Rain thích chọn người yêu hơn tuổiTại buổi họp mặt fan hâm mộ tại Hàn hôm 28/5 vừa rồi, Rain (Bi) đã xuất hiện với một hình ảnh rất thân thiện và dễ thương khi tự tay nấu nướng cho các fan hâm mộ và tiết lộ mẫu bạn gái lý tưởng của anh.
Gốc bưởi hơn 100 tuổi, có 400 quả ở Hưng Yên khiến người xem choáng ngợpTại một nhà vườn ở xã Mễ Sở (Hưng Yên), gốc bưởi cổ hơn 100 năm tuổi, sai trĩu tới 400 quả, đang khiến nhiều người không khỏi choáng ngợp.
Đi tiệc cuối năm, tôi trả giá đắt khi lỡ qua đêm với sếp lớn tuổiNếu được quay lại buổi tối hôm đó, tôi sẽ không uống thêm một ly rượu nào nữa.
Bắt 2 đối tượng lừa “chạy” suất mua nhà ở xã hộiHai đối tượng không có chức năng, thẩm quyền trong việc xét duyệt, cho thuê hoặc mua nhà ở xã hội, nhưng vẫn tự nhận có mối quan hệ với cơ quan chức năng, có khả năng “chạy” suất, rồi chiếm đoạt tiền.
Kết hôn lần 2 được nửa năm, tôi phát hiện chồng từng là "trai bao"Tôi rất căm ghét những kẻ thứ ba phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác. Tôi nghĩ sẽ ở vậy, không yêu ai cho tới khi gặp anh.
Đau đáu chuyện thuê giúp việc chăm cha mẹ giàCâu chuyện chạm tới nỗi lo âm thầm của rất nhiều gia đình Việt hôm nay - những gia đình có cha mẹ già, đang phải lựa chọn giữa ở nhà trông nom, thuê người hỗ trợ hay đưa cha, mẹ vào viện dưỡng lão.
Hẹn gặp anh trai của người yêu lúc nửa đêm, thiếu nữ 15 tuổi bị xâm hạiBị gia đình người yêu phản đối, thiếu nữ 15 tuổi ở An Giang đã hẹn anh trai của người yêu ra ngôi nhà hoang để nói chuyện riêng lúc nửa đêm và bị xâm hại, dẫn đến có thai.
01:12Gốc bưởi hơn 100 tuổi, có 400 quả ở Hưng Yên khiến người xem choáng ngợpTại một nhà vườn ở xã Mễ Sở (Hưng Yên), gốc bưởi cổ hơn 100 năm tuổi, sai trĩu tới 400 quả, đang khiến nhiều người không khỏi trầm trồ.
Ông bố ở Hà Nội lo chi tiêu Tết: Không có 50 triệu là không dám về quêDù thu nhập ở mức khá so với mặt bằng chung, anh Trần Thành Phố vẫn không khỏi trăn trở khi tính toán các khoản chi tiêu Tết. Với anh, con số 50 triệu đồng về quê ăn Tết vẫn là “thiếu trước hụt sau”.
Choáng với thực đơn tiệc cuối năm dài cả mét trên cột nhàLàng nghề chuyên nấu đám tiệc ở xã Điện Bàn Tây, thành phố Đà Nẵng, những ngày này đơn đặt hàng liên tục đổ về. Hơn 1.000 “đầu bếp làng” tất bật tăng ca, chỉ ngủ vài tiếng mỗi ngày.
Sau tiệc tất niên, tôi đã “đi hoang” cùng đồng nghiệp kém tuổiĐêm đó, tôi đã không nghĩ nhiều đến đúng - sai, đến những chuẩn mực hay trách nhiệm. Tôi chỉ cho phép mình một lần trôi theo cảm xúc, một lần sống trọn vẹn trong khoảnh khắc mà trái tim dẫn lối.