Cô sinh viên lớn lên từ Trung tâm bảo trợ trẻ em Từ một cô bé cùng mẹ mót cá sống qua ngày, Lê Thị Hiệp đã trở thành cô sinh viên năm 2 ngành cử nhân tiếng Pháp (ĐH Ngoại ngữ Đà Nẵng). Không những thế, cô bé còn là một bí thư đoàn được thầy cô và bạn bè tin tưởng, yêu mến.
Thái Hòa vắng mặt khi được 2 giải Nam diễn viên xuất sắc tại Cánh diều 2023 Tại Lễ trao giải thưởng Cánh diều vàng 2023, Thái Hòa được gọi tên ở 2 giải Nam diễn viên chính xuất sắc phim truyền hình và điện ảnh, nhưng anh không có mặt để nhận giải.
Nhiều TikToker gây phẫn nộ vì đăng lén phim chiếu rạp lên mạng Chỉ sau 2 ngày có suất chiếu sớm, bộ phim "Con Nhót mót chồng" của Thu Trang đã bị một số tài khoản đăng tải hình ảnh tràn lan trên mạng.
Ông lão 65 tuổi hơn 20 năm mót sắt ở Sài Gòn Hơn 20 năm nay, ông Lính (65 tuổi) duy trì công việc mót sắt tại nhiều bãi đất xung quanh các dự án san lấp mặt bằng ở khu đô thị Thủ Thiêm (TP Thủ Đức) để mưu sinh.
Phận già "đãi vàng" nơi cửa biển "Đãi vàng" là cách những người phụ nữ già nua này ví von về công việc của mình. Điểm chung của họ là tuổi tác, cảnh nghèo và chịu khó bươn chải.
Tàu vận tải đâm chìm tàu cá, 8 thuyền viên được cứu sống Trong lúc đánh bắt hải sản ngoài khơi, tàu cá (có 8 ngư dân) bị một tàu vận tải lớn đâm chìm giữa biển khơi...
Ngư dân vịnh Đà Nẵng “lãnh đủ” vì ô nhiễm Gần nửa tháng sau sự cố tràn dầu tại xí nghiệp xăng dầu Miền Trung (Vinapco), ngư dân nơi đây hiện đang “lãnh đủ” vì thủy hải sản đánh bắt không thể bán được nên đành bỏ nghề đi “mót” xăng dầu bất chấp hậu quả.
Công an Phú Quốc thông tin chính thức vụ Phó giám đốc taxi nổ súng tại công ty Đại tá Lê Văn Mót - Trưởng Công an huyện Phú Quốc cho biết: “Việc nổ súng của ông Lê Huy Lý - Phó giám đốc Công ty cổ phần Nam Thắng Phú Quốc vào ngày 28/5 tại công ty sẽ bị xử phạt hành chính theo qui định. Hiện công an đang điều tra vì sao ông Lý có khẩu súng này”.
"Vàng tặc" lộng hành tại mỏ vàng Bồng Miêu Mỏ vàng Bồng Miêu ở Quảng Nam đang đóng cửa. Thế nhưng tại đây, "vàng tặc" ngang nhiên hoạt động, bất chấp lực lượng chức năng liên tục truy quét.
Cuộc sống bên nghĩa trang của cặp "vợ chồng phụ nữ" gắn bó 30 năm 30 năm bên nhau, có giận hờn, yêu thương, chia ly rồi sum vầy… Đến giờ, điều ước lớn nhất của bà Phạm Minh Ngọc (65 tuổi) là cuối đời vẫn còn sức khỏe để chăm người bạn đời Nguyễn Thị Thủy (67 tuổi).
Chạnh lòng nhìn những dáng nhỏ lay lắt mưu sinh Đôi chân 5 tuổi lang thang giữa phố, cái lưng gầy bé bỏng gùi khoai sắn trĩu nặng, những đứa bé mót mủ cao su hối hả chạy khi có người lạ đến… Đó là cảnh những đứa trẻ trên mảnh đất đại ngàn Tây Nguyên ngày ngày mưu sinh nuôi con chữ.
Đời mót quặng lậu Họ, những người nông dân thực thụ, từ tứ xứ đổ về sống bám vào những mỏ quặng. Có người vì cái nghiệp cha truyền con nối, có người vì gánh nặng mưu sinh, lại có người bỏ làng vào rừng sâu chỉ mong kiếm chút tiền cho con ăn học…