E ngại dịch corona, “Ngày thơ Việt Nam 2020” bị hoãn vô thời hạnTheo BTC, đây là quyết định đúng đắn và cần thiết vì hiện nay dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona đang hoành hành và lan rộng.
Xuân Son, Huỳnh Như đi vào thơ chúc Tết của FIFA dành cho bóng đá Việt NamNhân dịp xuân mới, Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) dành lời chúc đến bóng đá Việt Nam. Đáng chú ý, các danh thủ Xuân Son, Tiến Linh, Huỳnh Như, Thùy Trang đi vào vần thơ của FIFA.
Chủ tịch Cần Thơ làm Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt NamChủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường vừa được hiệp thương cử làm Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.
Nghệ sĩ Việt đến cà phê cổ tìm hương vị Tết xưaTrong những ngày này, nhiều nghệ sĩ chọn lui tới những quán cà phê cổ tại TPHCM để tìm lại không khí Tết xưa, nơi gợi nhớ ký ức tuổi thơ và mang đến cảm giác ấm cúng, hoài niệm.
Hàng nghìn du khách "xông đất" nhà công tử Bạc Liêu, thánh đường Tắc SậyNhững ngày đầu năm mới, hàng nghìn du khách đã đến tham quan, "xông đất" nhà công tử Bạc Liêu và thánh đường Tắc Sậy.
Cao tốc trục dọc ở miền Tây thi công xuyên Tết Ất TỵTuyến cao tốc 110km từ Cần Thơ đến Cà Mau dự kiến sẽ thông xe vào cuối năm nay. Để dự án về đích đúng kỳ hạn, hàng nghìn công nhân, kỹ sư đang nỗ lực làm việc xuyên ngày đêm lẫn cả Tết.
Nhà thơ Lữ Mai gây xúc động khi viết trường ca sau bão lũVới hơn 100 trang, "Trường ca lũ" của nhà thơ Lữ Mai đã chạm đến cảm xúc của người đọc khi viết về những trăn trở trước mất mát của đồng bào vùng cao sau bão lũ.
Sau ồn ào VĐV nghỉ tập, Vĩnh Phúc đề xuất nhiều đặc thù phát triển thể thaoSau khi VĐV Nguyễn Thị Hương xin nghỉ tập ở bộ môn đua thuyền vì chưa nhận nhiều khoản tiền hỗ trợ, Vĩnh Phúc đề xuất một số chính sách đặc thù phát triển thể dục thể thao giai đoạn 2025-2030.
Rừng khộp lớn nhất Việt Nam đẹp nao lòng vào mùa thay láCứ độ cuối mùa đông, đầu mùa xuân hàng năm, khu rừng khộp của Vườn quốc gia Yok Đôn vào mùa thay lá. Cảnh sắc của rừng khộp lớn nhất Việt Nam khiến ai chiêm ngưỡng đều rất thích thú.
Mã số 5386: Cha, mẹ, bà ngoại lần lượt qua đời, nam sinh gồng gánh nuôi hai em thơTrong 4 năm, Nguyên lần lượt mồ côi mẹ, cha và bà ngoại. 22 tuổi, chàng sinh viên phải trở thành trụ cột gia đình, vừa học, vừa làm kiếm tiền nuôi hai em thơ dại.
Hội Nhà văn Việt Nam thu hồi quyết định điều động ông Lương Ngọc AnBan chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam vừa thu hồi quyết định điều động ông Lương Ngọc An làm Phó Tổng Biên tập tạp chí Nhà văn và Cuộc sống.
"Dù là người Việt nhưng chắc gì chúng ta có thể hiểu hết tiếng Việt?""Không một ai dám "vỗ ngực xưng tên" hiểu rõ tất tần tật tiếng Việt. Chính điều này dẫn đến dẫu người Việt nhưng không chắc chúng ta đã… hiểu hết tiếng Việt?", tác giả Lê Minh Quốc nói.