Vì sao Yên Bái bất ngờ dừng “Người đẹp Mường Lò” ngay sát giờ chung kết?BTC Lễ hội Văn hóa Mường Lò năm 2018 vừa có thông báo về việc tạm dừng tổ chức đêm chung kết cuộc thi “Người đẹp Mường Lò”. Sự việc này khiến các thí sinh hết sức hoang mang.
Áp lực làm đẹp và cỗ máy kinh doanh siêu lợi nhuận của MailisaSự việc bà Phan Thị Mai và chồng Hoàng Kim Khánh, chủ chuỗi 17 chi nhánh Mailisa bị bắt với cáo buộc buôn lậu cho ta thấy điều gì?
Đội xe ôm chở khách ở thung lũng và cách “trả ơn” thiên nhiên đặc biệtSau mỗi chuyến chở khách xuống thung lũng Kho Mường (xã Pù Luông, tỉnh Thanh Hóa), thành viên đội xe ôm trích 10% số tiền thù lao, góp vào quỹ thôn để chi tiêu xây dựng cơ sở vật chất tại địa phương.
Điện Biên: Trao "cần câu" để phụ nữ vươn lên thoát nghèoCác mô hình hỗ trợ sinh kế là chìa khóa để người dân nâng cao thu nhập, giúp các hộ gia đình, đặc biệt là chị em phụ nữ Điện Biên vươn lên thoát nghèo bền vững.
Điện Biên: Tri ân người có công, dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánhHướng tới kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025), Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm tri ân người có công với cách mạng và tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ.
Mã số 5700: Cô giáo vùng cao ước có tiền ghép tủy để tiếp tục “lên non gieo chữ”Mắc ung thư máu, cô giáo Lường Thị Dỉu phải tạm xa bục giảng. Người anh trai ruột đã sẵn sàng hiến tủy cứu em, nhưng chi phí phẫu thuật hàng tỷ đồng vượt quá khả năng của gia đình.
Công an vào cuộc vụ "anh hùng lính bắn tỉa" lan truyền trên mạng xã hộiCông an tỉnh Điện Biên xác định thông tin về ông Quàng Văn Nhọt (82 tuổi) được đăng tải trên mạng xã hội như một “anh hùng, lính bắn tỉa huyền thoại” là không đúng sự thật.
"Lần đầu về thăm quê Bác Hồ, tôi thấy gần gũi và xúc động vô cùng""Lần đầu tiên tôi đến Làng Sen, nhưng khi đứng trước ngôi nhà đơn sơ của gia đình Bác, thấy thân thuộc và xúc động vô cùng", chị Lò Thị Hảo, ở xã Mường Chù, huyện Mường La, Sơn La, chia sẻ.
Ngắm bản làng Pù Luông trong làn sương mù mờ ảoVào mùa sương mù dày đặc, khu du lịch sinh thái Pù Luông (xã Pù Luông, tỉnh Thanh Hóa) hiện lên với những nếp nhà sàn mờ ảo, cùng bầu không khí mát lạnh chẳng khác gì Sa Pa.
Tập đoàn Mường Thanh tổ chức cuộc thi vẽ tranh thiếu nhiTiếp nối thành công qua ba mùa trước, cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi “Du lịch cùng Mường Thanh” trở lại với mùa thứ 4, mang chủ đề “Việt Nam trong mắt em”.
Mã số 5769: Người phụ nữ ước đôi chân lành lặn để chăm sóc mẹ già và các conChị Ngân đau đớn ôm 2 con nhỏ vào lòng, nước mắt lăn dài, giọng run run: “Em mong được tiếp tục chữa bệnh, có thể đi lại bình thường để chăm sóc mẹ và các con”.
Mã số 5743: Mẹ nghèo làm lao công, chắt chiu từng đồng cứu con bị bệnh hiểmSuốt 7 năm qua, bé Trần Phúc Hưng (ở Mường Phăng, Điện Biên) phải chống chọi với bệnh tan máu bẩm sinh. Người mẹ nghèo làm lao công, từng ngày gồng mình để giành giật sự sống cho con.