Lúng túng xử lý tình trạng mượn thẻ BHYTTình trạng cho người nhà hoặc người quen mượn thẻ BHYT để khám chữa bệnh đang khiến các ngành chức năng hết sức đau đầu bởi chế tài xử phạt chưa rõ ràng trong khi hành vi này gây thất thoát lớn cho cho quỹ BHYT.
Cho, mượn thẻ BHYT đi khám bệnh sẽ bị phạtNếu có hành vi cho người khác mượn thẻ BHYT hoặc sử dụng thẻ BHYT của người khác trong khám, chữa bệnh cũng sẽ bị phạt từ 500 nghìn - 2 triệu đồng và bị tạm giữ thẻ BHYT trong thời hạn 30 ngày.
Bi hài: 26 người đã mất còn bị mượn thẻ BHYT để ...đi khám chữa bệnhCó 16 trường hợp đề nghị thanh toán đẻ thường hoặc mổ đẻ dù đã cắt tử cung toàn bộ hoặc sau can thiệp tử cung, 4 trường hợp tiếp tục lập hồ sơ đề nghị thanh toán sau khi bệnh nhân đã tử vong. Đặc biệt, có 26 trường hợp mượn thẻ BHYT của người đã mất đi khám chữa bệnh…
Cho người khác mượn thẻ BHYT là vi phạm pháp luậtHiện nay, nhiều người không tham gia bảo hiểm y tế nhưng khi bị bệnh thì đi mượn thẻ của người khác để khám chữa bệnh. Đây là hành vi vi phạm pháp luật, cả người cho mượn và người mượn đều bị xử lý theo quy định.
Mang họa khi cho người khác mượn thẻ bảo hiểm y tếHành vi cho người khác mượn thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) đi khám chữa bệnh là vi phạm pháp luật. Nếu bị phát hiện, người cho mượn thẻ BHYT có thể bị xử phạt từ 1 đến 5 triệu đồng.
Mã số 250309: Chạy ăn từng bữa, mẹ phải trả góp để mua “tấm vé an toàn” cho conNhiều gia đình ở xã Xuân Lãnh, tỉnh Đắk Lắk có hoàn cảnh khó khăn, phải lao động vất vả mới đủ trang trải cuộc sống, nên không có điều kiện mua thẻ Bảo hiểm y tế cho con phòng khi đau ốm.
Mã số 250307: Một tấm thẻ Bảo hiểm y tế, giữ lại sự sống, níu ước mơ cho học trò khó khănChỉ vì thiếu 1 tấm thẻ Bảo hiểm y tế, nhiều gia đình lâm vào cảnh khánh kiệt khi con chẳng may mắc bệnh nặng. Hãy cùng Dân trí trao tấm thẻ yêu thương, để những ước mơ không phải dang dở giữa chừng.
Mã số 250314: Mẹ bán nốt chỗ gạo dành dụm, vẫn không đủ lo "phao cứu sinh" cho 4 conChị Puih H'Phanh (tỉnh Gia Lai) bán hết số gạo dành dụm chỉ đủ sắm quần áo, sách vở cho 4 con vào năm học mới. Chị đang lo kiếm tiền để mua "phao cứu sinh" cho các con.
Mã số 250312: Bà lão gần 80 tuổi chỉ biết cầu nguyện mỗi lần 2 chắt bị ốmDù đã nỗ lực hết sức, bà Hoa chỉ có thể gắng gượng lo cho 2 chắt được tới trường. Còn việc mua thẻ Bảo hiểm y tế, cụ đành bất lực, chỉ biết cầu nguyện mỗi lần các chắt ốm đau.
Mã số 250306: Cháu sốt cao, bà chẳng dám đưa đến viện vì không có thẻ bảo hiểm“Có hôm vết mổ vai tái phát, cháu sốt cao nhưng chẳng dám đến bệnh viện vì không có thẻ bảo hiểm y tế. Cuộc sống khó khăn chẳng thể mua được tấm thẻ cho cháu”, bà Hưng chia sẻ.
Mã số 5658: Bác sĩ kêu gọi cứu mạng con trai của nữ tạp vụ khốn khổSau 12 năm cật lực chạy chữa bệnh ung thư cho chồng không thành công, bà Ngọc Hà lại đang đối mặt với nguy cơ mất con vì không còn khả năng điều trị.
Tôi suýt bị lừa đảo qua mạng như thế nàoCác kịch bản lừa đảo ngày càng tinh vi, diễn ra ở tất cả các lĩnh vực. Chúng ta khó mà biết trước nó sẽ xảy ra như thế nào, tốt nhất vẫn chỉ là cẩn thận và nâng cao cảnh giác.