Mã số 5808: Vợ chồng trẻ như bị "trời hành": "Nếu không được điều trị, con tôi sẽ chết"Đang tất tả chạy chữa cho con trai bại não, chị Vy bàng hoàng khi nhận tin con gái mắc ung thư máu. Chi phí điều trị chồng chất khiến vợ chồng chị rơi vào cảnh kiệt quệ, tuyệt vọng.
Sập trần nhà, anh trai 12 tuổi cõng em gái thoát khỏi nguy hiểmTrần nhà bị sập, cậu bé 12 tuổi nhanh chóng chạy tới cõng em gái thoát khỏi chỗ nguy hiểm, không quên rút phích cắm để tránh rò điện. Hành động của cậu bé nhận được “mưa” lời khen từ cộng đồng mạng.
20 năm đi khắp gần 900 nghĩa trang để đưa liệt sĩ về với gia đìnhTừ nỗi đau mất anh trai, một cựu giáo chức âm thầm kết nối dữ liệu, lần theo từng bia mộ, giúp hàng vạn gia đình tìm lại người thân đã ngã xuống.
Xúc động mẹ già U70 cõng con trai bại liệt cao 1m82 tập đi suốt 5 nămSuốt 5 năm, người mẹ U70 ở Trung Quốc kiên trì cõng người con trai 34 tuổi bị bại liệt do xuất huyết não, để tập cho con biết đi bộ trở lại.
Mã số 5731: Chồng bệnh nặng, vợ trẻ kiệt sức nuôi cả gia đìnhSau một đêm, anh Minh bất ngờ bị liệt 2 chân, không thể di chuyển. Kể từ đó, gánh nặng cuộc sống mưu sinh, chi phí chữa bệnh cho các thành viên trong gia đình đều do người vợ gánh vác.
Dùng xe cấp cứu chở dân đi "chạy lụt" ở Đà NẵngNghe tin sẽ có mưa rất lớn gây ngập lụt, người mẹ già lập tức nhờ lực lượng phường ở Đà Nẵng hỗ trợ xe cấp cứu đưa 2 con bị bệnh nặng đến nơi an toàn.
Hai người con liệt sĩ của mẹ Huyến sẽ "trở về" sau gần nửa thế kỷMẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Huyến có 2 người con liệt sĩ hy sinh mà không để lại tấm di ảnh nào. Tỉnh đoàn Hà Tĩnh đã phối hợp với nhóm Skyline phác họa, phục dựng di ảnh để 2 liệt sĩ "trở về".
03:13Người đàn ông vừa làm cha, vừa làm mẹ 12 năm cõng con tới trường12 năm qua, mặc nắng mưa, ông Mai Ngọc Tuyết (54 tuổi, ngụ tại khu vực 2, phường 7, TP Vị Thanh, Hậu Giang) đều đặn cõng con trai tới trường. Cậu bé bại liệt nay đã thành sinh viên cao đẳng.
Mã số 5803: Vợ chồng khuyết tật nặng cầm cố nhà cửa để 2 con có cơ hội đi họcHai con trai đỗ vào những trường đại học uy tín trong nước, ông Nguyễn Văn Nga vừa mừng vừa lo, bởi hoàn cảnh gia đình khó khăn, cả vợ chồng đều khuyết tật nặng.
Chuyện tình cầu thủ Thanh Nhàn và vợ xinh đẹp sau tin nhắn qua mạngSống cách nhà nhau 3km nhưng vợ chồng cầu thủ Thanh Nhàn không quen biết từ trước. Sau lần gửi tin nhắn tình cờ, anh và bà xã Ngọc Lan nói chuyện rồi nảy sinh tình cảm yêu đương.
Chạy đua với thời gian để trả lại tên cho các anhVới tất cả trách nhiệm và lòng biết ơn dành cho những người đã hy sinh vì Tổ quốc, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang được đẩy nhanh từng ngày.
Mã số 5134: "Cháu ước có đôi chân khỏe mạnh để tự đến trường, mẹ cháu không vất vả"Căn bệnh tiêu hao xương chỏm khiến đôi chân con trai 11 tuổi bại liệt, chồng đi làm thuê kiếm tiền cứu đôi chân cho con không may gặp nạn, nằm một chỗ, người phụ nữ bất lực cầu cứu.