - Con người có cần phải viết trong thời đại AI?Ngày nay, chỉ với những câu lệnh, AI (trí tuệ nhân tạo) có thể thay ta viết một bản tin, tiểu luận vài nghìn chữ, thậm chí là cả cuốn sách. Vậy con người có cần phải viết nữa không?
“Giám đốc phông bạt”Ai đó bỗng trở thành… giám đốc mà không hề điều hành công ty, chỉ từ một lời hứa hẹn của sếp hoặc do bị giả mạo thông tin.
22 tuổi vào lớp 6: Hành trình viết lại tuổi thơ của cô gái bán vé sốTuổi thơ của Như Quỳnh không được đến trường, phải bán vé số, nhặt ve chai mưu sinh, chính vì thế, quyết định đi học lớp 6 khi đã 22 tuổi vô cùng đặc biệt với nữ sinh.
Toàn dân khởi nghiệp và mô hình “doanh nghiệp một người”Mô hình “doanh nghiệp một người” gắn với mã định danh cá nhân là mô hình “trách nhiệm vô hạn” – nơi người làm sai phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản cá nhân.
Từ tay trắng, mẹ Việt đổi đời nhờ mở tiệm bán bánh tại ĐứcBước qua sóng gió, chị Thúy Linh (người Việt, ở Đức) kiên trì theo đuổi đam mê làm bánh. Sau 2 năm, cửa hàng bánh sinh nhật Việt Nam đầu tiên ở Đức đã giúp chị đổi đời.
Cô giáo trẻ người Khmer hết lòng với học trò vùng đặc biệt khó khănSinh ra và lớn lên ở vùng quê Bảy Núi, cô giáo trẻ người dân tộc Khmer Nèang Lai My nung nấu suy nghĩ “trao truyền” con chữ, khơi dậy niềm tin về con đường học vấn của trẻ em nghèo quê hương An Giang.