Ngày mẹ chồng xuất viện, tôi nói một câu khiến cả nhà không nhìn mặt nhauTrong lòng tôi cũng không vui vẻ gì nhưng nghĩ đến chuyện phải về xin lỗi thì chắc chắn là không. Tôi không thấy mình có lỗi gì trong chuyện này.
Gợi ý bài văn khấn Tết Đoan Ngọ và lưu ý về mâm cúng theo truyền thốngTết Đoan Ngọ không chỉ là ngày “giết sâu bọ” mà còn là dịp để mỗi người tỏ lòng biết ơn tổ tiên, hướng về cội nguồn.
Bé trai 13 tuổi bị hàng xóm đánh chảy máu mũiSự viêc được cho là bắt nguồn từ mâu thuẫn, xô xát giữa hai bé trai. Nam phụ huynh có con bị đánh đã tấn công, khiến bé trai 13 tuổi chảy máu mũi, phải nhập viện theo dõi.
Luôn chê tôi vô dụng, em dâu bỗng khóc lóc nói một câu gây sốcEm dâu luôn coi thường tôi không biết kiếm tiền. Bất ngờ một ngày, em về quê bật khóc và nói...
Bạn đọc giúp nữ sinh hơn 1,7 tỷ đồng, gia đình xin dừng tiếp nhận hỗ trợChỉ sau 5 ngày kể từ khi báo Dân trí đăng bài, gia đình Ngọc Ánh đã được ủng hộ hơn 1,7 tỷ đồng. Trân quý nghĩa tình ấy, gia đình xin dừng tiếp nhận, nhường cơ hội cho những hoàn cảnh khó khăn khác.
Đang đi làm, tôi ngã quỵ khi nhận cuộc điện thoại tiết lộ sự thật về chồngKhi tôi làm việc ở công ty thì điện thoại đổ chuông. Một số lạ gọi đến. Đầu dây bên kia hỏi: "Chị là vợ anh Minh đúng không?".
Trả tự do cho tài xế Lexus, nam shipper nhận bồi thường 300 triệuSau khi thoả thuận xong bồi thường, nam shipper L.X.H. đã làm đơn rút yêu cầu khởi tố vụ án đối với tài xế Lexus Tống Anh Tuấn. Sau ít phút hội ý, HĐXX thông báo đình chỉ vụ án.
Vụ "cúng giải hạn" trong trường học: Hiệu trưởng cúi đầu xin lỗi học sinhTrong buổi lễ chào cờ, hiệu trưởng Trường THPT T.C. (huyện Ea H'leo, Đắk Lắk) đã cúi đầu xin lỗi trước toàn thể học sinh về việc để xảy ra "cúng giải hạn" ngay trong trường.
Bỏ tiền mua lại nhà bố mẹ, tôi sốc nặng khi bị gia đình chồng quay lưngTôi không ngờ ý tốt của tôi không được đón nhận, mà còn bị chê trách. Suy cho cùng, tôi đã sai ở đâu?
Vừa sinh con thứ hai, tôi đồng ý ly hôn ngay sau khi mẹ chồng nói một câuVợ chồng tôi rất đau lòng vì cách cư xử của mẹ. Sau ngần ấy năm, bà vẫn không chấp nhận tôi là con dâu…
Cha già khóc nghẹn, xin giảm án cho kẻ sát hại con mìnhNgười cha mất con đã nén nỗi đau, khóc nghẹn xin tòa giảm nhẹ hình phạt cho kẻ thủ ác với hy vọng bị cáo sớm trở về làm lại cuộc đời.
Lời nói gan ruột của người mẹ: "Tình yêu không đến từ những bảng điểm đẹp!""Tôi đã từng nhiều lần thất vọng … và rồi chợt nhận ra rằng, tình yêu thương thật sự không đong đếm bằng những bảng điểm đẹp hay những lời khen ngợi...", cô Diệp Quỳnh chia sẻ.