Siêu dự án nghìn tỷ “hứa hão”, mắc nợ tiền dânTừ lễ khởi công “siêu” dự án Pin mặt trời với hơn 6.000 tỷ đồng, nhưng 1 năm qua, những gì thực hiện ở hiện trường và lời hứa ủng hộ tiền cho dân nghèo, bệnh tật vẫn là hão huyền. Chưa kể nhân viên dự án này còn mắc nợ như “chúa chổm”.
Bãi nhiệm mọi chức vụ đối với phó chủ tịch xã "biến mất" do nợ tiền dânNgày 26/7, trao đổi với PV Dân trí, ông Hà Quốc Hợp - Chủ tịch UBND huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang - cho biết vừa có quyết định kỷ luật bãi nhiệm mọi chức vụ trong chính quyền xã Huyền Sơn đối với ông Bùi Quang Vinh, (36 tuổi, Phó Chủ tịch UBND xã Huyền Sơn) do tự ý bỏ nhiệm sở vì nợ người dân hàng tỷ đồng.
Nợ hàng nghìn tỷ đồng, nhà máy sô đa Chu Lai bị kê biênNhà máy sô đa Chu Lai đang nợ ngân hàng và đối tác hàng nghìn tỷ đồng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu kê biên tài sản để đảm bảo thi hành án.
Con trai dựng cảnh bị đánh đập, gửi clip cho mẹ để tống tiềnDo cần tiền trả nợ các công ty tài chính và tiền chơi game, Khải đã cùng đồng bọn dựng cảnh, quay video bị bắt cóc, đánh đập rồi gửi clip cho mẹ ruột để tống tiền.
Ông Trump tính chia 20% số tiền DOGE tiết kiệm được cho người dân MỹTổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đang xem xét phương án chia cho người dân Mỹ 20% số tiền mà Ban Hiệu suất chính phủ (DOGE) tiết kiệm được trong nỗ lực tinh gọn bộ máy chính quyền liên bang.
Chủ nợ bị đâm tử vong ở Hà NộiĐi đòi nợ, nam thanh niên 21 tuổi ở huyện Ứng Hòa (Hà Nội) bị một thành viên trong gia đình "con nợ" đâm gục. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi.
Cụ ông 74 tuổi bị nữ hàng xóm sát hại cướp vàngNguyễn Thị Kiều Phương (44 tuổi, ở An Giang) khai nhận do vay tiền với lãi suất cao không có khả năng chi trả nên nảy sinh ý định giết ông cụ 74 tuổi gần nhà để cướp vàng.
Sợ vợ la mắng vì nợ tiền, shipper tạo hiện trường giả bị cướpDo chi tiêu quá mức dẫn đến nợ 18 triệu đồng, thanh niên ở Bình Phước tự tạo hiện trường giả bị cướp tài sản để vợ thương và cho tiền trả nợ.
Vụ cà phê, sầu riêng và tiêu bị chặt phá: Nạn nhân từng viết tâm thưLiên quan đến vụ việc nghi phạm là anh rể đã vào vườn cà phê của em vợ để liên tiếp chặt phá cà phê, sầu riêng, tiêu, nạn nhân lo lắng khi nợ bủa vây và tính mạng bị uy hiếp.
Mã số 5482: Người đàn ông mắc ung thư: "Em chết rồi 2 con nhỏ và vợ biết phải làm sao?"Mắc căn bệnh ung thư giai đoạn 4, người đàn ông dân tộc Dao nghèo khó không còn bận tâm đến cái chết nữa. Anh xót thương 2 con thơ và lo lắng khoản nợ hơn 300 triệu đồng trên vai người vợ hiền.
Mã số 5480: Nước mắt hiếu nghĩa tuổi 40: "Mỗi khi nhắc đến mẹ, em thấy đau lòng lắm!"Anh Lãnh Văn Thực (SN 1984, ở Hòa An, Cao Bằng) chất phác, hiền lành, hiếu thảo, chăm chỉ làm ăn nhưng đang lâm cảnh nợ nần vì cật lực lo cho mẹ ung thư phổi, bố ốm đau triền miên.
"Có tiền phẫu thuật cho mẹ, Tết này tôi không sợ bị đòi nợ đầu năm rồi!"Nhận được tiền bạn đọc Dân trí giúp đỡ, anh Dương dự định làm phẫu thuật cho mẹ và gửi trả nợ một số bạn bè.