1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 2352:

Mẹ bị bệnh tim nặng, các con có nguy cơ nghỉ học, nương nhờ cửa chùa

(Dân trí) - Mấy năm nay, bệnh tình của chị Liên ngày càng nặng thêm, một mình chồng chị đi làm thuê cũng không đủ để mua thuốc men và trang trải cuộc sống nên phải gửi đứa con út vào nhà chùa nhờ giúp đỡ, cháu còn lại đang học lớp 10 nhưng cũng có nguy cơ nghỉ học giữa chừng vì hoàn cảnh quá bĩ cực.

Về thôn Kinh Môn, xã Trung Sơn, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị hỏi thăm hoàn cảnh của gia đình anh Trần Văn Liêm và chị Trịnh Thị Liên, người dân ai cũng bày tỏ sự cảm thông đối với gia đình anh. Họ thương cảm trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình khi vợ bị mắc bệnh tim nặng đang phải giành giật với sự sống, chồng cũng không được linh hoạt vẫn phải làm thuê đủ nghề để kiếm sống.

Tình cảng đáng thương của người mẹ nghèo bị bệnh tim nặng


Chị Liên mắc căn bệnh tim đã nhiều năm nay

Chị Liên mắc căn bệnh tim đã nhiều năm nay

Nhắc đến hoàn cảnh anh Liêm, một cụ ông trong thôn trải lòng: “Gia đình chú Liêm là một hoàn cảnh đặc biệt của xã này. Vợ mắc bệnh tim đã mấy năm nay nhưng không có điều kiện mà chữa trị nên bệnh đã nặng thêm. Mấy bận thấy vợ chú ấy ngất xỉu ngoài đồng, mọi người phải giúp sức đưa đi bệnh viện. Gia đình quá khó khăn, không thể chu cấp được cho các con nên phải gửi đứa con út vào chùa nhờ các thầy nuôi dưỡng”.

Sau mấy lần dò hỏi đường, chúng tôi mới tìm được nhà anh Liêm nằm ở cuối thôn. Trong căn nhà chật hẹp chưa được trát vữa, bên trong không có gì đáng giá ngoài chiếc bàn nhỏ cho con học bài, không một chiếc ghế ngồi cho khách đến thăm. Phía bên phải nhà, một mình chị Liên nằm trên chiếc giường cũ với khuôn mặt hốc hác, làn da tái nhợt.

Chị Liên cho biết, bản thân chị mắc phải căn bệnh tim nhiều năm nay, hiện không đủ sức khỏe để lao động. Mỗi khi làm việc gì đều khiến chị rất mệt mỏi, thậm chí có những lúc ngất xỉu đột ngột. Cuộc sống gia đình chỉ dựa vào nguồn thu nhập ít ỏi từ việc làm công của anh Liêm. Tuy vậy, công việc khá thất thường nên đời sống hết sức khó khăn.


Do hoàn cảnh khó khăn nên không đủ khả năng để vào bệnh viện chữa trị

Do hoàn cảnh khó khăn nên không đủ khả năng để vào bệnh viện chữa trị

Vợ chồng anh Liêm, chị Liên có 3 người con, đứa con gái lớn đã lấy chồng và sinh con nhưng hạnh phúc dang dở nên hiện về ở với cha mẹ. Còn cháu trai thứ 2 là Trần Văn An, hiện đang học lớp 10 trường THPT Gio Linh. Cháu thứ 3 là Trần Văn Khang, đang học lớp 5 nhưng do hoàn cảnh khó khăn nên vợ chồng anh Liêm phải gửi cháu vào chùa nhờ sự chăm sóc, giúp đỡ và nuôi dưỡng của các nhà sư.

Đang trò chuyện cùng chúng tôi, chị Liên lên cơn đau tim rồi nằm quằn quại trên giường. Nhờ cháu An đi học về kịp thời và cho uống thuốc nên cơn đau mới thuyên giảm. Cứ mỗi lần lên cơn, da mặt chị Liên tái xanh kèm theo triệu chứng khó thở, mệt mỏi…

Chị Liên kể: “Ba năm trở lại đây bệnh cứ tiến triển nặng thêm, người khá mệt mỏi và ngất xỉu thường xuyên. Dù biết bệnh của mình nếu không được chữa trị sẽ không thể sống nổi, nhưng nhà không có điều kiện để điều trị. Cách đây không lâu, chồng đưa tui đi viện khám thì các bác sĩ cho biết sức khỏe của tui quá yếu nên không thể phẫu thuật. Hơn nữa, chi phí cho ca mổ cũng mất gần trăm triệu đồng, với hoàn cảnh hiện tại, thuốc men không đủ để uống thì lấy đâu ra số tiền lớn đến vậy bây giờ. Biết là đau đớn nhưng hai vợ chồng cũng chỉ biết nhìn nhau rồi lên xe trở về nhà”.


Vượt qua hoàn cảnh, cháu An cũng rất chăm học và học rất khá

Vượt qua hoàn cảnh, cháu An cũng rất chăm học và học rất khá


Sau giờ học em cũng thay bố chăm sóc mẹ

Sau giờ học em cũng thay bố chăm sóc mẹ

Hàng ngày, ngoài thời gian học trên lớp, cháu An cũng tranh thủ giúp chị gái quán xuyến mọi việc trong nhà để đỡ đần cho mẹ. Mặc dù hoàn cảnh khó khăn nhưng em đã cố gắng vươn lên và đạt thành tích học tập khá, giỏi. “Em rất muốn học tiếp để hoàn thành chương trình phổ thông, theo đuổi ước mơ nhưng hoàn cảnh gia đình vất vả, mẹ bị bệnh nặng, một mình cha đi làm để nuôi sống gia đình nên không biết sẽ theo đuổi việc học được bao lâu nữa. Năm nay em mới bước vào học lớp 10 nên còn mấy năm nữa mới hoàn thành chương trình phổ thông, nếu nghỉ học bây giờ cũng thấy tiếc nuối nhưng sẽ đỡ hơn cho gia đình em lúc này”.

Anh Trần Văn Liêm cho hay, vì gia đình thuộc diện hộ nghèo nên cũng được nhà trường miễn học phí cho cháu An. Thế nhưng, các khoản chi phí khác cũng tốn kém, không thể không nộp. Đã gần hết học kỳ 1 nhưng còn phải nợ một số khoản. Cho con đi học mà không chu cấp được cho con thì bản thân tui cũng khổ tâm lắm. Cũng vì không lo nổi cho con nên mới gửi cháu cuối vào chùa để cầu cạnh sự giúp đỡ.


Vợ chịu đựng đau đớn do bệnh tật nhưng anh Liêm cũng lực bất tòng tâm

Vợ chịu đựng đau đớn do bệnh tật nhưng anh Liêm cũng lực bất tòng tâm

Nhìn sang người vợ đang còm cõi, hốc hác vì bệnh tật, anh Liêm tủi phận: “Hàng ngày tui đi làm công cho các nhà thầu xây dựng nên thu nhập cũng khá bấp bênh, công việc thì không được thường xuyên. Lúc rảnh rỗi thì ai thuê gì làm nấy, lúc thì bốc vác, lúc thì dọn vườn… làm tất tật mọi việc nhưng không đủ chi phí mua thuốc thang cho vợ. Bệnh thì ngày càng nặng mà không có tiền để chữa trị, không biết còn kéo dài được bao lâu nữa”.

Cứ mỗi lần nhắc đến hoàn cảnh của gia đình mình là chị Liên càng cay đắng. Dù mang trên mình căn bệnh hiểm nghèo, chưa biết sống chết lúc nào nhưng lòng chị ngổn ngang khi nghĩ đến chồng và tương lai của các con. Chị thương cho chồng dù sức khỏe yếu, hay đau ốm nhưng vẫn quần quật lao động để nuôi sống gia đình, thương cho đứa con phải nương nhờ nơi cửa chùa vì gia cảnh nghèo túng không nuôi nổi.


Không làm được công việc gì, lúc khỏe chị Liên gượng dậy trông đứa cháu ngoại mới 3 tuổi

Không làm được công việc gì, lúc khỏe chị Liên gượng dậy trông đứa cháu ngoại mới 3 tuổi


Cháu An giúp chị hái rau trong vườn để nấu cho lợn, đỡ đần cho mẹ lúc đau ốm

Cháu An giúp chị hái rau trong vườn để nấu cho lợn, đỡ đần cho mẹ lúc đau ốm

“Bản thân tui biết rằng bây giờ có phẫu thuật cũng không sống nổi. Hơn nữa, tui cũng đã mấy lần phải chết đi sống lại rồi. Chỉ thương chồng vất vả, cực nhọc vì mình, các con cũng không được học hành cho đàng hoàng như con người khác, đến bữa ăn còn chưa đủ. Chỉ mong rằng ông trời thương xót mà ban cho chồng con sức khỏe, dẫu tui có chết đi cũng yên lòng” chị Liên ngậm ngùi.

Bệnh tật đã khiến chị ôm nỗi đau đớn, chịu đựng mọi sự dày vò về cả thể xác lẫn tinh thần. Tuy vậy, hoàn cảnh của gia đình quá khó khăn nên chị cũng không màng đến chuyện đi bệnh viện khám bệnh. Ngày qua ngày, chỉ có viên thuốc trợ tim là liệu pháp duy nhất để giúp chị chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo này.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 2352: Anh Trần Văn Liêm và chị Trịnh Thị Liên, Đội 3, thôn Kinh Môn, xã Trung Sơn, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị.

Điện thoại: 0934.852.511 hoặc 01255.443.384 (anh Liêm)

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 045 100 194 4487

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 10 201 0000 220 639

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Khuyến học và Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206027950.

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Agribank:

- Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

- Account Number: 1400206027966

- Swift Code: VBAAVNVX402

- Bank Name: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, Lang Ha Branch

- Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Khuyến học và Dân trí

Số Tài khoản : 26110002233886

Tại : Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

- Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name : Bao Khuyen hoc va Dan tri

Account Number : 26110370888868

Swift Code : BIDVVNVX261

Bank Name : Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address : No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam; Tel: (84-4)3686 9656.

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM. Tel: 0866786885

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269

Đăng Đức