Mã số 2352: Mẹ bị bệnh tim nặng, các con có nguy cơ nghỉ học, nương nhờ cửa chùaMấy năm nay, bệnh tình của chị Liên ngày càng nặng thêm, một mình chồng chị đi làm thuê cũng không đủ để mua thuốc men và trang trải cuộc sống nên phải gửi đứa con út vào nhà chùa nhờ giúp đỡ, cháu còn lại đang học lớp 10 nhưng cũng có nguy cơ nghỉ học giữa chừng vì hoàn cảnh quá bĩ cực.
Quà nhân ái đến với các cháu nhỏ chùa Quan ChâuCảm thương trước số phận côi cút bất hạnh đang nương nhờ cửa chùa Quan Châu - Đà Nẵng, nhiều tấm lòng hảo tâm đã gửi về đây những món quà thiết thực giúp các em. Đây là lần thứ “n”, báo Dân trí mang đến cho các bé tấm lòng bạn đọc.
Vác bụng bầu đến tận nhà ăn vạ, tôi mới nhìn rõ bộ mặt thật của người tìnhAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
Mã số 5163: Mẹ đơn thân liệt nửa người, nuôi con tự kỷ nương náu trong chòi tạm 6m2Chồng bỏ, Yên dắt đứa con tự kỷ về sống cùng ông ngoại. Số phận trớ trêu, khi cha Yên rượu chè bét nhè thường xuyên đánh đập 2 mẹ con. Thương cảm, hàng xóm dựng cho Yên và con chòi tạm để nương náu.
Khách Việt du lịch Bhutan, bất ngờ "chạm mặt" Hoàng thái hậuNhật Cường có nhiều kỷ niệm khi du lịch tại đất nước hạnh phúc nhất thế giới,, trong đó có chuyện vô tình được "chạm mặt" Hoàng thái hậu của Bhutan mà không hề biết.
Xúc động bộ ảnh các cụ bà ở viện dưỡng lão Huế lần đầu được mặc áo dài Tết15 cụ bà neo đơn ở viện dưỡng lão chùa Diệu Viên (Huế) được các tình nguyện viên hướng dẫn mặc áo dài, chụp bộ ảnh Tết gây xúc động.
Dân bỏ nhà vào rẫy ở, làng tái định cư tiền tỷ đìu hiuĐể giúp người dân an cư, lạc nghiệp, huyện Kông Chro, Gia Lai xây dựng khu tái định cư tái định cư Lơ Bơ. Nhưng đã hơn 5 năm, khu tái định cư này vẫn đìu hưu, thưa thớt người sinh sống.
Bạn đọc giúp đỡ người mẹ suy thận nuôi 3 con thơ gần 37 triệu đồngMắc bệnh suy thận nên cuộc sống chị Thúy rơi vào khó khăn, cũng từ đó mà 3 con thơ của chị sống trong đói khát. Thấu hiểu những khó khăn của chị, bạn đọc Dân trí đã giúp đỡ 4 mẹ con gần 37 triệu đồng.
Mã số 5191: Người phụ nữ xin về nhà để được ở bên 2 con trước khi mấtBố Thảo bỏ đi biệt tích từ ngày mẹ đang mang thai. Mới đây, người mẹ qua đời vì bệnh hiểm nghèo. Thảo và em trai 4 tuổi bơ vơ, không nơi nương tựa.
Giải mã động lực tăng trưởng của WinCommerceVới chuỗi hệ thống quy mô lớn nhất thị trường, sở hữu hai chiến lược kinh doanh thế mạnh là nhãn hàng riêng và "giá tốt", cùng nền tảng logistic ứng dụng công nghệ cao, WinCommerce hiện nắm giữ ưu thế vượt trội trong ngành bán lẻ Việt Nam.
Mã số 2546: Nhói lòng bé 10 tháng tuổi bị teo mật bẩm sinhĐã hơn 1 tháng qua, lần cuối đưa con đi viện về tình trạng bệnh tình của bé Khôi càng thêm nguy kịch. Quá chật vật, không còn con đường nào khác hai vợ chồng anh Kiên đã phải nương nhờ vào bàn tay của các sư cô, bát cháo loãng, những viên thuốc từ thiện...
Hành trình cô gái Mông 3 lần thoát cảnh bắt vợ, quyết tâm trở thành luật sưSau 3 lần trốn thoát khỏi những cuộc hôn nhân định sẵn, Sùng Thị Sơ đỗ đại học với số điểm 28,25 điểm, trở thành người đầu tiên của bản làng xuống Hà Nội tìm kiếm con chữ và cánh cửa của tương lai.