Tự đào hố cát trên bãi biển, chàng trai bị "chôn sống" suốt 3 tiếngMột du khách người Anh bị mắc kẹt trong lớp cát ướt trên bãi biển Copacabana nổi tiếng ở Rio de Janeiro, Brazil.
Bí kíp cho món ruốc muối xổi, làm đến đâu bán hết đến đóRuốc muối xổi là món mắm dân dã của người dân làng biển ở thành phố Đà Nẵng. Món ăn này chỉ cần dùng với cơm trắng cũng làm thực khách "mê tít".
Bức phù điêu dài 25m tạo thành từ 300kg muối nổi bật trên đồng muốiBức phù điêu được tạo thành từ muối có hình ảnh đoàn thuyền đang ra khơi, cùng sản vật tôm, cua, cá,… với kỳ vọng mang lại nhiều tốt đẹp cho quê hương xứ biển Bạc Liêu.
Đôi nam nữ đuối nước tử vong khi tắm biển Cửa LòSáng sớm, đôi nam nữ ra bãi biển Cửa Lò (tỉnh Nghệ An) tắm sớm, không may bị cuốn vào dòng nước xoáy. Dù được lực lượng cứu hộ nhanh chóng ứng cứu, cả 2 đã không qua khỏi.
Dự kiến chi 15 tỷ đồng tổ chức Festival nghề muối Việt Nam lần đầu tiênFestival nghề Muối Việt Nam sẽ được tổ chức lần đầu tiên tại tỉnh Bạc Liêu, với nhiều hoạt động nhằm tôn vinh, bảo tồn và phát triển, nâng cao giá trị nghề muối.
Vì sao vẫn chưa tìm thấy hài cốt trong xác tàu Titanic?Các nhà khoa học đã giải mã bí ẩn rằng vì sao hài cốt con người không còn tồn tại trong xác tàu Titanic, dù đã hơn một thế kỷ trôi qua kể từ thảm họa hàng hải năm 1912.
Những lần sáp nhập ít ai biết ở "thủ phủ muối" Việt NamBạc Liêu từng được xem là "thủ phủ muối" của Việt Nam những năm đầu thế kỷ XX. Nơi đây cũng có sự hình thành và phát triển khá đặc biệt so với các tỉnh ở Đồng bằng sông Cửu Long.
Biển hồ lớn thứ tư thế giới hiện là sa mạc chết ngườiTrước những năm 1960, mặt nước của hồ lớn thứ tư trên thế giới, được gọi là biển Aral, luôn lấp lánh hàng km dọc biên giới giữa Uzbekistan và Kazakhstan.
Phó Thủ tướng đề nghị áp dụng công nghệ vào sản xuất muối"Thật day dứt khi trên những cánh đồng muối hôm nay sức người vẫn làm thay cho máy móc, chỉ một cơn mưa có thể khiến công sức của diêm dân đổ sông, đổ biển", Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trăn trở.
Điều khiến Bác Hồ rơi nước mắt khi nghe cán bộ nói về đồng bào Tây NguyênDù đã 98 tuổi nhưng ông Lê Chí Quyết, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk vẫn nhớ như in 2 lần được gặp và nghe lời căn dặn của Bác Hồ về việc lo cho đồng bào Tây Nguyên.
Nghề "làm một ngày ăn cả năm" ở Sa Huỳnh được công nhận di sản văn hóaNghề làm muối ở Sa Huỳnh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Festival muối kỳ vọng nâng giá trị cho nghề truyền thống "sợ nhất trời mưa"Lần đầu tiên nghề làm muối sẽ được tôn vinh qua sự kiện "Festival nghề Muối Việt Nam - Bạc Liêu" vào tháng 3, với kỳ vọng nghề di sản truyền thống này sẽ được "thổi hồn" để nâng giá trị hơn nữa.