Vụ nữ trưởng phòng mượn bằng chị gái để thăng tiến: Xử lý nghiêm người liên quan!Ngày 5/10, trao đổi với PV Dân trí, một lãnh đạo Tỉnh ủy Đắk Lắk cho biết, đã chỉ đạo xử lý nghiêm đối với nữ Trưởng phòng Quản trị - Văn phòng Tỉnh ủy sử dụng bằng tốt nghiệp cấp 3 của chị gái trong suốt quá trình làm việc tại đây cũng như các cán bộ liên quan sự việc.
Vụ nữ Trưởng phòng Tỉnh ủy mượn bằng: Nhiều người "thoát án" kỷ luậtLiên quan tới việc bà Trần Thị Ngọc Ái Sa (tên thật là Nguyễn Thị Ngọc Thêm) "mượn" bằng chị gái ruột để đi học, kết nạp Đảng và thăng tiến đến chức Trưởng phòng Quản trị (Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk), nhiều tổ chức, cá nhân đã “thoát” bị kỷ luật do hết thời hiệu xử lý.
Vụ chị gái bỗng có "2 chồng" vì em mượn tên: Hết thời hiệu xử lý hành chínhTheo luật sư, vụ việc em gái 17 tuổi ở Đắk Nông mượn tên của chị để đăng ký kết hôn đã xảy ra từ 11 năm trước, vì vậy, đến nay đã hết thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính.
Em gái 17 tuổi mượn tên để đăng ký kết hôn, chị gái bỗng có "2 chồng"Người em chưa đủ 18 tuổi, không thể đăng ký kết hôn nên đã dùng tên của chị gái để đăng ký. Vụ việc 11 năm sau mới bị cơ quan chức năng tại Đắk Nông phát hiện ra.
Mã số 5485: Mẹ nghèo cất gánh hàng rong, ôm con thơ chạy bệnh viện quanh nămCon út của chị Huỳnh Thị Hồng từ khi chào đời đã mang trong mình nhiều căn bệnh bẩm sinh, nằm viện quanh năm khiến hoàn cảnh gia đình càng thêm kiệt quệ.
Mã số 5483: Người đàn bà cơ cực gồng gánh chồng tâm thần, mẹ già yếu và 2 con thơChị Mã Thị Huệ (SN 1979, ở xóm Mỏ Sắt, xã Dân Chủ, huyện Hòa An, Cao Bằng) đã không ngừng khóc khi được hỏi về thập kỷ cơ cực, một mình gồng gánh mẹ già, chồng tâm thần và 2 con thơ.
Mã số 5482: Người đàn ông mắc ung thư: "Em chết rồi 2 con nhỏ và vợ biết phải làm sao?"Mắc căn bệnh ung thư giai đoạn 4, người đàn ông dân tộc Dao nghèo khó không còn bận tâm đến cái chết nữa. Anh xót thương 2 con thơ và lo lắng khoản nợ hơn 300 triệu đồng trên vai người vợ hiền.
Từ khi mua ô tô, chồng tôi bị cả nhà vợ xa lánhNăm ngoái, chồng tôi quyết định mua lại một chiếc ô tô cũ của bạn để đi lại cho tiện và thêm kế sinh nhai. Không ngờ, vì chiếc xe này mà mẹ con, anh chị em không muốn nhìn mặt nhau nữa.
Mã số 5439: Mẹ đơn thân khẩn cầu giúp con trai bệnh nặng, con gái được đi học trở lại"Từ khi ly hôn, chồng cũ không còn ngó ngàng tới mẹ con tôi nữa, kể cả việc con trai bệnh nặng. Giờ bận chăm con, không làm ra đồng nào, muốn chữa bệnh cho con cũng vay mượn khắp nơi", chị Đẹp nói.
Vụ nam sinh mặc áo shipper bị đánh tới tấp: Người phụ nữ can ngăn là ai?Trong vụ nam sinh lớp 11 ở thành phố Vinh mặc áo shipper bị đánh tới tấp, có một người phụ nữ ở gần đó phát hiện sự việc đã lao vào can ngăn.
Mã số 5472: Lời thỉnh cầu của người mẹ nghèo 16 năm gồng gánh con gái ung thưNgười mẹ suốt 16 năm gồng gánh con gái ung thư: "Tôi cầu xin được giúp đỡ để vượt qua giai đoạn khó khăn này, có thể sống tiếp để nuôi con!".
Mã số 5450: Mẹ đơn thân chạy xe ôm bất kể ngày đêm, mong kiếm từng đồng cứu conMỗi ngày, chị Hồng Phi chạy xe ôm công nghệ từ lúc trời chưa sáng cho đến tận khuya, ước ao kiếm đủ tiền để cứu cậu con trai bị bệnh ung thư máu.