7 thanh thiếu niên hai lần trộm hòm công đức ở chùa Giác QuangCông an xã Phụng Công, tỉnh Hưng Yên, đã xác minh nhóm 7 thanh thiếu niên thực hiện hai vụ trộm hòm công đức tại chùa Giác Quang.
Từ bỏ hội trà sữa, tôi không ngờ gặp phải tình huống trớ trêu nàyHóa ra, đi ngược với đám đông lại có nhiều áp lực đến vậy, dù chỉ là một cốc trà sữa mà thôi.
Không đòi được nợ, tôi nghĩ ra cách độc đáo trước đám cưới em trai chồngPhong bì mà tôi mừng em trai chồng vẫn ghi hai chỉ vàng nhưng bên trong thì...
Người đàn ông than khóc trắng tay sau 30 năm đưa hết tiền lương cho vợSau 30 năm giao toàn bộ tiền lương hàng tháng cho vợ, người đàn ông Nhật Bản khi sắp tới tuổi nghỉ hưu cho rằng đã tới lúc được nghỉ ngơi. Khi biết về khoản tiền tiết kiệm, ông đã sốc nặng.
Hai thanh niên ở Hải Phòng rủ nhau trộm tiền công đức ở Hưng YênCông an phường Đường Hào (Hưng Yên) vừa bắt giữ 2 đối tượng phá hòm công đức tại khu di tích quốc gia Nguyễn Thiện Thuật, lấy đi 6,9 triệu đồng.
HLV Kim Sang Sik “mất ngủ” chọn đội hình U22 Việt Nam dự SEA Games 33Trước thềm SEA Games 33, HLV Kim Sang Sik thừa nhận "mất ngủ" khi phải rút gọn danh sách xuống 23 cầu thủ, ông khẳng định mọi lựa chọn đều được cân nhắc nhằm đảm bảo sức mạnh tối ưu cho U22 Việt Nam.
Đêm tân hôn, vợ chồng tôi không "thân mật" mà cãi nhau vì tiềnTôi có thể nhượng bộ vợ những vấn đề khác nhưng chuyện tiền bạc thì nhất định không.
Triệt phá đường dây lừa đảo hơn 67.000 tỷ đồngTrong chiến dịch truy quét quy mô đặc biệt lớn, Công an thành phố Đà Nẵng vừa làm sáng tỏ một trong những đường dây tội phạm công nghệ cao phức tạp nhất từ trước đến nay.
Chỉ vì một bức ảnh họp lớp tình tứ, gia đình tôi tan nát không còn gìMột buổi họp lớp và một bức ảnh đã đưa gia đình tôi đến bờ vực tan vỡ.
3 thanh thiếu niên trộm hòm công đức ở Hà NộiN.V.A. (16 tuổi), N.V.H. (16 tuổi) và N.H.T. (15 tuổi, cùng trú tại xã Quốc Oai, TP Hà Nội) cùng bị bắt giữ sau khi có hành vi trộm 13 triệu đồng trong hòm công đức ở đền Thổ Cải.
Từ Đức về Việt Nam lấy vợ, tôi muốn đòi lại nhẫn cưới sau yêu cầu của bố vợNói thật, tôi chẳng biết tôi sai ở đâu. Tôi yêu đương nghiêm túc, vì vợ mà từ Đức trở về Việt Nam. Tiền đám cưới, biếu cha mẹ vợ, mua nhẫn vàng, thuê váy áo, tiền dựng rạp... hoàn toàn là tôi bỏ ra.
Sau một năm kết hôn, chồng hỏi một câu về tiền khiến tôi “nóng mặt”Ai đó nói rằng, để đàn ông giữ tiền trong nhà thì đừng mong khấm khá. Với tư cách là một người phụ nữ không giữ “tay hòm chìa khóa”, tôi sẽ phản đối quan điểm đó đầu tiên.