Mẹ đi viện, tôi nhờ chồng ứng tiền và nhận được câu nói rất sốcMẹ tôi bất ngờ bị bệnh, phải đi viện nhưng tôi lại không có đủ tiền viện phí. Người đầu tiên tôi nghĩ đến là chồng, nhưng gọi cho anh thì nhận được câu nói cay đắng.
Mã số 4790 Nữ sinh viên nghèo ước vay được tiền để đưa mẹ đi việnMới thành sinh viên năm đầu, niềm vui chưa trọn thì Yến đã phải xin bảo lưu kết quả để ở nhà chăm sóc người mẹ bị tai nạn giao thông trong cảnh khó khăn.
Mã số 4786: "Nhiều lúc bố mẹ đi viện, phải nấu cháo loãng cho các con ăn cả ngày"Bị suy thận giai đoạn cuối, biết chẳng sống được lâu nữa, nhưng cứ nhìn 3 con thơ dại, chị Hằng đau như cắt từng khúc ruột. Nhiều lúc chị không muốn điều trị nữa, dành tiền để chăm lo cho các con.
Mã số 5018: Bố mới qua đời, nữ sinh nghèo lo mẹ chết vì không có tiền đi viện"Bố cháu qua đời mới hơn 50 ngày, mẹ mang bệnh tim, mới đây còn bị xuất huyết não. Nhà nghèo nên cháu chẳng có tiền đưa mẹ đi viện. Cháu lo lắm, chỉ sợ mẹ cũng bỏ cháu mà đi", Trinh nghẹn ngào.
Cô gái Việt nghẹn ngào chia sẻ lý do lương thấp vẫn cố bám trụ Nhật"Nếu không vì tiền chẳng ai muốn xa quê. Làm công nhân ở nhà, cả năm giỏi lắm dư được 20 triệu đồng, sao gom được 1 lần 40-50 triệu lo cho bố mẹ đi viện", chị Phúc, lao động tại Nhật Bản nghẹn ngào.
Mã số 1450: Cảm phục cậu sinh viên mồ côi cha, tận tụy chăm mẹ mắc bệnh hiểm nghèoĐang ngồi trên ghế giảng đường, nhưng cứ đến cuối tuần hay những lúc trái gió trở trời, mẹ đau nặng là chàng sinh viên nghèo mồ côi cha Hoàng Nhật Nam đành gác lại việc học, khăn gói về quê đi vay tiền khắp nơi để đưa mẹ đi viện điều trị.
Mã số 872: Xúc động trước lòng hiếu thảo của chàng trai tật nguyềnNhắc đến sức khoẻ cha mẹ, anh Đức buồn thiu bò ra sau hè. Anh hốt nắm thóc, kêu túc túc mấy tiếng, đàn gà hơn 20 con chạy về, cố mổ những hạt thóc anh vãi xuống. Anh Đức nói: “Có bán hết đàn gà cũng không đủ tiền đưa cha mẹ đi viện!”
Mã số 2196: Xót xa tình cảnh của 2 vợ chồng với... hai đôi nạngNghĩ đến con lần nào chị Huyên cũng khóc. Bản thân bị ung thư vú đã lâu, chồng lại bị tai nạn gãy chân không lao động được nên thành ra mọi gánh nặng đều đổ lên vai của con trai đang học lớp 11. Tranh thủ tháng nghỉ hè, em phải vào tận Nghệ An làm đậu thuê để lấy tiền về cho bố mẹ đi viện chữa bệnh.
Giọt nước mắt của người mẹ bệnh tật và đứa con thơ dại“Hoàn cảnh hai mẹ con tội nghiệp lắm, khổ nhất khi bà ấy phát bệnh, bé Tâm mới có 13 tuổi đầu đã phải chạy ngược xuôi vay tiền đưa mẹ đi viện. Có khi trưa nửa ngày rồi mà hai mẹ con chỉ có lon gạo”, ông Lê Bá, ở cạnh nhà bà kể.
Mã số 5465: Chồng gặp họa, vợ ôm 2 con bệnh tật lay lắt ở phòng trọ ngày áp TếtGia cảnh khốn khó, chồng bất ngờ gặp họa, 2 con nhỏ nằm bệnh viện nhiều hơn ở nhà, chị Linh nhiều lúc đã nghĩ quẩn, muốn buông xuôi tất cả.
Chồng ngoại tình, tôi rất muốn ly hôn nhưng lại... tiếc bố mẹ chồngTôi như người đứng ngã ba đường. Nếu giờ tôi chỉ vì bản thân, mang đứa cháu mà ông bà hết mực yêu thương đi mất, liệu tôi có quá đáng không?
Tài xế taxi bị hành khách nhận nhầm và cuộc đoàn tụ gia đình sau 30 nămBị một hành khách đi xe nhận nhầm là người quen, một tài xế taxi ở Trung Quốc đã đoàn tụ với gia đình sau 30 năm.