Không gian trải nghiệm thương hiệu Volvo tại "Ngày hội bình yên"Ngày 16-19/8, “Ngày hội bình yên” diễn tại phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội. Khu vực trưng bày của Volvo xuất hiện giữa sự kiện để khách tham quan có thể trải nghiệm công nghệ xe Thụy Điển mang phong cách Bắc Âu.
Tập đoàn Geleximco và Omoda & Jaecoo Việt Nam đồng hành cùng “Ngày hội bình yên”Đồng hành cùng chương trình “Ngày hội bình yên”, Tập đoàn Geleximco cùng Omoda & Jaecoo Việt Nam và Ngân hàng An Bình (ABBANK) triển khai nhiều hoạt động nhằm bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp to lớn của lực lượng Công an nhân dân.
Omoda & Jaecoo Việt Nam góp mặt tại “Ngày hội bình yên” cùng loạt xe mớiGian hàng của Omoda & Jaecoo Việt Nam góp mặt tại sự kiện với tinh thần tự hào, mong muốn lan tỏa giá trị bình yên trong thời kỳ hòa bình, thông qua việc trưng bày dải sản phẩm công nghệ và thời trang.
Cảnh vệ trình diễn kỹ năng điều khiển mô tô tại bờ hồ Hoàn KiếmTrong khuôn khổ chương trình "Ngày hội bình yên" tại bờ hồ Hoàn Kiếm, lực lượng Bộ Tư lệnh Cảnh vệ và Phòng CSGT Công an Hà Nội đã trình diễn các kỹ năng điều khiển mô tô hộ tống.
Trải nghiệm 6 cuộc gọi lừa đảo tại bờ hồ Hoàn Kiếm"Ngày hội bình yên" là chương trình được Bộ Công an tổ chức tại bờ hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội, gồm các hoạt động trải nghiệm, triển lãm. Trong đó, Ban tổ chức bố trí khu vực trải nghiệm cuộc gọi lừa đảo.
Tây Ninh đón nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ hội Đình Tân ChánhLễ hội Đình Tân Chánh (Tây Ninh) chính thức được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, góp phần tôn vinh giá trị tín ngưỡng, văn hóa đặc trưng của địa phương.
Hà Nội 100 năm tới: Đột phá táo bạo từ bể ngầm chống ngập đến taxi bayBản quy hoạch 100 năm biến Hà Nội thành siêu đô thị đa cực, đa tầng với hệ thống ngầm khổng lồ và không gian bay, giải quyết triệt để kẹt xe, ngập lụt.
Bên trong căn hộ rộng 127m2 của “ông bố quốc dân” Trung AnhBố Sơn của phim "Về nhà đi con" và gia đình đang sống trong căn hộ trên đường Tố Hữu (Hà Nội). Căn nhà được sắp xếp tối giản, tạo cảm giác nhẹ nhàng, bình yên...
01:26Cụ ông 103 tuổi đi 200km về Hưng Yên gặp em ruột 95 tuổi, mừng như trẻ nhỏCảnh cụ ông Trần Văn Tây, 103 tuổi, reo mừng như trẻ nhỏ gặp lại em trai ruột Trần Văn Kha 95 tuổi đúng ngày giỗ mẹ tại quê nhà Thái Bình cũ (nay thuộc tỉnh Hưng Yên) khiến nhiều người hạnh phúc lây.
Đủ gần, đủ xa: Tọa độ an cư được người giàu tìm kiếmNgười giàu có thể dành cả ngày tại những nơi năng động để kiếm tiền, nơi dòng chảy kinh tế diễn ra không ngừng nhưng khi trở về nhà lại khao khát sự riêng tư và yên tĩnh để tái tạo và phục hồi.
Học sinh "trường làng" Hải Phòng đạt điểm cao nhất lịch sử đánh giá tư duyThí sinh thủ khoa đợt 2 kỳ thi đánh giá tư duy của ĐH Bách khoa Hà Nội năm nay đạt 98,98/100 điểm. Đây cũng là điểm số cao nhất trong lịch sử kỳ thi, phá mọi kỷ lục trước đây.
Tưởng bệnh vặt đi khám mới biết ung thư: Bác sĩ Bạch Mai chỉ nhóm nguy cơKhông đau bụng dữ dội, không buồn nôn kéo dài, không sụt cân rõ rệt, chỉ đến khi đi khám chuyên sâu, bệnh nhân mới bất ngờ phát hiện ung thư dạ dày giai đoạn sớm.