1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Giọt nước mắt của người mẹ bệnh tật và đứa con thơ dại

(Dân trí) - “Hoàn cảnh hai mẹ con tội nghiệp lắm, khổ nhất khi bà ấy phát bệnh, bé Tâm mới có 13 tuổi đầu đã phải chạy ngược xuôi vay tiền đưa mẹ đi viện. Có khi trưa nửa ngày rồi mà hai mẹ con chỉ có lon gạo”, ông Lê Bá, ở cạnh nhà bà kể.

 
Giọt nước mắt của người mẹ bệnh tật và đứa con thơ dại - 1

Nỗi lo cuộc sống, lo cho con thơ côi cút cứ thế đè nặng trên đôi vai người mẹ này.

 
Chúng tôi gặp bà Lê Thị Hồng (57 tuổi) trú tại tổ 1, khu vực 1, phường An Tây, TP. Huế vào một ngày trời nắng gắt, trong hơi thở dốc dồn dập trông chừng mệt nhọc lúc vừa đi làm về. Bước vào căn nhà trống đến cái bàn, cái ghế tiếp khách cũng không, cả căn nhà chỉ có cái tủ nhỏ và chiếc giường cũ nát là thứ đáng giá. Bà chạy vội sang nhà hàng xóm mượn hai chiếc ghế nhỏ, vừa mời khách ngồi nét mặt vừa thẹn: “Mời các cô ngồi tạm vậy, hai mẹ con tôi sống tạm bợ như vậy qua ngày nên…” - giọng bà chợt tắt hẳn trên khoé môi, chưa hết trọn lời nhưng tôi hiểu được nỗi lòng người đàn bà này.

Mang trong mình căn bệnh xơ gan cổ trướng đã 3 năm nay nhưng chưa một lần bà dám nằm nghỉ ở nhà, ngày nào bà cũng cuốc xẻng làm phụ thợ hồ kiếm 30 - 40 nghìn đồng nuôi con. Trước đó, bà đã phải mổ cắt túi mật. Chồng mất cách đây 10 năm vì mang bệnh nặng không tiền chạy chữa, nay thân mình mang bệnh bà không muốn ra đi mà bỏ lại đứa con còn nhỏ dại. Tự cưỡng mình lại trước số phận, bệnh của bà ngày một nặng, cái bụng ngày càng trướng to ra nhưng bà vẫn cố gắng làm. Bà tâm sự: “ Cũng may, được mấy ông chủ thầu tốt bụng thuê tôi, có khi ốm đau họ còn đến thăm nữa, thấy họ tốt quá mình càng lo làm hơn”.

Vào mùa nắng còn kiếm được miếng cơm ăn còn đỡ, những ngày mưa xuống đó là khoảng thời gian cơ cực nhất của bà. Không có công ăn việc làm nhưng cũng không thể để cảnh mẹ con nhìn nhau nhịn đói, bà lần mò vào trong các độn, rừng để kiếm củi, giỏi lắm mỗi ngày bà kiếm được 2 bó nhỏ nhỏ bán được 15 nghìn đồng. Một số tiền quá ít ỏi trong thời buổi giá cả đắt đỏ này,

“Mùa mưa được như vậy là tốt lắm rồi cô ơi, có gạo ăn với muối mà chống lại cái rét là hạnh phúc lắm rồi” - bà kể. Có những ngày trời mưa to quá, nước chảy ào ào, bà lấy củi rồi nhưng mò mãi vẫn chưa về được nhà, những lúc như vậy bà không lo cho bản thân mình mà chỉ lo cho đứa con đang ở nhà thấp thỏm trông mẹ về, bà nhớ lại.

Con gái bà, em Lê Thị Tâm (lớp 7) trường THCS Đặng Văn Ngữ, thấy mẹ vất vả vì mình nên em cũng tranh thủ thời gian sau nửa buổi học đi làm thuê, phụ giúp ở các tiệm may, mỗi ngày em cũng kiếm được 10 nghìn đồng, phụ giúp mẹ những ngày mẹ bệnh nặng không đi làm được hay để mua con cá, miếng thịt bồi dưỡng những ngày bệnh mẹ tái phát.

Hoàn cảnh neo đơn của hai mẹ con khiến hàng xóm ai cũng thương tình, những ngày trời mưa bão bà Hồng không đi làm được họ quyên góp người ít lon gạo giúp bà sống qua ngày.

Chị Thu, cán bộ UBND phường An Tây cho biết: “Hộ này thuộc diện xoá đói giảm nghèo, mỗi lúc có trợ cấp uỷ ban phường đều để cho chị Hồng một suất, đến cái ăn còn không đủ chứ nói đâu ra tiền mà chữa bệnh, mà chị ấy có bà con họ hàng gì ở đây đâu mà nhờ vả”.

Tôi ngồi nói chuyện với bà suốt buổi, trong cái nhìn xa xăm giữa dòng người qua lại, bà tâm sự: “Tôi chỉ mong bé Tâm sẽ khôn lớn thành người, việc gì trong nhà nó cũng dành làm hết, nó nói “ mẹ mà bỏ con ở lại một mình, con cũng theo mẹ luôn”.  

Mỗi người có một số phận riêng, nhưng số phận của bà và đứa con này vẫn cứ dật dờ trong những chuỗi ngày tháng của cuộc đời. Và ước mơ đó vẫn là một dấu chấm hỏi lớn chưa biết lúc nào trả lời được bởi bà biết rằng căn bệnh hiểm nghèo này sẽ là khoảng cách lớn mà bà không thể vượt qua được.
 

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

 

1. Lê Thị Hồng: tại tổ 1, khu vực 1, phường An Tây, TP. Huế      

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học và Dân trí - Báo điện tử Dân trí (Hà Nội)

Số 2/48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội (Cạnh cây xăng Kim Mã)
Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490 
Email: quynhanai@dantri.com.vn

* Tài khoản VNĐ:

Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 10 201 0000 220 639

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm


* Tài khoản USD:

Tên TK : Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK : 10 202 0000 004346

SWIFT Code: ICBVVNVX106

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương thành phố Hà Nội

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725


VP HCM: 40/17/16 Nguyễn Văn Đậu, phường 6 quận Bình Thạnh. Tel: 08. 35107. 331


VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 071.03.733.269



Nguyễn Thị Linh Phương