1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số: 5641

Chồng mù, vợ suy tim ở trong lô cốt cũ gần nửa đời người

Vi Thảo

(Dân trí) - Trong những lần ôm đàn cò đi hát rong qua vùng bến nước Vỹ Dạ, ông Thanh quen bà Lan, rồi hai người nên duyên, dắt nhau về ở trong cái lô cốt cũ do Pháp xây dựng tại làng quê ven đầm Chuồn tại Huế.

Giữa những ngày hè nắng như đổ lửa, vợ chồng ông Đoàn Văn Thanh và bà Nguyễn Thị Lan (cùng 70 tuổi) đang phải chật vật mưu sinh trong căn nhà phụ (hay còn gọi là nhà soạn lễ) của nhà thờ họ, tại thôn An Truyền, phường Mỹ Thượng, thành phố Huế.

Nơi ở rộng chưa đầy 20m2 này là sự thương tình của bà con trong dòng họ, tạo điều kiện cho gia đình ông bà nương náu qua ngày.

Chồng mù, vợ suy tim ở trong lô cốt cũ gần nửa đời người - 1

Vợ chồng ông Thanh cùng chắt ngoại bên trong lô cốt cũ rộng khoảng 6m (Ảnh: Vi Thảo).

Gần 40 năm trước, khi nên duyên vợ chồng, ông bà đã "chui vào" một lô cốt cũ xây từ thời Pháp thuộc nằm trong khuôn viên nhà thờ để tá túc.

Sau khi cha mẹ ông Thanh qua đời, hai lô cốt vẫn là nơi sinh hoạt chính của gia đình, bên cạnh căn nhà soạn lễ chật hẹp, đặc biệt khi có thêm vợ chồng cháu ngoại về sống cùng.

Ông Thanh kể, ông sinh ra trong một gia đình nghèo khó, đông con tại vùng quê ven đầm Chuồn, thôn An Truyền. Ông và anh trai ruột đều bị mù bẩm sinh. Cha mẹ ông thuộc diện bần ngư, quanh năm chèo ghe mò cua, bắt cá kiếm sống, đến mảnh đất cắm dùi cũng không có.

Thời trai trẻ, ông Thanh may mắn được người quen truyền dạy cách chơi đàn cò. Trong những chuyến ôm đàn đi hát rong qua vùng bến nước Vỹ Dạ, thành phố Huế, ông Thanh quen bà Lan. Hai người đồng cảnh ngộ, cảm mến nhau rồi nên duyên, dắt nhau về ở trong cái lô cốt cũ do Pháp xây dựng.

Chồng mù, vợ suy tim ở trong lô cốt cũ gần nửa đời người - 2

Nhà soạn lễ của nhà thờ họ được bà con cho gia đình ông Thanh ở tạm (Ảnh: Vi Thảo).

“Ngày đó nghèo quá nên có cưới xin gì đâu. Hai người cùng hoàn cảnh khó khăn, phải lòng nhau thì nguyện về chung một nhà. Do gia đình ông ấy đông con lại không có đất, thấy cái lô cốt cũ thì chúng tôi chui vào ở tạm qua ngày”, bà Lan ngậm ngùi chia sẻ.

Về ở với ông Thanh, bà Lan chăm chỉ làm lụng, ai thuê gì cũng nhận, đến mùa gặt thì đi mót lúa, nhưng cuộc sống mãi vẫn quanh quẩn với cái chữ nghèo. Họ hạ sinh được một người con gái, khi lớn lên cũng gặp nhiều trắc trở trong đường tình duyên.

Giờ đây, người con gái đã đi xây dựng gia đình riêng, để lại cháu ngoại ở với ông bà. Cháu ngoại của ông Thanh hiện đã lớn và cưới vợ, sinh con. Trong căn nhà phụ chật hẹp, 5 con người cùng tá túc qua ngày đoạn tháng.

“Cả hai vợ chồng tôi đã già yếu, hết độ tuổi lao động, vợ lại thường xuyên ốm đau, bị suy tim, bản thân bị mù không làm được gì. Hai vợ chồng cháu ngoại của tôi cũng đi lao động tự do nên thu nhập không ổn định.

Chúng tôi đang ở nhờ tại nhà soạn lễ của nhà thờ họ trong làng và cái lô cốt cũ để che mưa, nắng. Rất mong các nhà hảo tâm hỗ trợ gia đình xây dựng một ngôi nhà mới để chúng tôi có cuộc sống ấm áp hơn”, ông Thanh bày tỏ.

Chồng mù, vợ suy tim ở trong lô cốt cũ gần nửa đời người - 3

Cuộc đời cơ cực của vợ chồng ông Thanh, đến nay chưa thoát khỏi cái lô cốt cũ (Ảnh: Vi Thảo).

Lãnh đạo UBND phường cho biết, gia đình ông Đoàn Văn Thanh thuộc diện cận nghèo của địa phương.

Năm 2022, chính quyền địa phương đã hỗ trợ cấp 6 lô đất cho các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, chưa có đất ở, trong đó có gia đình ông Thanh. Tuy nhiên đến nay, do điều kiện khó khăn, gia đình này không có khả năng xây dựng nhà ở, phải sống tạm trong lô cốt cũ và nhà phụ của nhà thờ họ trong làng.

Thông qua báo Dân trí, chính quyền địa phương và người dân trên địa bàn rất mong nhận được sự chung tay từ các nhà hảo tâm, giúp gia đình ông Thanh có một mái nhà kiên cố, làm điểm tựa vượt qua khó khăn.